Mất 7 lít máu vì sinh con quá to

Sau khi mất tới 7 lít máu do sinh con, Rachel London (29 tuổi) người Anh vẫn sống sót kỳ diệu.

Trong cơ thể một người phụ nữ trung bình chỉ có 4 đến 5 lít máu. Vậy mà sau khi mất tới 7 lít máu do sinh con, Rachel London (29 tuổi) vẫn may mắn sống sót.

Chỉ vài phút sau khi sinh con, Rachel đã được đưa ngay tới phòng mổ ở bệnh viện Ipswich (Anh) vì bị rách cổ tử cung và thành âm đạo. Ngay sau đó, các nhân viên y tế đã truyền máu khẩn cấp cho Rachel. Dù vậy, cô vẫn tiếp tục chảy máu không ngừng. Cuối cùng, các bác sĩ quyết định phẫu thuật để ngăn máu chảy.

Mất 7 lít máu vì sinh con quá to - 1

Rachel bên con trai

Bé Jacob mới chào đời nặng 5 kg cũng phải vật lộn với thần chết như mẹ. Cậu bé liên tục nôn mửa và rất ốm yếu, do đó đã được đưa thẳng tới khoa chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.

Sau khi cả 2 mẹ con đều qua cơn nguy hiểm, Rachel rất biết ơn các bác sĩ và y tá tại đây: “Lúc đó, những nhân viên bệnh viện không nghĩ rằng tôi có thể sống sót. Tôi đã mất quá nhiều máu. Nếu không có họ, chắc hẳn tôi sẽ không còn ở đây ngày hôm nay”.

“Các bác sĩ cho biết tôi đã mất tổng cộng 7 lít máu, còn nhiều hơn cả lượng máu trung bình trong cơ thể người”.

Sau khi trải qua phẫu thuật, Rachel phải dành tới 3 ngày để phục hồi ở khoa sản. Bé Jacob được chuyển tới bệnh viện Norfolk and Norwich (Anh) để kiểm tra tình hình. 8 ngày sau, Jacob mới được quay lại bên cạnh mẹ. Rachel hiện giờ đang kêu gọi mọi người hiến máu để cứu sống những người cần máu

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Ngọc Khanh (Bee.net)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN