Bác sĩ bỏ mặc bé trai đứt lìa tay

Mới đây, lực lượng cấp cứu ở miền đông Ukraine đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng đó là phớt lờ 13 cuộc điện thoại cầu cứu của cậu bé 7 tuổi bị đứt lìa bàn tay, vì nghĩ đây là trò đùa con trẻ.

Một cậu bé 7 tuổi gặp tai nạn khi bước ra lan can để phơi khăn trải bàn, bỗng cảm thấy hoa mắt, chóng mặt rồi ngã bổ nhào vào mảnh thủy tinh sắc nhọn, khiến bàn tay phải gần như bị đứt lìa. Mặc dù bị mất máu khá nhiều, cậu bé vẫn cố gắng quay số 103 gọi cấp cứu, như những gì em đã được dạy ở trường.

Nhưng thay vì tới cứu cậu bé thì các bác sỹ đã không tin lời em vì cho rằng, đó chỉ là trò đùa của con nít. Tới khi người mẹ đi làm về, chị bàng hoàng phát hiện tay con trai chảy máu ròng ròng. Chị gọi cấp cứu và các nhân viên có mặt chỉ 10 phút sau đó.

Bác sĩ bỏ mặc bé trai đứt lìa tay - 1

Lực lượng cấp cứu phớt lờ 13 cuộc điện thoại cầu cứu của bé trai

Sau ca phẫu thuật ghép tay kéo dài bốn giờ đồng hồ, tới nay, sức khỏe của cậu bé đã không còn nguy hiểm. Tuy nhiên, phải mất khoảng 6 năm, cánh tay của em mới có thể cử động linh hoạt như bình thường.

Được biết lực lượng cấp cứu thừa nhận, họ đã phớt lờ 13 cuộc điện thoại của cậu bé tội nghiệp trên.

Irana Proda, đại diện lực lượng cấp cứu địa phương cho biết: “Có lẽ, vì hàng ngày chúng tôi nhận được quá nhiều cuộc điện thoại nói dối của trẻ em, trẻ vị thành viên và những người say rượu”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Tuấn (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN