Trận đấu nổi bật

hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

F1, Abu Dhabi GP: Hổ phụ sinh hổ tử

Giờ đây, ở mùa giải năm 2016 này, sau thành công của Keke Rosberg năm 1982, với lần đầu tiên giành danh hiệu cá nhân, Nico Rosberg đã khiến nhà Rosberg có được vinh dự trở thành cặp cha con thứ 2 trong lịch sử có được thành tích này.

54 năm trước, tay đua người Anh Graham Hill đã giành chức vô địch F1 Thế giới lần đầu tiên, và 6 năm sau, ông đã làm được điều tương tự cùng đội đua Lotus. Rồi tới người con của ông, Damon Hill cũng đã trở thành nhà vô đich F1 năm 1996, giúp cho họ là cặp cha con vô địch F1 đầu tiên trong lịch sử.

Giờ đây, ở mùa giải năm 2016 này, sau thành công của Keke Rosberg năm 1982, với lần đầu tiên giành danh hiệu cá nhân, Nico Rosberg đã khiến nhà Rosberg có được vinh dự trở thành cặp cha con thứ 2 trong lịch sử có được thành tích này.

F1, Abu Dhabi GP: Hổ phụ sinh hổ tử - 1

Nhà tân vô địch F1 Thế giới năm 2016 – Nico Rosberg

Bước vào cuộc đua cuối cùng tại Abu Dhabi, Nico Rosberg có lợi thế khoảng cách 12 điểm với Lewis Hamilton, vì vậy áp lực chiến thắng đè nặng trên vai anh. Ngược lại, người đồng đội của anh lại có tinh thần khá thoải mái, và sự quyết tâm rất cao bởi anh không còn gì để mất.

Bằng chứng là tại vòng đua phân hạng ngày thứ 7, trong cả 3 lượt chạy, Hamilton luôn là người chạy nhanh hơn, thậm chí là bỏ cách khá xa thời gian của Rosberg. Từ đó anh là người xuất phát đầu tiên của cuộc đua ngày Chủ Nhật.

Tuy nhiên, pole không thể đảm bảo cho tay đua người Anh chức vô địch Thế giới, anh cần sự may mắn bởi anh có thể về nhất nhưng anh không thể khiến Rosberg rơi xuống vị trí thứ 4, vị trí đủ để anh vô địch. Anh phải hi vọng người đồng đội sẽ mắc sai lầm, và điều đó đã không xảy ra, Rosberg xuất phát tốt, dù không vượt qua Hamilton nhưng anh vẫn bảo toàn vị trí thứ 2 của mình.

Đằng sau anh đã xảy ra đôi chút hỗn loạn, Daniel Ricciardo, tay đua xếp thứ 3 đã bị Kimi Raikkonen vượt mặt ở cú depart, trong khi tay đua còn lại của Red Bull Max Verstappen thậm chí còn tệ hơn. Sau khi bị tụt xuống thứ 7, khi vượt qua cua thứ 1, chiếc xe RB12 của anh đã bị vướng vào bánh sau chiếc Force India của Hulkenberg và xoay 1 vòng, rất may anh không va vào tay đua nào và trở lại cuộc đua ở vị trí cuối cùng. Tuy nhiên, đây lại là một cơ hội nữa để tay đua mới chỉ 19 tuổi này thể hiện mình.

Từ vị trí “bét bảng” thứ 22, anh lần lượt vượt qua những đối thủ yếu hơn mình một cách dễ dàng mà không gặp trở ngại gì và nhanh chóng lọt vào top 10 có được điểm.

F1, Abu Dhabi GP: Hổ phụ sinh hổ tử - 2

Tay đua trẻ Max Verstappen tiếp tục chứng tỏ được khả năng tại Abu Dhabi GP

Đến lúc này, các tay đua dẫn đầu bắt đầu vào pit thay lốp lần đầu tiên, dù không có tay đua thực hiện thành công chiến thuật undercut với tay đua phía trước mình, nhưng đã có một sự chen chân bất ngờ xuất hiện. Do xuất phát của bộ lốp Super Soft, khác với các tay đua khác dùng Ultra Soft, cho nên Verstappen có thể chạy lâu hơn và anh đã chen lên vị trí thứ 2 giữa hai chiếc Mercedes và đó thực sự gây khó khăn và ức chế cho Nico Rosberg ở phía sau.

Sau gần 1 năm thi đấu cho Red Bull, Max Verstappen đã chứng tỏ được tài năng của mình và độ “liều” trong cách lái của bản thân khi anh có thể vượt qua các đối thủ một cách khá dễ dàng. Vì vậy dù đã có vài lần tấn công nhưng phải sau hơn 10 vòng Rosberg mới có thể trở lại vị trí thứ 2 của mình.

Và với tay đua của Red Bull, sau khi bị vượt qua, anh cũng thực hiện lượt pit duy nhất của mình trong cuộc đua này ở vòng thứ 23. Tuy các tay đua khác phải thực hiện 2 lượt pit nhưng cũng rất khó có khả năng Max Verstappen sẽ một lần nữa làm khó Rosberg bởi lúc này cả hai đang sử dụng cùng một loại lốp, và sức mạnh lúc này của Red Bull không thể so sánh với Mercedes.

Đến với lượt pit thứ 2, Red Bull tiếp tục sử dụng undercut nhằm giúp Ricciardo vượt qua “Người tuyết” Raikkonen của Ferrari, và lần này họ đã thành công, đưa Ricciardo lên vị trí thứ 4, bởi Verstappen đã vươn lên thứ 3. Chính vì thế, Sebastian Vettel, người duy nhất còn lại chưa pit trong số 6 tay đua dẫn đầu, không hài lòng với chiến thuật của đội đua, và anh cần một chiến thuật táo bạo hơn để có được kết quả cao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN