Alcaraz thua sốc Paris Masters, cáu giận đổ lỗi cho mặt sân
Carlos Alcaraz bất ngờ bị loại sớm tại Paris Masters 2025 sau trận thua sốc trước Cameron Norrie. Ngôi sao người Tây Ban Nha không giấu nổi sự tức giận, chỉ trích gay gắt điều kiện mặt sân, trong lúc bực bội thừa nhận bản thân đã “làm mọi thứ sai”
Trận đấu giữa Alcaraz và Norrie:
🎾 Thất bại bất ngờ của tay vợt số 1 thế giới
Carlos Alcaraz bước vào Paris Masters 2025 với sự tự tin cao độ sau một mùa giải rực rỡ. Tay vợt 22 tuổi đã giành tới hai danh hiệu Grand Slam (Roland Garros và US Open), cùng nhiều chức vô địch khác, giúp Alcaraz lấy lại ngôi số 1 thế giới.
Tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz nhận thất bại trước Cameron Norrie tại vòng 2 Paris Masters 2025
Được miễn thi đấu vòng 1, Alcaraz chạm trán Cameron Norrie ở vòng 2. Tuy nhiên, trận đấu nhanh chóng trở thành thảm họa với tay vợt Tây Ban Nha. Anh mắc 54 lỗi tự đánh hỏng và gục ngã với tỷ số 6-4, 3-6, 4-6, sớm nói lời chia tay giải đấu chỉ sau trận ra quân.
😤 Bức xúc vì mặt sân tệ hơn Monte Carlo
Khi để mất thế trận trong set 2, Alcaraz không giấu được sự ức chế. Anh tiến đến khu vực huấn luyện, trao đổi với HLV Juan Carlos Ferrero và liên tục ra hiệu khó chịu. Camera ghi lại được khoảnh khắc Alcaraz phàn nàn gay gắt về mặt sân.
“Đây là sân đất, tệ hơn cả Monte Carlo”, Alcaraz nói bằng tiếng Tây Ban Nha, thể hiện rõ sự bất mãn.
HLV Ferrero cố gắng trấn an học trò, khuyên anh tập trung vào việc sửa sai, nhưng Alcaraz đáp lại trong tuyệt vọng: “Hãy nhìn xem cậu đang làm chưa tốt điều gì và sửa nó”. Alcaraz đáp lại: “Em làm mọi thứ sai hết rồi” - Ferrero (ngạc nhiên): “Mọi thứ luôn sao??”.
Khoảnh khắc ấy cho thấy rõ sự rối loạn tâm lý của tay vợt số 1 thế giới - người hiếm khi mất bình tĩnh đến vậy trên sân đấu.
🗣️ Tôi thật sự thất vọng với phong độ của mình
Sau trận thua, Alcaraz vẫn tham dự buổi họp báo và thẳng thắn chia sẻ cảm xúc. Tay vợt sinh năm 2003 thừa nhận bản thân chơi dưới sức, thậm chí cảm thấy mệt mỏi ngay cả trong set đầu tiên - set duy nhất anh thắng.
“Ngay cả ở set đầu tiên, dù tôi thắng, tôi vẫn cảm thấy mình có thể làm tốt hơn nhiều. Sang set hai, tôi cố gắng cải thiện, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại - tôi thấy mình chơi còn tệ hơn”, Alcaraz chia sẻ.
Anh không quên dành lời khen cho đối thủ: “Tôi phải dành lời khen cho Cam (Norrie), vì anh ấy không cho tôi cơ hội lấy lại thế trận. Tôi có vài cơ hội break, nhưng lại để lỡ bởi những lỗi rất ngớ ngẩn. Tôi thật sự thất vọng với phong độ của mình hôm nay, nhưng biết sao được, đó là tennis”.
💪 Quyết tâm trở lại mạnh mẽ
Dù thất bại ở Paris Masters, Alcaraz vẫn thể hiện tinh thần lạc quan khi hướng đến mục tiêu phục thù tại các giải đấu tới.
Alcaraz thể hiện quyết tâm lấy lại phong độ, hướng đến ATP Finals 2025 tại Turin
“Đây là giải đấu mà tôi gặp nhiều khó khăn để chơi tốt, nhưng tôi sẽ tìm ra cách, và chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ thể hiện thứ tennis tuyệt vời tại đây”, tay vợt số 1 thế giới khẳng định.
Mục tiêu tiếp theo của Alcaraz là ATP Finals 2025 tại Turin (Ý), khai mạc ngày 9/11. Tuy nhiên, việc sớm bị loại ở Paris đã mở cơ hội cho Jannik Sinner (tay vợt số 2 thế giới) vượt lên chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng vào cuối năm.
(Vòng 2 Paris Masters) Tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz đã phải trải qua trận đấu vất vả trước Cameron Norrie của Anh.
Nguồn: [Link nguồn]
-29/10/2025 08:11 AM (GMT+7)

