Trận đấu nổi bật

victoria-vs-magda
Internazionali BNL d'Italia
Victoria Azarenka
2
Magda Linette
1
alexander-vs-aleksandar
Internazionali BNL d'Italia
Alexander Zverev
2
Aleksandar Vukic
0
taylor-vs-fabio
Internazionali BNL d'Italia
Taylor Fritz
2
Fabio Fognini
0
miomir-vs-casper
Internazionali BNL d'Italia
Miomir Kecmanovic
2
Casper Ruud
1
katie-vs-aryna
Internazionali BNL d'Italia
Katie Volynets
1
Aryna Sabalenka
2
novak-vs-corentin
Internazionali BNL d'Italia
Novak Djokovic
2
Corentin Moutet
0

Đua xe F1, Azerbaijan GP: “Kho điểm” rộng cửa chào đón tất cả

(Tin đua xe F1) Kể từ đầu năm với những chặng đua hấp dẫn, đã có không ít cột mốc mới được thiết lập cho rất nhiều tay đua. Và tai Baku vừa qua, một lần nữa diễn ra chặng đua điên rồ mà mang lại những thành công không tưởng cho những cái tên không ngờ tới.

Đầu tiên chắc chắn phải đề cập tới người giành chiến thắng Azerbaijan GP 2018, Lewis Hamilton, một chiến tích mà anh cho rằng gần như không thể đạt được cho tới khi cuộc đua còn 2 vòng đua nữa là kết thúc.

Chiến thắng này là danh hiệu đầu tiên anh và Mercedes giành được trong năm 2018, và đối với cá nhân tay lái người Anh, đây là lần về nhất đầu tiên kể từ chặng đua tại Austin năm 2017, nghĩa là đã cách đây 6 cuộc đua. Ngoài ra, đây cũng là chiến thắng thứ 63 trong sự nghiệp “viên ngọc đen” và là chặng ghi điểm thứ 29 liên tiếp của anh, tiếp tục nối dài kỳ lục này.

Đua xe F1, Azerbaijan GP: “Kho điểm” rộng cửa chào đón tất cả - 1

Lewis Hamilton ăn mừng một chiến thắng bất ngờ

Kimi Raikkonen cũng là người được hưởng lợi từ chặng đua điên rồ vừa qua, với podium thứ 3 trong năm và là thứ 94 trong sự nghiệp. Tương tự như chặng đua năm ngoái, ‘người tuyết’ cũng vướng vào một vụ va chạm ngay ở vòng đầu tiên nhưng lần này anh vẫn có thể tiếp tục đua thay vì phải bỏ cuộc như cách đây gần 1 năm.

Tuy nhiên người vui nhất trên podium vừa qua chắc chắn là Sergio Perez, người đã mang về podium đầu tiên cho Force India kể từ đúng chặng Baku năm 2016 của chính tay lái người Mexico. Perez cũng là tay đua duy nhất hiện tại có được 2 lần lên podium ở Baku, thể hiện sức mạnh của đội đua “báo hồng” tại đây.

Thành tích này đã giúp đội đua nhảy 3 bậc lên tạm xếp thứ 6 trên BXH đội đua sau chặng 4 này, nhưng họ cần nỗ lực rất nhiều nếu muốn bảo vệ vị trí thứ 4 giành được trong mùa giải trước.

Sebastian Vettel với sai lầm trong chiến thuật và sự mạo hiểm không được đền đáp chỉ có được hạng 4 dù đã kiểm soát hoàn toàn chặng đua trong gần 2/3 quãng đường. Nhưng ở ngày thứ 7, với thành tích xuất sắc, anh đã có được pole thứ 3 liên tiếp trong năm 2018, thành tích mà lần cuối anh đạt được đã cách đây 5 năm, ở chuỗi 3 chặng Ý, Singapore và Hàn Quốc GP 2013.

Nếu có thể tiếp tục nhanh nhất trong ngày thứ 7 tại Barcelona sắp tới, anh sẽ cân bằng thành tích 4 poles liên tiếp mà anh đã làm được 3 lần trong năm 2010 và 2011.

Đua xe F1, Azerbaijan GP: “Kho điểm” rộng cửa chào đón tất cả - 2

Lần DNF kép thứ 2 trong năm 2018 cho Red Bull

Trái ngược lại, Red Bull “giữ vững” phong độ bất ổn với việc hai chiếc xe của họ va chạm với nhau khiến cho đội đua có chặng thứ 2 trong năm 2018 phải nhận DNF kép sau Bahrain. Trong một chặng đua mà họ hướng tới việc mang lại lần podium thứ 150 cho đội thì cả 2 tay lái Daniel Ricciardo và Max Verstappen lại quá ham chiến dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

2 chặng DNF kép chỉ riêng trong năm 2018 bằng với con số Red Bull phải nhận trong giai đoạn 8 năm từ 2010 đến 2017. Nếu không cẩn thận, họ hoàn toàn có thể đánh mất vị trí đội đua thứ 3 trên BXH.

Carlos Sainz về thứ 5, mang lại thành tích tốt thứ 2 trong sự nghiệp của mình, (sau vị trí thứ 4 đạt được tại Singapore 2017) và tiếp tục giúp Renault đứng thứ 5 và bám đuổi sát sao McLaren ở đằng trước. Đáng lẽ ra họ đã có thể ghi rất nhiều điểm và vươn lên nếu như Nico Hulkenberg không mắc sai lầm đáng tiếc và có năm thứ 2 liên tiếp bị DNF tại Baku.

Đua xe F1, Azerbaijan GP: “Kho điểm” rộng cửa chào đón tất cả - 3

Sergio Perez đem về podium thứ 8 trong sự nghiệp

Nói đến McLaren, họ lại một lần nữa gây bất ngờ với chặng thứ 3 ghi điểm kép trong năm, ngang bằng với cả Mercedes và Ferrari. Fernando Alonso dù gặp va chạm mạnh ở ngay vòng đầu tiên nhưng vẫn nỗ lực để về đích thứ 7 ở chặng thứ 3 liên tiếp.

Stoffel Vandoorne về thứ 9 và chính thức giúp đội đua vượt qua tổng điểm mà họ giành được trong cả năm 2017. Nếu cứ tiếp tục phong độ ghi điểm như vậy, cột mốc 76 điểm năm 2016 là điều hoàn toàn có thể lật đổ.

Những tân binh của F1 2018 cũng đã kịp tranh thủ tạo tiếng vang ở Baku vừa qua là Charles Leclerc và Brendon Hartley với thành tích ghi điểm ấn tượng. Tay đua người Monaco của Sauber đã có vị trí thứ 6, là thứ hạng cao nhất anh giành được sau 4 chặng sự nghiệp. Đặc biệt hơn, tay lái 20 tuổi này mới là người Monaco thứ 2 có thể ghi điểm trong 1 chặng đua F1 trong gần 70 năm lịch sử.

Cái tên trước đó là cố tay đua Louis Chiron, người đã giành podium tại chặng đua quê nhà cách đây… gần 980 cuộc đua, vào mùa giải F1 đầu tiên 1950.

Đua xe F1, Azerbaijan GP: “Kho điểm” rộng cửa chào đón tất cả - 4

Một “thắng lợi” cho Leclerc và Sauber tại Baku

Brendon Hartley, nhà vô địch WEC 2017, cũng đã có thành tích đáng chú ý đầu tiên tại F1 với hạng 10 tại Baku. Khác với Monaco, New Zealand đã sản sinh được một số tay đua đáng chú ý trong lịch sử, trong đó chắc chắc phải kể đến Denny Hulme, nhà vô địch F1 năm 1967 hay Bruce McLaren, người thành lập ra “đế chế” hùng mạnh McLaren hiện tại. Hartley là người New Zealand thứ 5 đã ghi điểm trong 1 chặng F1, bên cạnh hai cái tên kể trên cùng Chris Amon và Howden Ganley.

Lance Stroll cũng xuất sắc về thứ 8 và cuối cùng cũng ghi điểm cho Williams trong năm 2018 này. Dường như Baku là nơi đem lại điềm lành cho tay lái người Canada sau khi giành podium đầu tiên năm 2017, anh một lần nữa đem về niềm vui cho đội đua khi ghi điểm trong năm nay.

Ngược lại, người đồng đội Sergey Sirotkin lại gây thất vọng khi vướng vào hai vụ va chạm ở vòng đầu tiên phải bỏ cuộc và bị phạt 3 bậc xuất phát ở chặng tới do gây ra vụ việc trên.

Đua xe F1, Azerbaijan GP: “Kho điểm” rộng cửa chào đón tất cả - 5

Lance Stroll có thêm một chặng đua tốt tại Azerbaijan

Haas không thể ghi điểm ở chặng thứ 2 trong năm nay khi cả 2 tay đua đều gây thất vọng, Kevin Magnussen đã va chạm với Pierre Gasly để rồi nhận án phạt 10s vào thành tích cuối cùng và 2 điểm phạt vào bằng lái. Còn Romain Grosjean dù xuất phát thứ 20 nhưng khi xe an toàn thứ 2 xuất hiện, anh đang nằm trong top 5.

Tuy nhiên với sai lầm đáng trách gặp tai nạn khi chạy sau Safety Car, anh đã đánh mất cơ hội ghi điểm cực lớn cho Haas. Sau 4 chặng, với kỳ vọng lớn nhưng đội đua nước Mỹ mới chỉ có 11 điểm và vị trí thứ 8 trên BXH đội đua.

Với những gì đã diễn ra trong 4 chặng đua vừa qua, hãy tiếp tục chờ đợi và theo dõi những chặng đua tiếp theo trong năm 2018 đầy hấp dẫn và ẩn chứa những bất ngờ thú vị.

Đua xe F1: Thèm những pha rượt đuổi đau tim, làng đua xe dậy sóng

Ban tổ chức F1 cần điều chỉnh lại quy chuẩn đua cho những năm tới để hấp dẫn hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN