🔥Dự đoán tỉ số siêu đại chiến Liverpool vs Arsenal: Ai sẽ là người phá vỡ thế cân bằng?

Thẻ đỏ, phong độ tụt dốc và tân binh bùng nổ: Liverpool đang "drama" nhất Premier League?

Alex Iwobi bóc trần tử huyệt Man United: Trung vệ dâng cao, lộ "cửa tử" sau lưng!

Nguyễn Thùy Linh tạo địa chấn khi đánh bại Ratchanok Intanon tại giải cầu lông thế giới 2025

Thanh Minh

Thân ở Liverpool nhưng hồn ở Real Madrid: Konate càng đá càng thảm họa

Trung vệ Ibrahima Konate của Liverpool đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau màn trình diễn bị đánh giá là "thảm họa" trước Newcastle. Đây đã là tuần thứ hai liên tiếp cầu thủ người Pháp thể hiện phong độ đáng báo động, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng về sự ổn định của hàng thủ The Reds.

Thống kê nổi bật cho thấy, chỉ trong hai trận gần nhất, Konate liên tục mắc sai lầm cá nhân nghiêm trọng. Đặc biệt, trong trận gặp Newcastle, một pha xử lý bóng bước một cẩu thả của anh đã tạo điều kiện cho Sandro Tonali suýt ghi bàn, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Alisson Becker. Cựu tiền đạo Chris Sutton thẳng thắn nhận xét trên Sky Sports: "Konate đang có một trận đấu thảm họa thực sự. Cậu ấy cũng đã chơi không tốt trước Bournemouth."

Phong độ yếu kém này không chỉ khiến Konate nhận thẻ vàng không cần thiết mà còn đẩy Liverpool vào thế buộc phải cân nhắc chiêu mộ Marc Guehi hoặc trao cơ hội cho tân binh trẻ Giovanni Leoni. Cần phải nhớ rằng, Konate đã có từng có những tin đồn về việc chuyển tới Real Madrid trong tương lai gần nên đã từ chối gia hạn hợp đồng với Liverpool, đây có thể là mấu chốt khiến trung vệ này xao nhãng và chơi dưới phong độ trong thời gian gần đây. 

0
206 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đăng Triệu

Hòa Fulham: Nỗi buồn nối dài Manchester United tiếp tục chuỗi ngày "không biết thắng" khi để Fulham cầm hòa 1-1. Dẫn trước mà vẫn bị gỡ, Quỷ đỏ khiến người hâm mộ chỉ biết thở dài. Trận hòa này không chỉ là cú trượt chân mà còn phơi bày hàng loạt vấn đề cố hữu của đội bóng dưới thời Ruben Amorim.

Trung tuyến mong manh, pressing như... đi dạo Bộ đôi Bruno Fernandes và Casemiro bị đối thủ áp đảo, tuyến giữa MU mỏng manh như giấy. Fulham dễ dàng thoát pressing, tạo lợi thế quân số. Thử nghiệm Amad Diallo ở vị trí hậu vệ cánh phải cũng thất bại toàn tập, khiến cánh phải của MU trở thành "điểm nóng" cho đối thủ khai thác.

Yoro và Cunha: Hai điểm sáng giữa bầu trời xám Trong khi cả đội "chìm nghỉm", Leny Yoro và Matheus Cunha lại nổi bật. Yoro phòng ngự chắc như bê tông, còn Cunha liên tục làm khổ hàng thủ Fulham. Dù vậy, hai cá nhân xuất sắc này vẫn chưa đủ để kéo cả tập thể đi lên, khi những vấn đề cũ vẫn chưa được giải quyết.

Mainoo bị "bỏ rơi": Tương lai nào cho viên ngọc trẻ? Kobbie Mainoo – từng là niềm hy vọng lớn – giờ lại phải ngồi dự bị nhìn đồng đội thi đấu. HLV Amorim ưu ái những cái tên khác, khiến Mainoo đứng trước nguy cơ "chôn vùi" tài năng ở Old Trafford. Nếu không có giải pháp, MU sẽ lại mất đi một tài năng cây nhà lá vườn đáng giá.

Xem thêm
0
103 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

Bảng J vòng loại U23 châu Á 2026 hứa hẹn nhiều kịch tính khi Hàn Quốc, Indonesia, Lào và Macau cùng tranh tài tại sân Gelora Delta, Sidoarjo từ ngày 3 đến 9/9/2025. Tâm điểm của bảng đấu chính là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Indonesia và U23 Hàn Quốc ở lượt cuối, nơi HLV Shin Tae-yong sẽ có dịp tái ngộ đội bóng cũ. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn chứa đựng nhiều cảm xúc cá nhân, khi Shin từng gắn bó 5 năm với bóng đá Indonesia.

Chủ tịch Ban điều hành đội tuyển quốc gia Indonesia, ông Sumardji, thẳng thắn thừa nhận chỉ biết tin Shin Tae-yong trở thành HLV trưởng U23 Hàn Quốc qua báo chí. Dù vậy, ông nhấn mạnh tinh thần thể thao và danh dự dân tộc là ưu tiên hàng đầu. Điều này cho thấy, dù có những mối liên hệ cá nhân, cả hai phía đều đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Trận đấu sắp tới không chỉ là màn so tài chiến thuật mà còn là cuộc đấu trí giữa những người từng sát cánh bên nhau, hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ cho người hâm mộ.

Xem thêm
0
71 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Ngay sau cuộc họp khẩn cấp về chấn thương của Havertz, Arsenal đã nhanh chóng hành động trên thị trường chuyển nhượng. Họ quyết định chi tiền để mang về Eberechi Eze, một cầu thủ có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công. Động thái này cho thấy Arsenal không muốn bị động trước những khó khăn về lực lượng.

Eze được đánh giá cao nhờ khả năng chơi tốt ở cả vị trí tiền vệ cánh trái lẫn số 10. Sự đa năng của anh giúp Arteta có thêm nhiều lựa chọn chiến thuật trong bối cảnh đội hình bị sứt mẻ. Việc chiêu mộ Eze cũng là lời khẳng định tham vọng của Arsenal ở mùa giải năm nay.

Việc Arsenal chi hàng triệu bảng cho Eze ngay sau cuộc họp cho thấy họ lo ngại chấn thương của Havertz nghiêm trọng hơn dự kiến. Đội bóng không muốn mạo hiểm khi phía trước là những trận đấu quan trọng với Liverpool, Manchester City và Newcastle.

Xem thêm
0
119 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

🟥 Thẻ đỏ cho Gordon: VAR lên tiếng!
Pha vào bóng nguy hiểm của Gordon với Van Dijk khiến trọng tài phải “quay xe” từ thẻ vàng sang thẻ đỏ sau khi xem VAR. Van Dijk hài hước chia sẻ: “Nếu đây không phải thẻ đỏ, tôi không hiểu gì về bóng đá nữa!” Một quyết định hợp lý, nhưng chắc chắn Gordon sẽ phải “nghỉ dưỡng” một thời gian vì pha bóng này.

😬 Konate: Phong độ tụt dốc không phanh
Kể từ khi được Real Madrid để ý, Konate như “lạc trôi” trên sân. Một pha chạm bóng cẩu thả suýt biếu Newcastle bàn thắng, lại còn nhận thẻ vàng không cần thiết. Phong độ yếu kém của anh khiến fan Liverpool kêu gọi mua Marc Guehi, còn HLV Slot có thể phải trao cơ hội cho tân binh 18 tuổi Giovanni Leoni sớm hơn dự kiến.

🔥 Hugo Ekitike: Tân binh “mắn” bàn thắng
Hugo Ekitike tiếp tục gây ấn tượng mạnh với 2 bàn và 1 kiến tạo chỉ sau 2 trận đầu tại Ngoại hạng Anh. HLV Arne Slot tự hào: “Câu chuyện nên là về Ekitike!” Với phong độ này, Ekitike đang là điểm sáng lớn nhất của The Kop đầu mùa, khiến các fan chỉ muốn anh “nổ súng” đều đều mỗi tuần!

Xem thêm
1
164 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Chân sút 24 tuổi Jackson không còn nằm trong kế hoạch của HLV Enzo Maresca tại Chelsea. Gần đây, anh liên tục được đồn đoán sẽ rời Stamford Bridge, với sự quan tâm từ Aston Villa và Newcastle. Tuy nhiên, theo tờ Bild, Bayern Munich mới là đội đang dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký của Jackson.

Bayern đã chốt xong các điều khoản cá nhân với Jackson. Nếu hai đội bóng thống nhất được mức phí chuyển nhượng, thương vụ này có thể hoàn tất rất nhanh chóng. Điều này sẽ giúp Chelsea có thêm nguồn lực để tập trung vào các mục tiêu chuyển nhượng khác trong mùa hè này.

Đáng chú ý, Chelsea đang nhắm tới hai ngôi sao tấn công là Alejandro Garnacho của Man United và Xavi Simons của RB Leipzig. Cả hai cầu thủ này đều đã từ chối các CLB khác để chờ cơ hội chuyển tới Stamford Bridge. Nếu Jackson ra đi, Chelsea sẽ dồn toàn lực cho hai thương vụ này.

Xem thêm
0
11 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật