Sau 12 năm kể từ ngày rời Old Trafford, Sir Alex Ferguson vẫn không giấu nổi nỗi nhớ và khát khao được trở lại dẫn dắt Manchester United, nhất là khi đội bóng liên tục chật vật tìm lại ánh hào quang xưa. Trong suốt 26 năm gắn bó, ông đã mang về cho “quỷ đỏ” 13 chức vô địch Premier League, 5 Cúp FA, 2 Champions League cùng hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ khác, tạo nên một di sản vĩ đại mà đến nay chưa ai có thể tái lập.
Khi được hỏi về mong muốn trở lại, Sir Alex thẳng thắn chia sẻ: “Đôi khi tôi xem các trận đấu và nghĩ, ‘Ước gì mình được quay lại đó năm phút’. Bạn hiểu ý tôi chứ, nhưng sự thật là vậy.” Dù đã chọn thời điểm nghỉ hưu hợp lý, ông vẫn không khỏi tiếc nuối khi chứng kiến MU lận đận dưới thời các HLV kế nhiệm, mới nhất là Ruben Amorim.
Dù MU đã đầu tư mạnh mẽ và từng tiến gần vinh quang Europa League, thành tích bết bát gần đây – đặc biệt là vị trí thứ 15 mùa trước – cho thấy khoảng cách giữa hiện tại và thời kỳ hoàng kim của Sir Alex vẫn còn rất xa.