Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
alexander-vs-jurij
BMW Open
Alexander Zverev
2
Jurij Rodionov
0
alexandre-vs-casper
Barcelona Open Banc Sabadell
Alexandre Muller
0
Casper Ruud
2
martina-vs-naomi
Open Capfinances Rouen Métropole
Martina Trevisan
2
Naomi Osaka
0
marta-vs-laura
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Laura Siegemund
1
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
-
Alejandro Moro Canas
-
lorenzo-vs-roberto
Barcelona Open Banc Sabadell
Lorenzo Musetti
0
Roberto Carballes Baena
2
alex-vs-rafael
Barcelona Open Banc Sabadell
Alex De Minaur
2
Rafael Nadal
0
sebastian-vs-stefanos
Barcelona Open Banc Sabadell
Sebastian Ofner
0
Stefanos Tsitsipas
2

F1: Massa và Williams trên đường tìm lại đỉnh cao (P1)

Khi chặng đua đầu tiên của mùa đua mới kết thúc tại Australia cuối tuần vừa rồi, người ta đã nhắc quá nhiều đến sự vượt trội của Mercedes, những vấn đề của Ferrari, sự trở lại của McLaren… Nhưng dường như mọi người đã quên mất rằng, có một cá nhân và tập thể đang cùng nhau nỗ lực để tìm lại những tháng ngày thành công mà họ đã từng đạt được trong quá khứ: Massa và Williams.

Nhiều người có thể cảm thấy lạ lẫm với hình ảnh của Massa năm nay: vẫn còn đó là chiếc mũ bảo hiểm với tông màu vàng/xanh đặc trưng, trên cổ tay trái vẫn là chiếc đồng hồ hàng hiệu Richard Mille… Nhưng màu của bộ đồ đua mà Massa mặc trên người đã chuyển từ đỏ của Ferrari sang trắng của Williams, đánh dấu một cột mốc mới trong năm thứ 12 của anh ở F1.

Đã 5 năm trôi qua kể từ khi Massa dành danh hiệu cuối cùng dưới chiều mưa bi tráng tại Interlagos, một chặng đua vô tiền khoáng hậu trong lịch sử F1. Có thể nói, quãng thời gian kéo dài từ mùa giải 2008 cho đến khi gặp tai nạn tại Hungary năm 2009 chính là thời điểm Massa đạt đỉnh phong độ trong sự nghiệp.

F1: Massa và Williams trên đường tìm lại đỉnh cao (P1) - 1

Massa trong màu áo đội đua Williams F1

Từ khi anh quay trở lại năm 2010 cho tới hết năm 2013 vừa rồi, hầu như không còn ai nhận ra một Massa của ngày nào nữa, phong độ anh đã giảm sút nhiều, dù đôi khi cũng có một chặng đua thành công. Đặc biệt là năm 2012, với nhiều fan của đội đua nước Ý, việc Massa không thể lọt vào Q3 tới 10 lần trong tổng số 20 chặng đua là một điều tệ hại rất khó bào chữa… 

F1: Massa và Williams trên đường tìm lại đỉnh cao (P1) - 2

Massa đã đến Williams với nhiều niềm tin

Nhưng rồi những ký ức liên quan đến Ferrari đã dần lùi xa phía sau lưng, từ một bản hợp đồng “chữa cháy” chỉ có thời hạn 1 năm. Kết thúc mùa giải, Massa rời đội sau 8 mùa giải gắn bó. Khi ấy, có tới 4 lựa chọn khá chất lượng cho anh bao gồm các đội đua: Lotus, Force Indian, Williams và cái tên cuối cùng là McLaren. McLaren đã sẵn sàng đón Massa về làm đồng đội với Button, nhưng phút chót, anh lại chọn Williams. Lý do đơn giản chỉ là bởi đường lối phát triển của Williams phù hợp hơn theo cảm nhận của Massa.

Các cổ động viên lâu năm của Massa chắc chắn sẽ ít nhiều thất vọng với cái tên này, nhất là khi biết rằng anh đã bỏ qua McLaren, đích đến hấp dẫn hơn cả. Dù dành hiệu cuối cùng Williams dành được mới cách đây có gần 2 năm, tại Barcelona 2012 với chiến thắng đầy bất ngờ của Maldonado, nhưng điều đó không thể che khuất được một thực tế rằng: đã nhiều năm qua Williams chỉ là một đội đua trung bình yếu.

Họ kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ…9, với chỉ vỏn vẹn 5 điểm. Những điều khiến Massa quên đi các thống kê nghèo nàn ấy là đội đua thực sự muốn có sự cống hiến của anh, cùng với việc sử dụng động cơ Mercedes và nhất là trong năm 2014, tất cả sẽ bắt đầu lại từ con số 0.

Mời các bạn đón đọc phần 2 vào lúc 6h ngày 26/3!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Phan Duy ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN