PSG thực dụng: Bán cầu thủ hết vai trò, giữ “báu vật” chờ giá cao

Bom tấn Premier League: Tiền tấn nhưng toàn “bom xịt”?

Pochettino sắp gia hạn với tuyển Mỹ: Thành tích chưa bứt phá, lương vẫn tăng

Nguyễn Thông

Vinicius Junior giữa hai thế giới: Rực sáng ở Madrid, lặng tiếng tại Brazil

Một ngôi sao bị đặt câu hỏi ngay trên quê hương

Ở Real Madrid, Vinicius Junior đã quen với vị thế trung tâm, là người được chờ đợi tạo khác biệt. Nhưng trong màu áo Brazil, anh lại thường xuyên bị nghi ngờ. Sau thất bại 1-2 trước Pháp hồi tháng 3, các chương trình bình luận bóng đá tại Brazil thậm chí bàn thẳng chuyện anh có còn xứng đáng đá chính hay không. Câu hỏi lặp đi lặp lại quanh anh là vì sao phong độ chói sáng ở Madrid lại không được tái hiện trong màu áo vàng xanh.

Áp lực của chiếc áo tuyển và khoảng trống cấu trúc

Cựu trợ lý tuyển Brazil Cleber Xavier cho rằng môi trường đội tuyển khác xa câu lạc bộ. Cách tập luyện, lối chơi, đồng đội, nhịp thi đấu hằng ngày đều thay đổi, khiến việc duy trì cùng một đẳng cấp trở nên phức tạp. Ông nhắc đến Lionel Messi như ví dụ: phải đến năm 2022, khi Argentina xây dựng được một tập thể ổn định, Messi mới thực sự bùng nổ ở đội tuyển. Với Brazil, giai đoạn World Cup 2022 vẫn là quá trình tái thiết, nên Vinicius chưa có được khung đỡ chiến thuật giống như tại Real Madrid.

Gánh nặng kỳ vọng và nhịp thi đấu đứt quãng

Vinicius không né tránh chủ đề này. Anh thừa nhận ở câu lạc bộ, cứ ba ngày lại có một trận, nên vài trận chơi dưới sức cũng nhanh chóng bị lãng quên. Còn với đội tuyển, mỗi lần tập trung cách nhau rất lâu, áp lực dồn nén và mọi ánh nhìn đều chĩa vào những trận hiếm hoi đó. Anh hiểu rằng chỉ cần một kỳ World Cup ghi bốn, năm bàn và vô địch, cách người ta kể lại cả hành trình của mình sẽ đổi khác, kể cả những trận anh từng chơi không tốt.

Carlo Ancelotti và bài toán không có “siêu sao tuyệt đối”

Trong bối cảnh đó, HLV Carlo Ancelotti, người từng giúp Vinicius thăng tiến mạnh mẽ ở Real Madrid, lại chọn cách nói khác khi dẫn dắt Brazil. Ông thừa nhận đội tuyển hiện không có một biểu tượng kiểu Pele, Romario hay Ronaldo, nhưng nhấn mạnh sức mạnh của tinh thần chia sẻ trách nhiệm. Cách tiếp cận này đặt Vinicius vào một tập thể cần cùng nhau gánh vác, thay vì trao trọn vai “cứu tinh” cho anh, dù anh vẫn là người được chờ đợi nhiều nhất trong hành trình chinh phục ngôi vô địch thế giới lần thứ sáu.

Chuẩn bị cho vai trò trung tâm mới

Theo Cleber Xavier, Vinicius đã tiến bộ rõ rệt nhờ tập trung vào các bài tập cá nhân, cải thiện dứt điểm, phối hợp nhóm, di chuyển không bóng. Số lần tham gia vào bàn thắng của anh trong chu kỳ World Cup này là cao nhất đội, dù con số tuyệt đối vẫn chưa thực sự ấn tượng. Ông tin rằng khi cấu trúc tập thể quanh anh được hoàn thiện hơn, giống như ở Real Madrid, đó mới là lúc phẩm chất cá nhân của Vinicius được khai thác tối đa trong màu áo Brazil.

Sẵn sàng nhận trách nhiệm

Vinicius khẳng định anh đã quen với việc được nhắc đến như một trong những cầu thủ hay nhất thế giới sau nhiều mùa giải tích cực ở Madrid. Điều đó kéo theo trách nhiệm lớn hơn, nhưng đó là điều anh chủ động đón nhận. Anh tin mình còn có thể tiến xa hơn nữa, và trần phát triển luôn ở mức rất cao. Câu trả lời cho những hoài nghi tại Brazil, với anh, sẽ chỉ đến trên sân cỏ, trong những trận đấu lớn nhất.

0
457 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đăng Triệu

Một năm đổi đời trong khung gỗ Barcelona

Joan García mới gia nhập Barcelona từ Espanyol vào mùa hè 2025, sau khi đội bóng xứ Catalunya kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 25 triệu euro. Chỉ trong mùa giải đầu tiên, anh nhanh chóng chiếm suất bắt chính, ra sân 45 trận trên mọi đấu trường và giữ sạch lưới 18 lần, qua đó trở thành lựa chọn số 1 trong khung thành Barcelona.

Riêng tại La Liga, García chỉ nhận 21 bàn thua sau 30 trận, đạt trung bình 0,7 bàn mỗi trận và giành danh hiệu Zamora dành cho thủ môn có tỷ lệ thủng lưới thấp nhất giải. Đó là bước tiến rất lớn với một cầu thủ mới chuyển sang đội bóng cùng thành phố chưa đầy 1 năm.

Dấu ấn trong nước và ở đội tuyển

Phong độ ổn định của García gắn liền với thành công của Barcelona tại các giải quốc nội. Đội bóng của Hansi Flick bảo vệ thành công chức vô địch La Liga khi kết thúc mùa giải với 94 điểm, nhiều hơn Real Madrid 8 điểm. Đây là chức vô địch quốc gia thứ 29 trong lịch sử Barcelona và cũng là lần thứ 2 liên tiếp họ đăng quang.

Trước đó, Barcelona đánh bại Real Madrid 3-2 trong trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha ngày 11/1/2026 để giành danh hiệu thứ 16 tại đấu trường này. Trên bình diện quốc tế, đà thăng tiến của García tiếp tục được nối dài khi anh là thành viên đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026. Dù giữ vai trò dự bị và không ra sân tại giải, chiếc cúp thế giới vẫn đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của thủ môn 25 tuổi.

Vết gợn tại Cúp C1 châu Âu

Trong bức tranh thành công ấy, Cúp C1 châu Âu vẫn là khoảng trống lớn nhất. Barcelona dừng bước ở tứ kết sau khi thua Atlético Madrid với tổng tỷ số 2-3. Đội bóng xứ Catalunya thất bại 0-2 trên sân nhà ở lượt đi trong trận đấu mà Pau Cubarsí nhận thẻ đỏ, trước khi thắng 2-1 ở lượt về nhưng không đủ để đảo ngược tình thế.

García thi đấu 9 trận tại Cúp C1 châu Âu mùa trước nhưng không có lần nào giữ sạch lưới. Barcelona vì thế tiếp tục kéo dài quãng thời gian chờ đợi danh hiệu danh giá nhất châu Âu, khi lần đăng quang gần nhất của họ đã diễn ra từ năm 2015.

Mục tiêu mới nhưng không trở thành ám ảnh

Sau khi giành La Liga, Siêu cúp Tây Ban Nha và World Cup trong vòng 1 năm, García thừa nhận Cúp C1 châu Âu là mục tiêu lớn tiếp theo. Theo anh, World Cup là danh hiệu quan trọng nhất ở cấp đội tuyển, còn Cúp C1 châu Âu giữ vị trí tương tự ở cấp câu lạc bộ.

Dù vậy, thủ môn người Tây Ban Nha không muốn biến mục tiêu ấy thành nỗi ám ảnh. García cho rằng chỉ có 1 đội được nâng cúp mỗi mùa, vì vậy sự ám ảnh quá mức có thể tạo ra thất vọng nếu Barcelona không đạt được mục tiêu. Thay vào đó, anh xem đây là một yêu cầu và động lực để toàn đội tiến bộ.

García tin Barcelona đã rút ra bài học từ thất bại trước Atlético Madrid và sẽ tiến gần hơn đến danh hiệu nếu tiếp tục hoàn thiện đội hình. Sau mùa giải đầu tiên đổi đời tại sân Camp Nou, thủ môn 25 tuổi giờ hướng đến thử thách lớn nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của mình.

Xem thêm
0
231 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Thử nghiệm đội hình trẻ và chiến thắng nhọc nhằn

Liverpool bước vào trận giao hữu với Wrexham tại Yankee Stadium bằng đội hình pha trộn giữa một số cầu thủ đội 1 và nhiều gương mặt trẻ. Giorgi Mamardashvili, Milos Kerkez, Harvey Elliott hay Dominik Szoboszlai là những cái tên quen thuộc, trong khi Josh Abe, Calum Scanlon, Lewis Koumas cùng Ifeanyi Ndukwe được trao cơ hội thể hiện. Việc thay đổi nhiều vị trí khiến cách vận hành của đội bóng áo đỏ chưa thật sự trơn tru.

Trong phần lớn hiệp 1, Liverpool gặp khó khăn khi tìm đường tiếp cận vòng cấm Wrexham. Đội bóng của Andoni Iraola chỉ tung ra 3 cú dứt điểm và có 1 lần đưa bóng trúng đích. Cơ hội rõ ràng nhất xuất hiện ngay phút 3, khi Harvey Elliott chọc khe cho Josh Abe thoát xuống, nhưng cú sút của cầu thủ 16 tuổi bị thủ môn Danny Ward cản phá.

Wrexham gây khó trong hiệp 1

Trong khi Liverpool thiếu sự sắc bén, Wrexham lại tạo ra không ít tình huống nguy hiểm. Đại diện giải hạng Nhất Anh có 5 lần dứt điểm trong hiệp 1, với 2 pha bóng buộc Giorgi Mamardashvili phải cứu thua. Sam Smith khiến thủ môn Liverpool phải băng ra ngăn chặn, trước khi Callum Doyle thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc ở phút 41.

Thế trận vì vậy không nghiêng hẳn về phía Liverpool. Wrexham phòng ngự chặt chẽ, tranh chấp quyết liệt và tận dụng khá tốt những đường bóng dài. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0, phản ánh đúng sự giằng co trên sân.

Những điều chỉnh tạo khác biệt

Ngay đầu hiệp 2, Iraola thực hiện 4 sự thay đổi khi đưa Curtis Jones, Kostas Tsimikas, Rio Ngumoha và Kieran Morrison vào sân. Đến phút 62, Jeremie Frimpong cùng James McConnell tiếp tục được sử dụng. Những điều chỉnh này giúp Liverpool tăng tốc độ luân chuyển bóng và gây sức ép rõ rệt hơn.

Harvey Elliott và Dominik Szoboszlai lần lượt buộc Danny Ward phải cứu thua. Tuy nhiên, Wrexham vẫn duy trì được khả năng phản công và khiến Mamardashvili phải bay người cản phá cú sút xa của Nathan Broadhead ở phút 67.

Khoảnh khắc quyết định của Ngumoha

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 75. Dominik Szoboszlai chuyền bóng cho Rio Ngumoha ở phần sân đối phương. Cầu thủ 17 tuổi đi bóng vào vòng cấm rồi dứt điểm bằng chân phải. Bóng chạm Lewis Brunt, đổi hướng và bay qua đầu thủ môn dự bị Callum Burton trước khi đi vào lưới.

Đây là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Liverpool thắng 1-0. Wrexham vẫn có cơ hội gỡ hòa ở những phút cuối, nhưng Kieffer Moore lại dứt điểm vọt xà trong tư thế thuận lợi. Liverpool nhờ đó bảo toàn tỷ số và giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp dưới thời Iraola, sau trận thắng Sunderland 4-2 tại Nashville.

Chuyến du đấu Mỹ chưa kết thúc

Sau trận gặp Wrexham, Liverpool sẽ di chuyển tới Chicago để đối đầu Leeds United tại Soldier Field. Trận đấu diễn ra lúc 15 giờ ngày 2/8 theo giờ địa phương, tương ứng khoảng 3 giờ ngày 3/8 theo giờ Việt Nam.

Đây là trận cuối cùng trong chuyến du đấu Mỹ của Liverpool và cũng là cơ hội để Iraola tiếp tục thử nghiệm nhân sự, hoàn thiện cách vận hành đội hình. Chiến thắng trước Wrexham giúp đội bóng duy trì đà tích cực, nhưng màn trình diễn bế tắc trong hiệp 1 cho thấy Liverpool vẫn còn nhiều điểm phải điều chỉnh trước khi mùa giải chính thức bắt đầu.

Xem thêm
0
94 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Chuyến du đấu không có Grealish

Manchester City lên đường thực hiện chuyến du đấu trước mùa giải tại châu Á mà không có Jack Grealish. Tiền vệ người Anh không nằm trong danh sách 28 cầu thủ ban đầu tham dự 3 trận đấu tại Hong Kong và Seoul, trong bối cảnh anh vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương bàn chân gặp phải khi khoác áo Everton mùa trước.

Grealish đã trở lại Manchester City trong giai đoạn đầu chuẩn bị cho mùa giải mới, nhưng chủ yếu thực hiện giáo án riêng thay vì tập luyện đầy đủ cùng toàn đội. Theo cập nhật mới nhất, anh đang tiếp tục chương trình phục hồi và rèn thể lực tại cơ sở tập luyện của Mallorca ở Tây Ban Nha. Việc không tham dự chuyến du đấu khiến khả năng Grealish lập tức trở lại kế hoạch thi đấu của Manchester City trở nên khó đoán hơn, dù huấn luyện viên Enzo Maresca chưa hoàn toàn khép lại cánh cửa dành cho anh.

Chấn thương kéo dài và điểm dừng ở Everton

Grealish gia nhập Everton theo dạng cho mượn ở mùa giải 2025/26 và có khởi đầu khá tích cực. Anh ghi 2 bàn, thực hiện 6 đường kiến tạo sau 22 lần ra sân trên mọi đấu trường trước khi mùa giải bị gián đoạn bởi chấn thương.

Cầu thủ 30 tuổi bị rạn xương do quá tải ở bàn chân trong trận Everton thắng Aston Villa ngày 18/1/2026. Sau quá trình kiểm tra, anh phải tiến hành phẫu thuật vào đầu tháng 2 và nghỉ thi đấu trong phần còn lại của mùa giải. Chấn thương cũng khiến Grealish không thể cạnh tranh suất tham dự World Cup 2026 cùng đội tuyển Anh.

Sau khi hợp đồng cho mượn kết thúc, Grealish trở lại Manchester City do Everton không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 50 triệu bảng. Hợp đồng của anh tại sân Etihad còn thời hạn đến mùa hè 2027, đồng nghĩa cầu thủ người Anh hiện đã bước vào năm cuối của thỏa thuận.

Tương lai mở nhưng chưa có quyết định

Manchester City chưa đưa ra quyết định cuối cùng về nơi Grealish sẽ thi đấu trong mùa giải 2026/27. Enzo Maresca cho biết ông vẫn giữ liên lạc với cầu thủ này và cần đánh giá thêm trước khi xác định vai trò của anh trong đội hình.

Everton vẫn quan tâm đến khả năng mượn Grealish thêm 1 mùa, trong khi bản thân cầu thủ cũng được cho là sẵn sàng trở lại đội bóng vùng Merseyside. Tuy nhiên, chưa có thỏa thuận nào được hoàn tất. Manchester City được cho là ưu tiên phương án bán đứt nếu nhận được đề nghị phù hợp, thay vì tiếp tục cho mượn một cầu thủ đang bước vào năm cuối hợp đồng.

Ngoài Everton, một số đội bóng tại Saudi Arabia cũng được liên hệ với Grealish, trong đó Al Hilal được nhắc đến như một điểm đến tiềm năng. Dù vậy, các cuộc tiếp xúc hiện mới ở giai đoạn thăm dò và chưa có đề nghị chính thức được xác nhận. Những thông tin liên quan đến giải bóng đá nhà nghề Mỹ vẫn chủ yếu dừng ở mức suy đoán.

Cuộc cạnh tranh trong đội hình City

Trong khi Grealish tiếp tục phục hồi, Maresca đưa sang châu Á nhiều cầu thủ đội 1 như Tijjani Reijnders, Mateo Kovacic, Rayan Aït-Nouri, Josko Gvardiol, Antoine Semenyo, Abdukodir Khusanov, Phil Foden và Savinho. Manchester City sẽ gặp Inter tại Hong Kong vào ngày 1/8, trước khi đối đầu đội Các ngôi sao K League và Atletico Madrid tại Seoul.

Claudio Echeverri cũng có tên sau khi trở về từ 2 giai đoạn cho mượn tại Bayer Leverkusen và Girona ở mùa 2025/26. Savinho vẫn tham gia chuyến đi trong lúc xuất hiện thông tin Tottenham đang cân nhắc đưa ra đề nghị mới dành cho cầu thủ chạy cánh người Brazil.

Ở chiều ngược lại, Kalvin Phillips không nằm trong danh sách du đấu. Tiền vệ 30 tuổi đang tiến gần đến việc trở lại Sheffield United theo dạng cho mượn trong mùa giải 2026/27, nhưng thương vụ chưa được các bên công bố chính thức. Trong bức tranh nhân sự ấy, Grealish tạm thời đứng ngoài kế hoạch chuẩn bị của Manchester City và phải chờ thêm để biết tương lai của mình sẽ được định đoạt tại Etihad, Everton hay một bến đỗ khác.

Xem thêm
0
58 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Ghế nóng đổi chủ liên tục

Quyết định đưa Roberto Mancini trở lại vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Italy được đưa ra sau một giai đoạn đặc biệt xáo trộn tại Liên đoàn Bóng đá Italy. Paolo Maldini được bổ nhiệm làm giám đốc kỹ thuật kiêm Chủ tịch Club Italia ngày 12/7/2026, với Leonardo giữ vai trò cố vấn, nhưng dự án này chỉ tồn tại 16 ngày. Cả 2 rời nhiệm vụ khi không tìm được tiếng nói chung với Chủ tịch Giovanni Malagò về người dẫn dắt đội tuyển.

Ngày 28/7, FIGC chính thức bổ nhiệm Claudio Ranieri làm giám đốc kỹ thuật kiêm Chủ tịch Club Italia, trong khi Mancini trở lại chiếc ghế ông từng nắm giữ từ năm 2018 đến 2023. Bộ máy lãnh đạo và ban huấn luyện đội tuyển vì thế được thay đổi gần như đồng thời, chỉ ít ngày sau khi kế hoạch ban đầu của Maldini và Leonardo đổ vỡ.

Những lựa chọn bị bỏ lại phía sau

Trước khi FIGC quay lại với Mancini, Maldini và Leonardo đã xem xét nhiều phương án. Họ trao đổi với Carlo Ancelotti và Pep Guardiola, nhưng không thể thuyết phục 2 huấn luyện viên hàng đầu này nhận lời. Thiago Motta cũng từng được tiếp cận nhưng kế hoạch không tiến triển, trước khi Andrea Pirlo trở thành lựa chọn được bộ đôi lãnh đạo chuyên môn ưu tiên.

Tuy nhiên, việc bổ nhiệm Pirlo không được Malagò phê chuẩn sau khi FIGC xem xét hợp đồng giữa cựu tiền vệ này và Fonbet, công ty của Nga mà ông làm đại sứ toàn cầu. Những vấn đề liên quan đến quy định hình ảnh và tính phù hợp với vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia khiến kế hoạch bị dừng lại. Maldini và Leonardo sau đó quyết định rời FIGC.

Vì vậy, Mancini trở lại sau khi hàng loạt phương án khác không thành công, thay vì là lựa chọn duy nhất được toàn bộ bộ máy thống nhất ngay từ đầu.

Ảnh hưởng của các nhân vật quyền lực

Quyết định cuối cùng được đưa ra bởi Chủ tịch FIGC Giovanni Malagò. Truyền thông Italy từng đề cập mối quan hệ thân thiết giữa ông và Mancini, nhưng chưa có cơ sở để khẳng định yếu tố cá nhân quyết định việc bổ nhiệm. Về chuyên môn, Mancini có lợi thế nhờ hiểu rõ môi trường đội tuyển và từng giúp Italy vô địch EURO 2020.

Dù vậy, lựa chọn này không nhận được sự hưởng ứng tuyệt đối. Nhiều câu lạc bộ Serie A được cho là ủng hộ Antonio Conte, người từng dẫn dắt Italy giai đoạn 2014–2016. Sự khác biệt giữa mong muốn của các đội bóng và quyết định từ FIGC khiến quá trình bổ nhiệm Mancini gây tranh luận. Sau khi quyết định được công bố, phía Serie A vẫn kêu gọi sự đoàn kết và hợp tác để hỗ trợ bộ máy mới.

Dấu ấn của những người đã rời đi

Sự ra đi nhanh chóng của Maldini và Leonardo, việc Pirlo không được thông qua và Conte không được lựa chọn khiến quá trình tái thiết đội tuyển Italy mang dáng dấp của một chuỗi điều chỉnh liên tục. Ranieri và Mancini giờ phải ổn định lại bộ máy sau khi kế hoạch ban đầu của FIGC thay đổi chỉ trong hơn 2 tuần.

Gianfranco Zola cũng được truyền thông nhắc đến như một nhân vật có thể tham gia cơ cấu mới, nhưng FIGC chưa công bố vai trò chính thức dành cho ông. Vì thế, ở thời điểm hiện tại, trọng tâm vẫn nằm ở Mancini và Ranieri: 2 gương mặt giàu kinh nghiệm được giao nhiệm vụ đưa đội tuyển trở lại quỹ đạo sau thất bại trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2026.

Xem thêm
0
2,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Một bản hợp đồng đi ngược thói quen cũ

Danny Welbeck, 35 tuổi, đã đồng ý gia nhập Chelsea từ Brighton theo hợp đồng hai năm và chuẩn bị kiểm tra y tế tại sân Stamford Bridge trước khi bay sang Hong Kong hội quân. Đây là chân sút đã ghi 13 bàn ở giải Ngoại hạng trong 37 trận mùa trước, thành tích tốt nhất sự nghiệp, sau hơn 400 lần ra sân ở giải đấu này cho Manchester United, Arsenal và Brighton.

Từ “săn sao trẻ” sang ưu tiên người dày dạn

Trong vài mùa gần đây, Chelsea theo đuổi hướng chiêu mộ cầu thủ trẻ, ít kinh nghiệm nhưng giàu tiềm năng. Việc đưa về một tiền đạo đã ngoài 30 tuổi, từng khoác áo tuyển Anh và chơi lâu năm ở Ngoại hạng, được xem là bước rẽ rõ rệt dưới thời tân huấn luyện viên Xabi Alonso. Sự xuất hiện của Welbeck trở thành minh chứng rõ nhất cho mong muốn bổ sung những gương mặt đã được kiểm chứng, thay vì tiếp tục đặt cược vào các phương án còn non.

Hàng công được “gia cố” theo cách mới

Trước Welbeck, Alonso đã có trong tay tiền đạo Hà Lan Emmanuel Emegha từ câu lạc bộ “chị em” Strasbourg và Marc Guiu 20 tuổi, đến từ Barcelona năm 2024 nhưng mới được sử dụng hạn chế ở giải Ngoại hạng. Việc bổ sung thêm một trung phong giàu kinh nghiệm cho thấy Chelsea muốn cân bằng giữa lớp cầu thủ trẻ và những người đã quen với áp lực thi đấu đỉnh cao, thay vì chỉ tích lũy tài năng cho tương lai gần.

Hệ quả tất yếu cho những gương mặt cũ

Sự xuất hiện của Welbeck khiến khả năng chia tay một số tiền đạo hiện tại tăng lên. Tương lai của Liam Delap và Nicolas Jackson vốn đã bị đặt dấu hỏi, nay càng thêm bấp bênh. Delap, từng được kỳ vọng có năm thứ hai để khẳng định mình sau mùa ra mắt không thành công dù được mua về với giá 30 triệu bảng từ Ipswich, giờ phải đối mặt nguy cơ mất chỗ. Jackson, mùa trước khoác áo Bayern Munich theo dạng cho mượn và đang được Aston Villa quan tâm, cũng đứng trước khả năng rời London khi Chelsea thay đổi cách xây dựng hàng công.

Xem thêm
0
3,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật