Sự trở lại của Wesley Fofana trong đội hình xuất phát Chelsea đã tạo nên dấu ấn đậm nét, đặc biệt ở trận thắng Tottenham. Sau thời gian dài vật lộn với chấn thương, trung vệ người Pháp chỉ mới có lần thứ ba đá chính mùa này, nhưng đã lập tức chứng minh giá trị. Fofana không chỉ thắng tuyệt đối trong cả 6 pha tranh chấp bóng bổng – thành tích không ai sánh bằng hôm đó – mà còn “khóa chặt” Randal Kolo Muani, khiến mũi nhọn tấn công của Spurs gần như biến mất.
Dù vẫn còn đôi chút thiếu mượt mà do mới trở lại, Fofana đã thể hiện nền tảng thể lực mạnh mẽ, lối chơi quyết liệt và khả năng đọc tình huống xuất sắc. Trong bối cảnh Levi Colwill và Benoit Badiashile đều chấn thương, Fofana nổi lên như lựa chọn đáng tin cậy cả về chuyên môn lẫn tinh thần. HLV Enzo Maresca từng đánh giá rất cao Fofana, và trận đấu này càng củng cố niềm tin ấy.
Nếu duy trì được thể trạng, Fofana hoàn toàn có thể trở thành thủ lĩnh mới nơi hàng thủ Chelsea, điều mà đội bóng đã thiếu vắng kể từ khi Thiago Silva ra đi. Anh có thể là chìa khóa cho tham vọng trở lại top đầu của The Blues, đồng thời giúp CLB tiết kiệm đáng kể trên thị trường chuyển nhượng.