World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico sẽ diễn ra mà không có sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao tên tuổi. Tuy nhiên, với các ông lớn châu Âu, đây lại là cơ hội vàng để tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng mùa hè, khi nhiều trụ cột không bị cuốn vào guồng quay đội tuyển và có thể chốt tương lai ngay trong tháng 6, 7.
Không dự World Cup, rảnh tay chốt tương lai
Victor Osimhen là ví dụ tiêu biểu. Nigeria không giành vé tới World Cup, nhưng tiền đạo 27 tuổi vẫn bùng nổ trong màu áo Galatasaray với 22 bàn sau 33 trận. Manchester United xem anh là mục tiêu số một cho hàng công, trong khi Atletico Madrid cũng đã tiếp cận. Tương tự, Sandro Tonali và Dusan Vlahovic đều rơi vào cảnh đội tuyển quốc gia bị loại, khiến câu chuyện chuyển nhượng của họ càng dễ được đẩy nhanh. Tonali được MU nhắm thay Casemiro với mức phí dự kiến 87 triệu bảng, còn Vlahovic đã được Juventus xác nhận sẽ ra đi sau khi đôi bên không tìm được tiếng nói chung về hợp đồng mới.
Cửa mở cho các thương vụ “đinh”
Ở nhóm lão tướng, Robert Lewandowski chia tay Barcelona sau khi giành danh hiệu La Liga thứ ba cùng đội bóng xứ Catalunya. Ba “ông lớn” MU, Liverpool và Fenerbahce đã được nhắc tên trong mối liên hệ với chân sút 37 tuổi sở hữu 629 bàn trong 869 trận cho câu lạc bộ và đội tuyển. Việc Ba Lan không dự World Cup giúp Lewandowski có trọn mùa hè để đàm phán. Ở tuyến dưới, Dean Huijsen cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi không được Tây Ban Nha triệu tập. Trung vệ Real Madrid từng chơi hay dưới tay Andoni Iraola tại Bournemouth, và nay Liverpool của chính Iraola đang cần bổ sung hàng thủ, mở ra khả năng tái hợp ngay trong kỳ chuyển nhượng này.