Không cần chọn phe, bóng đá mới vui!
Ronaldo khẳng định: “Messi không xuất sắc hơn tôi”. Anh tôn trọng Messi, nhưng nhấn mạnh cả hai đã viết nên lịch sử bóng đá theo cách riêng. Đúng là, nếu không có Messi, Ronaldo cũng chẳng có động lực phá đảo mọi giới hạn, và ngược lại. Cứ như Tom và Jerry, thiếu một người là mất vui!
So sánh là vô nghĩa, khác biệt mới là đỉnh cao
CR7 cho rằng việc so sánh ai hơn ai là điều vô nghĩa. “Chúng tôi khác nhau, và đó là điều khiến bóng đá đẹp hơn”. Quả thật, mỗi người một phong cách, một cá tính, ai cũng có fan cuồng của riêng mình. Cứ tranh cãi mãi thì chỉ tổ... tốn nước bọt!
Ronaldo: Bình thản, tự hào và không còn cần chứng minh
Ronaldo giờ đây không còn tranh cãi gay gắt về Quả Bóng Vàng. Anh nhìn lại hành trình của mình với sự tự hào và bình thản, hiếm thấy ở một người từng “máu lửa” đến cực đoan. Đúng là, khi đã lên đỉnh, việc duy nhất cần làm là... ngắm cảnh và cười tươi!