Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
0
Holger Rune
0
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Alexander Zverev
-

Ác mộng với Nadal: Mất ngai vàng US Open, không biết bao giờ tái xuất

(Tin tennis - Tin US Open) Tay vợt nam số 1 thế giới Rafael Nadal đã thừa nhận về tình hình chấn thương khó lường của anh sau khi phải bỏ cuộc sớm ở trận bán kết đơn nam Mỹ mở rộng năm nay với Juan Martin Del Potro.

Video Nadal sớm phải xin thua Del Potro sau 2 set ở bán kết Mỹ mở rộng năm nay:

Chưa bao giờ rơi vào tình cảnh bỏ cuộc giữa chừng khi tham dự US Open nhưng lần này Nadal đã buộc phải đưa ra quyết định rút lui do chấn thương đầu gối bất ngờ tái phát khi đối đầu Del Potro ở bán kết.

Sau loạt tie-break ở set đầu tiên, tay vợt số 1 thế giới người Tây Ban Nha và là ĐKVĐ đơn nam của Mỹ mở rộng đã đi khập khiễng. Trước thời điểm đó, Nadal bắt đầu cảm thấy đau đầu gối ở game thứ 4 và lúc hai tay vợt đổi sân khi mà Del Potro đang dẫn 4-3, hạt giống số 1 đã gọi sự chăm sóc y tế.

Ác mộng với Nadal: Mất ngai vàng US Open, không biết bao giờ tái xuất - 1

Chấn thương đầu gối lại hành hạ Nadal

Ở game thứ 3 của set 2, Nadal lại một nữa cần đến bác sỹ và cố gắng trụ đến hết set đấu thì đành phải tuyên bố rút lui, nhường tấm vé chung kết cho Del Potro - nơi "Tòa tháp Tandil" sẽ đối đầu Novak Djokovic.

Sau trận đấu kết thúc dang dở với Del Potro vừa qua, Nadal chia sẻ: "Tôi đã hy vọng cơn đau có thể dịu đi nhưng đáng tiếc lại không thế. Phải nói lời tạm biệt khi trận đấu chưa kết thúc là điều rất khó khăn đối với tôi, nhưng có những tình huống buộc phải đưa ra lựa chọn."

"Bò tót" người Tây Ban Nha tiếp tục thổ lộ: "Tôi biết những gì tôi đã gặp phải. Điều tương tự luôn luôn tìm đến tôi. Chỉ cần điều trị đúng cách, tôi sẽ ổn. Tôi biết điều tốt nhất mà tôi mình phải làm là gì để được điều tốt hơn càng sớm càng tốt, bởi vì chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm về điều này (đối phó chấn thương).

Đây không phải là một chấn thương như khi bạn bị gãy một cái xương gì đó trong cơ thể. Nó chỉ là một chấn thương dạng viêm gân. Tôi đã phải đưa ra một quyết định dứt khoát cho bản thân. Bạn sẽ muốn cảm thấy gần như không có chuyện gì quá nghiêm trọng hoặc bạn muốn tiếp tục thi đấu với cơn đau ngày càng trầm trọng."

Ác mộng với Nadal: Mất ngai vàng US Open, không biết bao giờ tái xuất - 2

Nadal bỏ cuộc sớm nhường vé vào chung kết Mỹ mở rộng năm nay cho Del Potro - cựu vương giải Grand Slam này năm 2009

Dẫu vậy, Nadal thừa nhận trong buổi họp báo rằng anh cũng chẳng biết bao giờ mình mới hồi phục để tái xuất thi đấu: "Đó không phải là một chấn thương mà bạn có thể khẳng định rằng mình cần 3 tuần để nghỉ ngơi và trở lại. Cũng chẳng phải một chấn thương mà bạn có thể nói chính xác cần 6 tháng để bình phục để trở lại. Có thể là chấn thương chỉ 1 tuần là bạn cảm thấy tốt hơn, nhưng cũng có thể mất đến 6 tháng bạn vẫn chưa cảm thấy ổn.

Tôi biết mình vẫn đang đi đúng hướng. Tôi đang chơi tốt và có cảm hứng thi đấu hưng phấn. Tôi đang có rất nhiều thành công. Tôi vẫn có đủ sức cạnh tranh ở tuổi 32. Rất nhiều người trong phòng họp báo này, bao gồm cả tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ở tuổi 32, tôi có thể tranh đấu cho nhiều chức vô địch và ngôi số 1 trên BXH thế giới."

Ác mộng với Nadal: Mất ngai vàng US Open, không biết bao giờ tái xuất - 3

Nadal chẳng rõ bao giờ mình mới trở lại

Theo tin mới nhất được tờ Marca (Tây Ban Nha) cho hay, Nadal đã không kịp bình phục chấn thương đầu gối để cùng ĐT Tây Ban Nha làm khách của ĐT Pháp trên sân cứng ngoài trời ở Lille trong khuôn khổ lượt trận bán kết cúp đồng đội danh giá Davis Cup (14-16/9).

Người được HLV Sergi Bruguera gọi lên tuyển thay thế Nadal là Albert Ramos Vinolas. Tay vợt 30 tuổi đang xếp hạng 52 thế giới sẽ cùng Pablo Carreño Busta, Roberto Bautista Agut, Feliciano Lopez và Marcel Granollers đến Lille tranh vé vào chung kết với ĐT Pháp.

Sau đó, trong tháng 10 và tháng 11, Rafa sẽ còn 4 giải đấu quan trọng trước khi kết thúc mùa giải 2018, đó là China Open, Thượng Hải Masters, Paris Masters và ATP Finals. Anh chính là đương kim vô địch China Open và đương kim á quân Thượng Hải Masters. Năm ngoái, Nadal cũng đã phải rút lui sớm khỏi ATP Finals ngay sau khi thua David Goffin 5-7, 7-6(7-4), 4-6 ở trận ra quân cũng vì chấn thương đầu gối.

Ác mộng với Nadal: Mất ngai vàng US Open, không biết bao giờ tái xuất - 4

Nadal từng phải bỏ dở ATP Finals năm ngoái cũng vì chấn thương đầu gối

Federer - Nadal, ai vĩ đại hơn?
Theo bạn Federer và Nadal, ai vĩ đại hơn?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ tennis.com & Marca) ([Tên nguồn])
US Open 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN