Chỉ chưa đầy ba tuần sau cuộc chia tay đầy sóng gió, Alejandro Garnacho đã trở lại Old Trafford, lần này trong màu áo Chelsea. Sự kiện này không chỉ là một trận đấu thông thường, mà còn là màn đối đầu giữa quá khứ và hiện tại, giữa tình yêu từng nồng cháy và nỗi thất vọng sâu sắc. Garnacho, người từng được các cổ động viên MU ca ngợi đến mức sửa lời bài hát "Viva Ronaldo" thành "Viva Garnacho", giờ đây lại trở thành "kẻ thù công chúng số 1" tại Nhà hát của những giấc mơ.
Quyết định bán đứt Garnacho với giá 40 triệu bảng của MU bị nhiều chuyên gia đánh giá là quá rẻ, nhưng với HLV Ruben Amorim, đó là hệ quả tất yếu sau hàng loạt hành động thiếu kỷ luật và phát ngôn khiêu khích của cầu thủ này. Sự sa sút phong độ, cùng những tranh cãi nội bộ, đã khiến hình ảnh Garnacho sụp đổ trong mắt người hâm mộ.
Giờ đây, dưới sự dẫn dắt của HLV Enzo Maresca, Garnacho phải đối mặt với thử thách lớn: chứng minh giá trị bản thân và học cách trưởng thành. Đêm nay, anh sẽ phải chuẩn bị tâm lý vững vàng để đối diện với bầu không khí thù địch tại Old Trafford, nơi mọi ánh mắt đều dõi theo từng bước chân của anh.