Cận cảnh từ tinh trùng tử thi đến hai bé chào đời
Chúng tôi đã có cuộc trao đổi khá thú vị với TS. Lê Vương Văn Vệ, Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội xung quanh câu chuyện tưởng như cổ tích của hai bé song sinh từ tinh trùng tử thi.
Theo TS. Vệ, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc thụ tinh trong ống nghiệm từ phôi đông lạnh sở hữu khả năng thành công cao hơn cùng với sự an toàn hơn cho phôi thai so với những phôi tươi được lấy trực tiếp từ cơ thể bố mẹ. Thậm chí, sử dụng phôi đông lạnh còn giúp giảm thiểu nguy cơ chảy máu trong thời kỳ mang thai, hạn chế sinh non cũng như đảm bảo đủ cân nặng cho thai nhi.
Dưới đây là những hình ảnh từ tinh trùng tử thi trong ngân hàng tinh trùng của Bệnh viện chuyên khoa Nam học và hiếm muộn Hà Nội đến sự kiện chào đời của hai bé sơ sinh khỏe mạnh và bụ bẫm.
Ngày 20/3/2010 TS. Lê Vương Văn Vệ đến nhà xác Bệnh viện huyện Thanh Trì, Hà Nội để lấy tinh trùng từ tử thi theo yêu cầu của chị Hoàng Thị Kim Dung.
Tinh trùng của người chồng quá cố của chị Dung lấy ra từ "Ngân hàng" vẫn đảm bảo chất lượng tốt và được cấy thành công cho chị Dung.
Sau 9 tháng 10 ngày chị Dung hạ sinh hai bé trai kháu khỉnh, vợ chồng TS. Vệ đã đến chúc mừng gia đình, thăm 3 mẹ con chị Dung.
Bà Ngoan- vợ BS Vệ bế hai bé trong niềm vui và xúc động.
Rất nhiều bác sĩ trong Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã đến hỏi thăm và chúc mừng gia đình chị Dung.
Bác sĩ Hiền, Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội bế bé trai song sinh trong niềm vui khó tả.