Gần hết ngày cá chép vẫn "nhuộm" đỏ chậu, tiểu thương thất thần vì cảnh chưa từng có

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Đến 9 giờ sáng ngày 23 tháng Chạp, nhiều chậu các chép đỏ của các tiểu thương ở chợ Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn còn đầy ắp cá trong khi các gia đình đã sắp hoàn tất thủ tục cúng...

Chợ thủy sản Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) là chợ cá chép đỏ lớn nhất Thủ đô, đây là nơi cung cấp cá chép đỏ cho toàn thành phố. Chợ Yên Sở thường bắt đầu nhộn nhịp khoảng 3 ngày trước lễ cúng ông Công ông Táo và thường dọn dẹp vào khoảng 9 giờ sáng ngày 23 tháng Chạp.

Tuy nhiên năm nay, theo ghi nhận của phóng viên tại chợ Yên Sở đến khoảng 9 giờ sáng ngày 4/2 (23 âm) tiểu thương vẫn có nán lại tại chợ vì rất nhiều chậu cá vẫn “nhuộm” đỏ, không tiêu thụ được.

Anh Hoàng – một tiểu thương bán cá chép đỏ tại chợ Yên Sở cho biết Covid-19 bất ngờ bùng dịch trở lại có thể là nguyên nhân chính cho việc tiêu thụ chậm, những năm trước mọi người thường mua số lượng rất lớn, vừa để cúng vừa để phóng sinh, nhưng năm nay thậm chí có gia đình chỉ mua lẻ một con cá chép để cúng, dân buôn không dám nhập nhiều.

Nhiều tiểu thương dự đoán năm nay sản lượng tiêu thụ giảm đi một nửa do ảnh hưởng của Covid-19.

Nhiều tiểu thương dự đoán năm nay sản lượng tiêu thụ giảm đi một nửa do ảnh hưởng của Covid-19.

Cá chép đỏ tại chợ Yên Sở được nhập từ các địa phương như Phú Thọ, Hải Dương, Nam Định… sau đó đổ mối đi khắp Hà Nội và một số tỉnh lân cận.

Cá chép đỏ tại chợ Yên Sở được nhập từ các địa phương như Phú Thọ, Hải Dương, Nam Định… sau đó đổ mối đi khắp Hà Nội và một số tỉnh lân cận.

Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của thời tiết, cùng với việc một số nơi ở Hải Dương bị phong tỏa do dịch Covid-19 đã khiến cho quá trình vận chuyển cá lên Thủ đô gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của thời tiết, cùng với việc một số nơi ở Hải Dương bị phong tỏa do dịch Covid-19 đã khiến cho quá trình vận chuyển cá lên Thủ đô gặp nhiều khó khăn.

Thị trường cá khan hiếm, giá cả vì thế cũng tăng so với mọi năm. Cá chép được bán buôn khoảng 150.000 đồng/kg; bán lẻ khoảng 160.000 đồng/kg. Mức giá này tăng khoảng 30.000 – 40.000 đồng so với năm ngoái.

Thị trường cá khan hiếm, giá cả vì thế cũng tăng so với mọi năm. Cá chép được bán buôn khoảng 150.000 đồng/kg; bán lẻ khoảng 160.000 đồng/kg. Mức giá này tăng khoảng 30.000 – 40.000 đồng so với năm ngoái.

Một con cá chép đạt chuẩn thường có kích thước khoảng 3 đầu ngón tay, mình đỏ tươi, mắt đen…

Một con cá chép đạt chuẩn thường có kích thước khoảng 3 đầu ngón tay, mình đỏ tươi, mắt đen…

Phiên chợ đông đúc nhất là đêm 22 rạng sáng ngày 23 tháng Chạp - Ngày cúng Táo quân chầu trời.

Phiên chợ đông đúc nhất là đêm 22 rạng sáng ngày 23 tháng Chạp - Ngày cúng Táo quân chầu trời.

Tiểu thương bán lẻ tại các chợ dân sinh đến chợ từ sáng sớm để chọn được những con cá đẹp nhất phục vụ người dân.

Tiểu thương bán lẻ tại các chợ dân sinh đến chợ từ sáng sớm để chọn được những con cá đẹp nhất phục vụ người dân.

Đến khoảng 9 giờ sáng ngày 4/2 (23 âm), nhiều chậu cá vẫn nhuộm đỏ vì không tiêu thụ được. Tiểu thương thất thần cố nán lại chợ thêm 1 – 2 tiếng.

Đến khoảng 9 giờ sáng ngày 4/2 (23 âm), nhiều chậu cá vẫn nhuộm đỏ vì không tiêu thụ được. Tiểu thương thất thần cố nán lại chợ thêm 1 – 2 tiếng.

Trước đó, ngày 2/2 (tức ngày 21 tháng Chạp) nhiều xe tải lớn chở cá chép từ các “thủ phủ” sẵn sàng phục vụ người dân.

Trước đó, ngày 2/2 (tức ngày 21 tháng Chạp) nhiều xe tải lớn chở cá chép từ các “thủ phủ” sẵn sàng phục vụ người dân.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Thúy ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN