Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-

Chuyện lạ có thật: Bé trai 10 tuổi đoạt đai vô địch hạng nặng

(Tin thể thao) Một cậu bé mới 10 tuổi đã gây sốc với tất cả khi trở thành nhà vô địch đô vật.

Đô vật Braun Strowman và cậu bé 10 tuổi Nicholas vô địch đai đấu đội WWE

Công ty đô vật WWE vừa kết thúc sự kiện đình đám nhất trong năm, WrestleMania, và sự kiện đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ người hâm mộ. Đa số cho rằng nửa đầu sự kiện có rất nhiều trận đấu hay, nhất là cựu nữ võ sĩ UFC Ronda Rousey đã ra mắt rất ấn tượng, nhưng càng về sau chất lượng càng tệ và trận đấu chính là một “thảm họa”.

Chuyện lạ có thật: Bé trai 10 tuổi đoạt đai vô địch hạng nặng - 1

Một bé trai 10 tuổi tên Nicholas bỗng trở thành nhà vô địch ở WWE

Tuy nhiên một sự kiện gây sốc nhất cho các khán giả theo dõi WrestleMania là việc một cậu bé 10 tuổi bỗng dưng đoạt đai vô địch của công ty. Cậu bé có tên Nicholas này được cho là một fan ngẫu nhiên đến xem, nhưng bất ngờ được chọn vào một trận đấu và được công nhận là một nhà vô địch.

Trận đấu đó là một trận tranh đai vô địch đấu đội, và hai đô vật vô địch Sheamus và Cesaro đang là những người giữ đai trước khi sự kiện diễn ra. Số là họ đã tìm thấy một kẻ thách đấu có tên Braun Strowman, một đô vật rất được khán giả ưa thích vì sức mạnh khủng khiếp tới mức có thể hất đổ cả một chiếc xe cứu thương bằng tay không.

Strowman đã muốn tự một mình đấu chấp 1-chọi-2 với cả Sheamus & Cesaro, nhưng không được chấp thuận và phải tìm ra một người đấu cặp với mình. Cho đến hôm diễn ra WrestleMania, người đấu cặp với Strowman vẫn là một bí ẩn và các fan đã trông chờ vào sự tái xuất bất ngờ của một huyền thoại nào đó từng thi đấu ở WWE.

Chuyện lạ có thật: Bé trai 10 tuổi đoạt đai vô địch hạng nặng - 2

Braun Strowman chọn một bé trai làm đồng đội cho trận đấu tranh đai của mình

Nhưng thay vào đó, Strowman bước ra sàn đấu, cần mic và tuyên bố người đấu cặp với anh sẽ là “một trong số các bạn”. Strowman tiến vào khán đài trước khi chọn một bé trai ngẫu nhiên và đưa cậu bé mang tên Nicholas lên võ đài. Trận đấu bắt đầu và Strowman, với sức mạnh “quái vật” dễ dàng đánh bại hai nhà vô địch trong chưa đầy 5 phút, trong khi cậu bé Nicholas chủ yếu đứng ngoài, có một thoáng vào sàn đấu rồi lại nhanh chóng đi ra.

Chuyện lạ có thật: Bé trai 10 tuổi đoạt đai vô địch hạng nặng - 3

Strowman một mình chấp 2 đối thủ trong khi Nicholas chỉ đứng ngoài cổ vũ

Theo một nguồn tin tiết lộ thì cậu bé Nicholas này thực ra là con trai của một quan chức đang làm việc cho WWE. Còn việc công ty này lại đặt đai vô địch vào tay một bé trai 10 tuổi được cho là để lăng xê cho sức mạnh không tưởng của Strowman, rằng hai đối thủ hạng nặng chỉ là “muỗi” với đô vật này.

Chuyện lạ có thật: Bé trai 10 tuổi đoạt đai vô địch hạng nặng - 4

Strowman và bé trai Nicholas ăn mừng đai vô địch đấu đội

Đã có những ý kiến khác nhau về trận đấu này. Có người cho rằng WWE đã làm mất giá trị của chiếc đai vô địch đấu đội, nhưng cũng có ý kiến đánh giá quyết định này là chấp nhận được khi Strowman không những thể hiện sức mạnh kinh hoàng của mình mà còn cho một đứa bé cơ hội tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt này, qua đó làm khán giả thêm yêu quý mình hơn.

Nữ hoàng UFC “đại náo” làng đô vật: 2 ngày không ngủ, ra đòn trời giáng

Rousey đã có màn ra mắt vô cùng ấn tượng tại sàn đấu WrestleMania 34.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D ([Tên nguồn])
WWE - Thiên đường của đô vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN