Trợ lý ông Polking nghỉ việc vì không được tôn trọng, CAHN lao đao giữa bão chỉ trích

La Liga lại dậy sóng: Vinícius Jr và Mbappé thành tâm điểm phân biệt chủng tộc

Thân ở Liverpool nhưng hồn ở Real Madrid: Konate càng đá càng thảm họa

Vui Vui

Viktor Gyokeres ra mắt mờ nhạt trong màu áo Arsenal

👋 Viktor Gyokeres có trận ra mắt Arsenal sau khi chuyển đến từ Sporting Lisbon.

💷 Bản hợp đồng trị giá hơn 60 triệu bảng được kỳ vọng sẽ nâng cấp hàng công.

⏱️ Gyokeres chỉ thi đấu 14 phút cuối trận, có 2 lần chạm bóng và 2 đường chuyền.

😶 Không tung ra được cú dứt điểm nào, Gyokeres hoàn toàn mờ nhạt.

🛡️ Tottenham chủ động phòng ngự, khiến tân binh Arsenal không có đất diễn.

🤔 Dù màn ra mắt chưa ấn tượng, Gyokeres vẫn được kỳ vọng sẽ tỏa sáng mùa tới.

📈 Trước khi đến Arsenal, Gyokeres ghi 85 bàn và 26 kiến tạo cho Sporting Lisbon.

1
47 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Anh Tú

Sự kiện Viegas nộp đơn từ chức đã tạo nên làn sóng tranh luận mạnh mẽ trong giới bóng đá Việt Nam. Mọi chuyện bắt đầu từ trận đấu giữa Becamex TP.HCM và Công An Hà Nội trên sân Bình Dương tối 24/8, khi ở phút 33, trọng tài Lê Vũ Linh rút thẻ vàng cảnh cáo Viegas vì phản ứng gay gắt. Thay vì chấp nhận, Viegas tiếp tục tiến về phía bàn trọng tài thứ tư và có những lời lẽ bị cho là xúc phạm, khiến trận đấu bị gián đoạn gần 5 phút.

Theo luật mới của IFAB 2025/26, HLV trưởng Mano Polking bị cảnh cáo do chịu trách nhiệm cao nhất trong khu kỹ thuật. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Ban kỷ luật VFF xác định hành vi của Viegas vi phạm nghiêm trọng quy chế bóng đá chuyên nghiệp, dẫn đến án đình chỉ 2 trận và phạt 5 triệu đồng.

Tuy nhiên, Viegas khẳng định: “Tôi chủ động xin nghỉ việc tại CLB Công An Hà Nội vì cảm thấy mình không được tôn trọng bởi những người làm bóng đá Việt Nam.” Ông cũng phủ nhận việc xúc phạm trọng tài, cho rằng mình chỉ “văng tục vì không hài lòng với tấm thẻ vàng”. Sự ra đi của Viegas là tổn thất lớn cho đội bóng của HLV Mano Polking, vốn đang chịu nhiều áp lực sau khởi đầu mùa giải không như kỳ vọng.

Xem thêm
0
93 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Nam

Manchester United tiếp tục chuỗi trận khởi đầu đầy khó khăn tại Ngoại hạng Anh khi bị Fulham cầm hòa 1-1 trên sân Craven Cottage. Trong bức tranh xám màu ấy, Leny Yoro – trung vệ mới 18 tuổi – đã trở thành điểm sáng hiếm hoi, thậm chí được đánh giá là cầu thủ hay nhất bên phía Quỷ đỏ.

Khoảnh khắc then chốt đến ở phút 53, khi Josh King bứt tốc đối mặt thủ môn Altay Bayindir, tưởng như bàn thua đã cận kề. Tuy nhiên, Yoro bất ngờ tăng tốc từ phía sau, thực hiện cú xoạc bóng hoàn hảo, cứu nguy cho đội nhà. Tình huống này đòi hỏi cả tốc độ, sức mạnh lẫn sự chính xác tuyệt đối, bởi chỉ cần sai sót nhỏ, anh sẽ phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Không lâu sau, Yoro tiếp tục in dấu giày vào bàn mở tỷ số khi bật cao đánh đầu, khiến bóng chạm Rodrigo Muniz đổi hướng vào lưới Fulham. Dù bàn thắng được tính là phản lưới, công đầu vẫn thuộc về trung vệ người Pháp. Thống kê sau trận cho thấy Yoro chuyền chính xác 88%, có 5 pha cản phá, 2 lần tắc bóng thành công và không bị qua người lần nào.

Trong bối cảnh Bruno Fernandes đá hỏng phạt đền, Diogo Dalot mắc lỗi, còn hàng công phung phí cơ hội, Yoro thể hiện sự điềm tĩnh hiếm có. Anh chứng minh rằng tuổi trẻ không đồng nghĩa với sự non nớt, gửi thông điệp mạnh mẽ tới đồng đội về tinh thần và sự tập trung. Nếu được phát triển đúng cách, Yoro hoàn toàn có thể trở thành thủ lĩnh tương lai của Old Trafford.

Xem thêm
0
88 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chân Gỗ

Carlos Alcaraz bước vào Mỹ Mở rộng 2025 với tâm thế hoàn toàn khác biệt so với một năm trước. Sau khi giành danh hiệu thứ 22 tại Cincinnati, tay vợt người Tây Ban Nha không chỉ duy trì nụ cười lạc quan quen thuộc mà còn thể hiện sự tự tin mạnh mẽ. Anh khẳng định: "Giờ tôi chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều", nhấn mạnh sự khác biệt về thể chất lẫn tinh thần so với thời điểm kiệt sức sau Olympic Paris năm ngoái.

Alcaraz đã có một mùa giải ấn tượng với 6 danh hiệu lớn, cạnh tranh quyết liệt cùng Jannik Sinner cho vị trí số một thế giới. Anh dẫn đầu về điểm thưởng ATP, vượt xa Sinner, và cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về tâm lý lẫn chiến thuật. "Giờ tôi thấy mình tiến bộ hơn rất nhiều... tôi cảm nhận được khả năng mình có thể trụ vững trong những trận đấu khó khăn," Alcaraz chia sẻ.

Trận ra quân gặp Reilly Opelka – tay vợt cao nhất ATP Tour với khả năng giao bóng cực mạnh – sẽ là thử thách không nhỏ. Tuy nhiên, Alcaraz tự tin: "Tôi cần tập trung tối đa, cố gắng trả giao bóng tốt nhất có thể và rồi sẽ tính tiếp. Nhưng hiện tại, tôi rất tự tin và sẵn sàng." Sự trưởng thành và quyết tâm của Alcaraz hứa hẹn một hành trình bùng nổ tại New York.

Xem thêm
0
65 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Manchester United đang trải qua giai đoạn đầy biến động ở vị trí thủ môn khi Andre Onana liên tiếp bị đẩy lên ghế dự bị trong hai trận gần nhất tại Premier League. Động thái này diễn ra giữa lúc ban lãnh đạo MU gấp rút hoàn tất thương vụ chiêu mộ Senne Lammens từ Royal Antwerp với giá 17 triệu bảng Anh, đồng thời từng liên hệ với những cái tên đình đám như Emi Martinez và Gianluigi Donnarumma.

Huyền thoại Gary Neville đã lên tiếng đặt dấu hỏi về tương lai của Onana, cho rằng: “Giờ Onana biết Manchester United đang lùng sục khắp châu Âu để tìm thủ môn mới và người thay thế mình, sự tự tin của Onana chắc hẳn đã bị ảnh hưởng và anh ấy hẳn đang nghĩ mình muốn ra đi.” Neville cũng nhấn mạnh MU cần giải quyết dứt điểm vấn đề thủ môn trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa ngày 1-9.

Dù vậy, Neville vẫn tin tưởng Onana là lựa chọn tốt nhất hiện tại: “Tôi sẽ chọn Onana, anh ấy là thủ môn đáng tin cậy nhất trong số những thủ môn không đáng tin cậy mà Manchester United có.” Sự bất ổn này đặt MU trước bài toán lớn về niềm tin và sự ổn định trong khung gỗ.

Xem thêm
0
120 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hóng VAR

Trận đấu đầu tiên của Marcus Rashford trong màu áo Barcelona tại La Liga đã trở thành tâm điểm tranh cãi khi anh chỉ thi đấu 45 phút trước khi bị HLV Hansi Flick thay ra, trong bối cảnh đội nhà bị Levante dẫn trước 2-0. Dù từng gây ấn tượng từ ghế dự bị ở trận thắng Mallorca, Rashford lại không thể hiện được nhiều và phải nhường chỗ cho Dani Olmo cùng Gavi ngay đầu hiệp hai.

Quyết định thay người của HLV Flick nhanh chóng phát huy hiệu quả. Chỉ bốn phút sau giờ nghỉ, Pedri rút ngắn tỷ số bằng cú sút xa đẹp mắt, trước khi Ferran Torres gỡ hòa từ một tình huống phạt góc. Đỉnh điểm kịch tính đến ở phút bù giờ, khi Lamine Yamal kiến tạo khiến Unai Elgezabal phản lưới nhà, giúp Barcelona ngược dòng thắng 3-2.

Tuy nhiên, màn trình diễn mờ nhạt của Rashford vấp phải nhiều chỉ trích trên mạng xã hội. Một cổ động viên nhận xét: “Rashford mang tâm lý thua cuộc từ Man United đến Barca.” Dù vậy, HLV Flick vẫn bảo vệ học trò: “Marcus có vài cơ hội trong hiệp một và cho thấy cậu ấy có thể giúp đội.” Rashford cần nhanh chóng thích nghi để chứng tỏ giá trị tại Barcelona.

Xem thêm
0
44 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật