Trận đấu nổi bật

camila-vs-katerina
Catalonia Open
Camila Osorio
0
Katerina Siniakova
2
korda-va-thompson-vs-behar-va-pavlasek
Mutua Madrid Open
S. Korda & J. Thompson
2
A. Behar & A. Pavlasek
0
iga-vs-aryna
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Aryna Sabalenka
1
felix-vs-andrey
Mutua Madrid Open
Felix Auger-Aliassime
-
Andrey Rublev
-

Đế chế cầu lông Trung Quốc lụi tàn: Thua đau giải triệu đô, uất hận 34 năm

(Tin thể thao, tin cầu lông) Ở giải cầu lông Indonesia vừa kết thúc, cầu lông Trung Quốc không giành được chức vô địch nào ở 5 nội dung thi đấu.

Video thất bại của tay vợt Trung Quốc trong trận chung kết đơn nữ Indonesia Open 2018

Tại giải cầu lông Indonesia Open 2018, cầu lông Trung Quốc đã tỏ ra lép vế so với những đối thủ như Nhật Bản, Indonesia và Đài Loan (TQ)... Cầu lông Trung Quốc từng là một đế chế khi có những tay vợt giỏi ở các nội dung đơn tuy nhiên các tay vợt của họ đang tỏ ra đuối thế so với các đối thủ tới từ quốc gia khác.

Đế chế cầu lông Trung Quốc lụi tàn: Thua đau giải triệu đô, uất hận 34 năm - 1

Kento Momota đại diện cho sức mạnh của cầu lông Nhật, ngược lại phong độ của Lin Dan đang ngày càng xuống dốc

Ở giải Indonesia Open 2018 diễn ra từ 3 tới 8/7 vừa qua là một ví dụ đơn cử, cầu lông Trung Quốc có đủ những tay vợt xuất sắc nhất tham gia 5 nội dung nhưng cường quốc cầu lông đã trắng tay hoàn toàn. Kể từ năm 1984 khi bắt đầu tham dự Indonesia, họ đều giành ít nhất một chức vô địch, tuy nhiên đây là lần đầu tiên họ thi đấu và nhận kết quả trắng tay.

Trong 5 nội dung thi đấu gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, Trung Quốc vẫn có sự góp mặt của những tên tuổi như Lin Dan, Chen Long, Chen Yufei và có hạt giống số 1 ở đôi nữ nhưng họ trắng tay. Thất vọng nhất là huyền thoại Lin Dan và Chen Long thua ngay ở vòng 1, đại diện còn lại ở đơn nam là Shi Yuqi cũng bị Viktor Axelsen loại tại bán kết. 

Đơn nữ Chen Yufei lọt vào chung kết nhưng thất bại trước Tai Tzu-ying (Đài Loan, Trung Quốc), ở 3 nội dung đánh đôi còn lại các VĐV Trung Quốc tiếp tục gây thất vọng và tạo ra giải đấu đáng quên nhất sau 34 năm ở Indonesia Open. 

Kết quả đáng thất vọng của cầu lông Trung Quốc trái ngược hoàn toàn so với những gì các tay vợt Nhật Bản thể hiện, báo giới nước này thậm chí không còn buồn trước thất bại mà họ quay sang khen ngợi Nhật Bản. Theo đó tờ Sohu và Sina (Trung Quốc) phân tích về những bước tiến vượt bậc của cầu lông Nhật và đặc biệt là sự xuất sắc của tay vợt Kento Momota họ dự đoán các tay vợt nước này sẽ thống trị Olympic 2020.

Đế chế cầu lông Trung Quốc lụi tàn: Thua đau giải triệu đô, uất hận 34 năm - 2

Tờ Sohu (Trung Quốc) ấn tượng với những gì mà cầu lông Nhật đang giành được

Đế chế cầu lông Trung Quốc lụi tàn: Thua đau giải triệu đô, uất hận 34 năm - 3

Kento Momota trở lại, lập tức lần đầu tiên vô địch châu Á và mới nhất là danh hiệu đầu tiên ở Indonesia Open

Đế chế cầu lông Trung Quốc lụi tàn: Thua đau giải triệu đô, uất hận 34 năm - 4

Vào tháng 5 vừa qua, tuyển Nhật Bản có chức vô địch giải Uber Cup sau 37 năm, những thành tích được báo chí Trung Quốc ca ngợi hết lời

”Lin Dan Nhật” hạ số 1 Axelsen: Vô địch cầu lông triệu đô, thị uy cả thế giới

Trên con đường lên ngôi vô địch, Momota đã đánh bại Lee Chong Wei và Axelsen.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Cầu lông đỉnh cao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN