Bé sơ sinh suýt bị hỏa táng sau khi BS khẳng định đã chết

Trong khi bà nội đang bế đứa cháu gái sơ sinh về an táng được các bác sĩ nói rằng đã chết, bé gái này bỗng nhiên chớp chớp mắt tỉnh dậy và bắt đầu có dấu hiệu thở.

Dù rất choáng váng nhưng gia đình vô cùng hạnh phúc và nhanh chóng bế đứa trẻ quay trở lại bệnh viện nơi em bé đã chào đời và điều trị trước đó.

Bé sơ sinh suýt bị hỏa táng sau khi BS khẳng định đã chết - 1

Sau khi bác sĩ khẳng định đã chết, bé sơ sinh bỗng nhiên tỉnh lại khi sắp bị đưa đi hỏa táng. (Ảnh minh họa).

Sau khi khám sơ bộ, các bác sĩ tại bệnh viện Mahatma Gandhi ở tiểu bang Rajasthan, Ấn Độ, lại thông báo rằng em bé vẫn còn sống và đang trong tình trạng ổn định.

Tờ Tamil Nesan cho biết, đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện đã sai sót khi xác định bé gái vừa chào đời này đã chết và trả bé về với gia đình, đồng thời yêu cầu bố mẹ bé ký vào đơn xuất viện cho con.

Người cha tên Pappu, 20 tuổi, nói rằng vợ anh (22 tuổi) sinh non em bé khi mới được 7 tháng tuổi vào hôm 13/3 vừa qua.

Khi em bé vừa chào đời, các nhân viên bệnh viện thông báo với vợ chồng họ rằng em bé đã chết.

Cả gia đình đang rất đau lòng chuẩn bị các bước tổ chức hỏa táng bé gái. Tuy nhiên, rất may trên đường trở về nhà, bà nội đã phát hiện cháu gái mình vẫn còn sống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Khôi (Đời sống & Pháp luật/Thestar)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN