Cá "ở trọ" trong họng bé trai 14 tiếng

Một cậu bé 12 tuổi người Malaysia đã phải trải qua ca phẫu thuật để gắp bỏ chú cá ương ngạnh dài 4cm ra khỏi họng sau 14 giờ đồng hồ “ở trọ”.

Philip Muan cùng em trai 10 tuổi bắt đầu chuyến đi câu vào lúc 9h sáng Chủ nhật vừa qua.

Sau khi giật được một con cá, Philip tháo lưỡi câu và ghé răng định cắn bẹp đầu cá. Chẳng ngờ, khi cậu bé chưa kịp hành động thì con cá ngang bướng đã lao thẳng vào họng Philip và quyết ở lì trong đó.

Sự cử động của vây cá luôn khiến Philip cảm thấy khó chịu, đau rát và rớm máu trong cổ họng.

Ông bố Muan Burong, 40 tuổi, đã lặn lội đưa Philip tới bệnh viện thành phố, rồi được giới thiệu lên bệnh viên trung ương cấp cứu.

14 giờ đồng hồ sau “sự cố”, con cá đã bị chết ngạt và bốc mùi hôi khó chịu. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của Philip đang dần trở lại bình thường.

Được biết, “khách ở trọ” trong cổ họng Philip là giống cá nước ngọt châu Á, có thể sống ở trên cạn suốt 7 giờ liên tục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Thảo ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN