Vết thương chưa lành từ thất bại nặng nề
Tháng 6 vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã phải nhận thất bại nặng nề nhất trong lịch sử đối đầu với Malaysia khi thua 0-4 trên sân Bukit Jalil ở vòng loại Asian Cup 2027. Trận thua này không chỉ là một cú sốc về mặt tỷ số mà còn để lại vết thương sâu sắc trong lòng các cầu thủ và người hâm mộ. Đáng chú ý, trong đội hình hôm đó có những gương mặt trẻ như thủ môn Trần Trung Kiên và tiền vệ Khuất Văn Khang, những người hiện đang góp mặt tại SEA Games 33.
Động lực từ lòng tự trọng bị tổn thương
HLV Kim Sang-sik thẳng thắn chia sẻ: "Tôi thấy các cầu thủ trẻ vẫn nhắc đến trận thua Malaysia 0-4 của các đàn anh ở đội tuyển quốc gia. Họ cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nên cố gắng chuẩn bị tốt nhất." Chính sự tổn thương này đã trở thành động lực lớn để U22 Việt Nam quyết tâm phục thù ở lượt cuối vòng bảng SEA Games 33.
Chiến thuật và mục tiêu rõ ràng
Hiện tại, Việt Nam và Malaysia đều có ba điểm sau hai lượt trận, nhưng Việt Nam xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại. HLV Kim nhấn mạnh: "Trận đấu ngày mai không chỉ ở vòng bảng, mà là một trận đấu loại trực tiếp. Chiến thắng là mục tiêu lớn nhất và bắt buộc." Đội ngũ huấn luyện đã phân tích kỹ lối chơi của Malaysia, đặc biệt sau khi chứng kiến họ thắng Lào 4-1, và tin tưởng vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng của toàn đội.