Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
2
Irina-Camelia Begu
0
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
2
Tatjana Maria
0
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
1
Felix Auger-Aliassime
2
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
0
Jessica Bouzas Maneiro
0
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
0
Liudmila Samsonova
0
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
0
Lorenzo Sonego
1
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
-
Arantxa Rus
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Xiyu Wang
-

Nghị lực “thép” của cô gái vàng ASIAD 2018

Sự kiện: Asiad 2023

Cùng đồng đội xuất sắc giành HCV tại ASIAD 2018, vận động viên Rowing (đua thuyền) tài năng Hồ Thị Lý đã góp phần làm rạng danh thể thao Việt Nam.

"Hồ Thị Lý xuất thân từ vùng quê nghèo nhưng em đã luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên và gặt hái được những thành tích đáng tự hào. Thể thao Quảng Trị rất vui mừng khi em giành tấm HCV lịch sử tại ASIAD 2018.

Đây là thành công lớn của Quảng Trị nói riêng và là nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho các VĐV tỉnh nhà tiếp tục phấn đấu cống hiến, làm rạng danh cho thể thao nước nhà. Chúng tôi xin chúc mừng thành tích của em Hồ Thị Lý cùng các thành viên trong tuyển Rowing Việt Nam."

Ông Nguyễn Huy Hùng, Phó giám đốc Sở VH,TT&DL Quảng Trị

Từ lũy tre làng…

Men theo con đường bê tông trải dài hai bên vựa lúa, chúng tôi tìm đến nhà em Hồ Thị Lý (SN 1991) trú tại khu phố Vĩnh Phước (Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị). Thấy có người ghé thăm, Lý đặt bao tải cỏ nặng trĩu trên vai xuống, vui mừng đón khách.

Nhìn cô trong bộ áo quần lao động cũ, gương mặt đầm đìa mồ hôi, ít ai nghĩ, cô là một vận động viên vừa trở về từ ASIAD 2018 với chiếc Huy chương Vàng danh giá. Lý hồn hậu chia sẻ: “Sau giải, em xin thày cô về nghỉ phép vài ngày để phụ giúp gia đình. Em không ngờ có nhiều người đến thăm và chúc mừng mình như vậy”.

Nghị lực “thép” của cô gái vàng ASIAD 2018 - 1

Để gặt hái được những thành tích đáng tự hào, Hồ Thị Lý đã đổ biết bao mồ hôi, nước mắt trên đường đua xanh

Từ sâu thẳm, Hồ Thị Lý vẫn không ngờ có ngày mình bước ra khỏi lũy tre làng nhờ thể thao. Lý sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó và là chị cả của 3 em nhỏ. Tuổi thơ cơ cực gắn liền với thửa ruộng, con sông đã sớm tôi luyện trong Lý nghị lực vươn lên cháy bỏng. Sớm ý thức được hoàn cảnh, Lý cố gắng học tập và thi đỗ vào trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin tại Đà Nẵng. Kỳ nghỉ hè vào năm 2012, Lý về quê đi làm phụ hồ đổ bê tông để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình và trang trải cho việc học.

Lúc này, em tình cờ gặp HLV Phan Đình Biên, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh. Thấy cô sinh viên nghèo có sức vóc khỏe mạnh lại nhanh nhẹn, vị HLV bắt chuyện làm quen và ngỏ lời mời em gia nhập thể thao. Từ đó, Lý bén duyên với bộ môn Rowing như một định mệnh.

Hồ Thị Lý kể lại, lúc mới “chân ướt, chân ráo” bước vào nghề, em cùng 8 bạn khác trong đoàn được trung tâm bố trí vỏn vẹn 3 - 4 chiếc thuyền bè để thay phiên nhau tập luyện từ sáng tinh mơ đến sẩm tối. Lịch trình tập luyện căng thẳng lại ngốn nhiều thời gian buộc Lý phải tạm gác việc học, bảo lưu kết quả. Sau hơn một năm chuyên tâm, Lý tiến bộ rất nhanh và được cử vào Đà Nẵng tập huấn 6 tháng. Tại đây, em có điều kiện để cọ xát, tiếp xúc và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, chiến thuật thi đấu của các đối thủ.

Bằng nỗ lực không mệt mỏi cùng với tinh thần cầu thị, năm 2015, Hồ Thị Lý được triệu tập vào đội tuyển đua thuyền quốc gia, tham dự và đoạt 1 HCĐ giải vô địch Châu Á tại Singapore. Một năm sau, Lý cùng các thành viên trong đoàn xuất sắc vượt qua vòng đấu loại để giành tấm vé chính thức tham dự Olympic Rio 2016 (Brasil). Với sải tay dài vững chắc cùng với khả năng thi đấu đa dạng ở nhiều nội dung, Hồ Thị Lý trở thành một hiện tượng “lạ” của Rowing Việt Nam.

...Đến đường đua thế giớI

Để vượt qua những đối thủ đáng gờm ở các đấu trường khắc nghiệt, giành được những chiếc huy chương lấp lánh, Hồ Thị Lý phải khổ luyện trong thời gian dài bất kể mưa hay nắng. Bởi vậy, không ít lần Lý bị chấn thương, đỉnh điểm là năm 2016, chấn thương ở vai buộc em phải tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, lo sợ phẫu thuật sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng tập luyện bị thuyên giảm nên Lý đành nén đau vào trong, đề nghị các bác sỹ hoãn lại.

Hồ Thị Lý cho biết, để chuẩn bị cho kỳ thi đấu ASIAD 2018 lần này, em cùng các đồng đội phải sang Úc tập huấn 36 ngày. Cũng từ đó, chương trình tập luyện căng thẳng hơn, chế độ ăn uống và sinh hoạt cũng rất nghiêm khắc. Cũng theo Lý, thuyền bè ở xứ vạn đảo Indonesia tốt nhưng khí hậu, sóng gió lại khác ở Việt Nam nên toàn đội gặp khá nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, mọi người luôn quyết tâm, đặt ra mục tiêu phải thi đấu hết khả năng, cố gắng giành thành tích cao nhất để mang vinh quang về cho Tổ quốc. Và rồi, không phụ lòng mong đợi của người hâm mộ nước nhà, Hồ Thị Lý cùng ba đồng đội Tạ Thanh Huyền, Phạm Thị Thảo, Lường Thị Thảo đã xuất sắc “ẵm” tấm HCV ASIAD lịch sử nội dung thuyền bốn nữ hạng nhẹ vào ngày 23/8 vừa qua. Đây cũng là HCV đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam tại đấu trường châu lục tại thời điểm đó.

Chia sẻ về những dự định trong thời gian tới, Hồ Thị Lý nói rằng, em sẽ cố gắng tập luyện để đạt phong độ tốt nhất ở Đại hội TDTT toàn quốc vào tháng 11/2018 ở Hà Nội và Sea Games 2019 tại Philippines. Hiện tại, Lý cũng đang theo học tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, “còn sức em còn cống hiến cho nền thể thao nước nhà”. Về lâu dài, Lý mong muốn sau này được trở về quê nhà làm huấn luyện viên để truyền đạt kinh nghiệm cho các thế hệ trẻ. Nhưng trước mắt, cô gái vàng Rowing Việt Nam khẳng định, sẽ tiếp tục tập luyện, không cho phép mình ngủ quên trên chiến thắng.

Bước ra từ lũy tre làng, Hồ Thị Lý đã thể hiện nghị lực, ý chí kiên cường, lòng quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ để làm chủ số phận, chạm tới vinh quang. Thành công của Lý sẽ truyền ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê của một nhà vô địch đến các thế hệ vận động viên trẻ.

Sau nhiều năm chinh chiến ở các đấu trường trong nước và quốc tế, cô gái Quảng Trị đã gặt hái cho mình một bộ sưu tập huy chương phong phú, đáng ngưỡng mộ như: HCV giải Vô địch châu Á 2017 (Thái Lan), 2 HCV giải Cúp 1 vào 2018 (Singapore), 2 HCV giải Rowing Cúp châu Á 2018 (Hàn Quốc), HCV giải vô địch Quốc gia 2017, 2 HCV giải Rowing Máy ở Đà Nẵng…

Việt Nam có 4 huy chương ASIAD không được công nhận, đâu là lý do?

Việt Nam có 4 huy chương ở môn thể thao eSports nhưng không được tính.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Hiền ([Tên nguồn])
Asiad 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN