U22 Việt Nam 2-0 U22 Malaysia: Hiệp một của sự áp đảo, bản lĩnh và đúng “bài” của thầy Kim

Nam Định 9 bàn không gỡ nhưng vẫn lỡ vé đi tiếp tại cúp C2 châu Á: Nỗi tiếc nuối day dứt không nguôi

SEA Games 33: U22 Việt Nam giữ vững bản lĩnh, sự cố quốc kỳ tiếp tục gây tranh cãi

Chân Gỗ

Tchouameni bênh vực Alonso, khẳng định đồng đội mới có lỗi chứ không phải thầy

Khủng hoảng niềm tin vào ban huấn luyện
Sau trận thua 0-2 trước Celta Vigo, huấn luyện viên Xabi Alonso đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận và người hâm mộ Real Madrid. Nhiều ý kiến cho rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha chưa đủ bản lĩnh để lèo lái con thuyền Real vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, tiền vệ Aurelien Tchouameni đã lên tiếng bảo vệ ông thầy của mình, cho rằng trách nhiệm thuộc về các cầu thủ chứ không phải huấn luyện viên.

Tchouameni lên tiếng nhận trách nhiệm
Phát biểu trước truyền thông, Tchouameni thẳng thắn: “Trong trận đấu với Celta, HLV đã có một kế hoạch tốt. Nhưng chính chúng tôi, các cầu thủ, mới là những người trên sân. Nếu thua 0-2, đó là do vấn đề ở phía chúng tôi, chẳng hạn như thiếu quyết tâm. Đó không phải lỗi của huấn luyện viên. Chúng tôi sẽ cải thiện.” Lời nói này không chỉ thể hiện sự tự nhận trách nhiệm mà còn là động thái ủng hộ mạnh mẽ dành cho Alonso trong thời điểm sóng gió.

Thách thức phía trước và hy vọng cải thiện
Tchouameni cũng chỉ ra nguyên nhân khiến Real Madrid sa sút: “Nếu chúng tôi không thắng thì rõ ràng là vì chúng tôi phải làm mọi thứ tốt hơn nữa. Chơi tốt hơn trong phòng ngự và tấn công. Chúng tôi phải làm mọi thứ tốt hơn. Chúng tôi hy vọng chúng tôi có thể làm được.” Trước trận đấu quan trọng với Manchester City, phát biểu của Tchouameni như một lời hiệu triệu toàn đội phải nỗ lực hết mình để vượt qua khủng hoảng.

0
215 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Dang Dinh

Tính đến 20h tối 11/12, cục diện bảng tổng sắp SEA Games 33 tiếp tục cho thấy sức mạnh áp đảo của Thái Lan, khi đoàn chủ nhà đã nâng thành tích lên 37 HCV, 20 HCB và 12 HCĐ, vững vàng ở ngôi đầu với tổng cộng 69 huy chương. Khoảng cách họ tạo ra với phần còn lại ngày càng lớn, phản ánh phong độ vượt trội ở các môn sở trường từ đua thuyền, võ thuật đến những nội dung kỹ thuật cao.

Ở phía sau, đoàn Thể thao Việt Nam ghi dấu ấn mạnh mẽ khi kết thúc ngày thi đấu 11/12 với thêm 3 HCV nữa, qua đó nâng tổng thành tích lên 14 HCV, 8 HCB và 25 HCĐ (47 huy chương), tiếp tục giữ chắc vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp.

Ba tấm HCV mới nhất đến từ những màn trình diễn đầy cảm xúc:

+ Bùi Thị Ngân xuất sắc giành HCV 1500m nữ môn điền kinh, cho thấy bản lĩnh và đẳng cấp ở giai đoạn nước rút.

+ Ở đường đua xanh, Phạm Thanh Bảo – “Vua ếch Đông Nam Á” – giành HCV 100m ếch nam, tiếp tục thể hiện vị thế số một khu vực.

+ Đội tuyển bơi Việt Nam gồm Nguyễn Viết Tường, Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Huy Hoàng và Trần Hưng Nguyên bùng nổ ở nội dung 4x200m tự do nam, mang về thêm một HCV quý giá.

Cú bứt phá ngoạn mục từ “mỏ vàng” môn bơi đã giúp Việt Nam tiếp tục gia tăng khoảng cách với Indonesia, đội đang tạm đứng thứ ba với 10 HCV, 18 HCB và 11 HCĐ.

Phía sau nhóm tranh chấp top đầu, Singapore đang xếp thứ tư với 6 HCV, 6 HCB và 10 HCĐ, trong khi Philippines bám ngay phía sau với thành tích 6 HCV, 5 HCB và 23 HCĐ, tạo nên cuộc đua vô cùng quyết liệt cho vị trí trong top 5.

Nhóm cuối bảng gồm Lào, Brunei và Timor Leste, dù đều đã có huy chương, nhưng vẫn còn cách khá xa nhóm trên về tổng số huy chương lẫn HCV.

Hôm nay là một ngày thi đấu đại thành công của đoàn Thể thao Việt Nam với tổng cộng 9 HCV, trở thành cú hích quan trọng về tinh thần và thứ hạng. Với nhiều môn trọng điểm như bơi, điền kinh, TDDC và võ đối kháng tiếp tục thi đấu trong ngày 12/12, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một “cơn mưa vàng” tiếp theo của thể thao Việt Nam.

Xem thêm
0
583 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Sự cố hiển thị quốc kỳ gây bức xúc
Dù U22 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục để giữ vững ngôi đầu bảng B, trận đấu với Malaysia vẫn bị phủ bóng bởi một lỗi tổ chức đáng tiếc. Ở phút 68, khi Việt Nam chuẩn bị thay người, màn hình sân vận động bất ngờ hiển thị… quốc kỳ Malaysia thay vì Việt Nam. Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên nước chủ nhà Thái Lan nhầm quốc kỳ các nước tại SEA Games, khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn và gây nhiều tranh cãi.

CĐV Đông Nam Á đồng loạt phản ứng
Sau khi sự cố xảy ra, mạng xã hội trong khu vực lập tức “nổ sóng”. Người hâm mộ từ Việt Nam, Indonesia, Singapore đến Campuchia đều bày tỏ sự khó hiểu và bức xúc. Nhiều bình luận chỉ trích thẳng thắn sự thiếu chuyên nghiệp của ban tổ chức như: “Lỗi này lập đi lập lại quá nhiều lần” hay "SEA Games mà hiển thị sai cả quốc kỳ thì thật sự khó chấp nhận”.

Một bộ phận CĐV khu vực còn lo ngại hình ảnh SEA Games bị ảnh hưởng nặng nề nếu những lỗi nhạy cảm như thế tiếp tục xuất hiện.

U22 Việt Nam vẫn giữ bản lĩnh để tiến bước
Bỏ ngoài tai những lùm xùm không đáng có, U22 Việt Nam vẫn duy trì sự tập trung để khép lại trận đấu với thắng lợi 2-0. Thầy trò HLV Kim Sang Sik hiên ngang vào bán kết với thành tích toàn thắng, thể hiện phong độ ổn định và bản lĩnh đáng khen ngợi.

Sự cố nhầm quốc kỳ dù gây bức xúc, nhưng không thể làm lu mờ những bước tiến mạnh mẽ của U22 Việt Nam trên hành trình chinh phục SEA Games.

Xem thêm
0
336 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Tính đến 17h chiều ngày 11/12, cục diện bảng tổng sắp SEA Games 33 tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của Thái Lan với 27 HCV, 14 HCB và 9 HCĐ, giữ vững vị trí số một với tổng cộng 50 huy chương. Ngay phía sau, Việt Nam vẫn giữ chắc vị trí thứ hai với 11 HCV, 7 HCB và 20 HCĐ (38 huy chương) sau khi vừa bổ sung thêm 5 tấm HCV mới ở nhiều môn thi đấu khác nhau.

Những tấm HCV mới nhất của Việt Nam đến từ loạt màn trình diễn ấn tượng. Ở môn thể dục dụng cụ, Nguyễn Văn Khánh Phong xuất sắc giành HCV vòng treo với 13,767 điểm, bỏ xa toàn bộ đối thủ. Cũng ở môn này, Đặng Ngọc Xuân Thiện tiếp tục đem về một HCV khác tại nội dung ngựa tay quay với số điểm vượt trội 14,367.

Trong khi đó ở Jujitsu, võ sĩ Đặng Đình Tùng đã mang về HCV hạng 69 kg nam sau chiến thắng trước đối thủ Philippines trong trận chung kết. Ở môn Taekwondo, Nguyễn Hồng Trọng thi đấu đầy bản lĩnh để thắng đối thủ Tumakaka (Indonesia) với tỷ số chung cuộc 2-1, qua đó đoạt HCV đối kháng nam 54kg. Ngoài ra, Trần Ngọc Lượng cũng giành HCV MMA sau chiến thắng trước võ sĩ Indonesia Alfiandi, dù đây chỉ là nội dung biểu diễn và không tính vào bảng tổng sắp.

Ở nhóm phía sau, Indonesia đứng thứ ba với 7 HCV, 13 HCB và 10 HCĐ, duy trì sự cạnh tranh ổn định ở nhiều môn võ và sức mạnh. Singapore giữ vị trí thứ tư với 5 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ, cho thấy phong độ ổn định ở các môn bơi và thể dục. Myanmar, MalaysiaPhilippines lần lượt chia nhau các vị trí kế tiếp.

Nhóm cuối bảng gồm Lào, BruneiTimor Leste, mỗi đoàn đều đã có huy chương nhưng vẫn còn cách khá xa các nước phía trên. Trong bối cảnh những môn thế mạnh của Việt Nam như bơi hay thể dục dụng cụ, điền kinh sẽ tiếp tục thi đấu trong tối nay, cơ hội nâng cao thành tích và bám đuổi Thái Lan vẫn còn rộng mở, hứa hẹn mang đến thêm nhiều tin vui cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 11/12.

Xem thêm
5
22,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Ngọc Nguyễn

Áp lực buộc phải thắng và sự trở lại mạnh mẽ
Sau thất bại 0-1 trước đội tuyển nữ Philippines ở lượt trận thứ hai, đội tuyển nữ Việt Nam đối diện với sức ép cực lớn khi bước vào trận quyết định gặp Myanmar. Trong bối cảnh Philippines chỉ phải gặp đối thủ yếu Malaysia, thầy trò HLV Mai Đức Chung buộc phải giành chiến thắng để tự quyết số phận. Không chỉ là một trận đấu thông thường, đây còn là bài kiểm tra bản lĩnh của các cô gái vàng Việt Nam sau cú vấp ngã bất ngờ.

Khởi đầu hoàn hảo và kiểm soát thế trận
Đội tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời khi sớm dẫn trước Myanmar 2-0 chỉ sau 14 phút đầu tiên. Lợi thế này được duy trì đến hết trận, cho thấy sự tập trung và quyết tâm của toàn đội. HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh: "Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật và tinh thần. Các cầu thủ đã chơi đúng ý đồ, không để đối thủ có cơ hội lật ngược tình thế."

Cuộc đua hiệu số và ngôi đầu bảng xứng đáng
Ở trận đấu cùng giờ, Philippines dễ dàng đánh bại Malaysia 6-0, khiến bảng B có tới ba đội cùng 6 điểm sau ba lượt trận. Theo quy định, hiệu số bàn thắng bại là tiêu chí phân định thứ hạng. Đội tuyển nữ Việt Nam xuất sắc dẫn đầu với hiệu số +8, vượt qua Philippines (+6) và Myanmar (+2). Myanmar, dù từng đứng đầu bảng, phải ngậm ngùi dừng bước.

Thử thách mới ở bán kết
Với vị trí nhất bảng, Việt Nam sẽ gặp Indonesia ở bán kết, trong khi Philippines đối đầu chủ nhà Thái Lan. Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực vượt khó của thầy trò HLV Mai Đức Chung, đồng thời mở ra cơ hội lớn để bảo vệ ngôi hậu SEA Games.

Xem thêm
0
230 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trang Võ

Khởi đầu bùng nổ trên sân nhà
Được thi đấu trên sân Thiên Trường, Nam Định bước vào trận đấu với Eastern AA cùng nhiệm vụ phải thắng đậm để nuôi hy vọng đi tiếp. Ngay từ những phút đầu, đội bóng thành Nam đã thể hiện quyết tâm mãnh liệt. Chỉ sau 3 phút, Caio Cesar đã tận dụng cơ hội đá bồi mở tỷ số, sau cú sút bị cản của Phạm Ba. Không dừng lại ở đó, chỉ một phút sau, Phạm Ba tự mình lập công với pha cứa lòng đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút thứ 10, Lý Công Hoàng Anh phá bẫy việt vị, ghi bàn thứ ba, đẩy đối thủ vào thế vỡ trận.

Thế trận áp đảo và cơn mưa bàn thắng
Nam Định tiếp tục duy trì sức ép nghẹt thở. Romulo chỉ mất hai phút (17 và 18) để lập cú đúp, đưa tỷ số lên 5-0. Trước khi hiệp một khép lại, Percy Tau kiến tạo để Brenner ghi bàn, nâng cách biệt lên 6-0. Sau giờ nghỉ, Nam Định không hề giảm nhịp độ. Brenner hoàn tất cú đúp với bàn thắng trên chấm 11m ở phút 59 và cú đánh đầu ở phút 63. Đỉnh điểm là pha phản lưới nhà của Eastern AA ở phút bù giờ, ấn định chiến thắng 9-0.

Niềm vui ngắn ngủi và nỗi tiếc nuối
Dù thắng đậm, Nam Định vẫn không thể tự quyết số phận. Họ bằng điểm và hiệu số với Ratchaburi nhưng lại ghi ít hơn đúng một bàn thắng, đành ngậm ngùi dừng bước. Sân Thiên Trường trải qua một đêm đầy cảm xúc: thăng hoa suốt 90 phút, nhưng kết thúc bằng nỗi tiếc nuối tột cùng. Đó là minh chứng cho sự khắc nghiệt của bóng đá, nơi nỗ lực đôi khi vẫn chưa đủ để đổi lấy thành công.

Xem thêm
0
187 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật