Hỏng mắt vì tiếc cái đinh

Câu chuyện là anh làm nhà mới, đóng đinh mắc màn. Vì có mỗi 4 chiếc đinh cho 4 góc nên khi đóng phải bê tông một chiếc đã bị cong vênh. Để có thể đóng tiếp, anh đặt đinh ra gạch dùng búa đánh thẳng trở lại. Không ngờ, khi búa bổ xuống, đinh bay vèo lên mặt làm khu vực mắt bên trái của anh chảy máu đầm đìa. Đi khám bác sĩ cho biết, may mắn đinh không đâm vào mắt mà chỉ làm xước sâu khu vực da phần dưới đuôi mắt khiến máu chảy nhiều.

Lời bàn: Con mắt là cửa sổ tâm hồn, nếu không may hỏng mắt thì tâm hồn cũng bị tổn thương. Vì thế, chỉ với chiếc đinh nhỏ mà đánh đổi đôi mắt thì quả là đắt. Chúng ta phải bỏ thói quen tiếc của, quan điểm tiện hay lười đi mua những đồ dùng nhỏ vụn trong nhà để tránh những nguy hiểm không đáng xảy ra. Ngoài ra, với những đồ vật dễ bị văng khi đóng, chặt cần được cố định. Nếu trường hợp này, anh Ánh dùng kìm giữ một đầu chiếc đinh để làm thẳng hay mua số đinh mới thì sự việc đã không đáng tiếc như trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo BS Khánh Vân (Bee.net)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN