Ngày 11/12: Thể thao Việt Nam kỳ vọng bùng nổ HCV tại SEA Games 33

HLV Kim Sang-Sik: "Việt Nam thắng là nhờ bắt bài Malaysia!"

SEA Games 33: U22 Việt Nam giữ vững bản lĩnh, sự cố quốc kỳ tiếp tục gây tranh cãi

Hiếu Lê

Thua Philippines chưa phải tận cùng: Bản lĩnh nữ Việt Nam sẽ lên tiếng trước Myanmar?

Thất bại không phải dấu chấm hết
Trận thua trước Philippines có thể khiến nhiều người hâm mộ thất vọng, nhưng đó không nên là dấu chấm hết cho tham vọng của đội tuyển nữ Việt Nam. Như HLV Mai Đức Chung từng nhấn mạnh: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức", chính những thời khắc khó khăn mới là phép thử thực sự cho ý chí của các nhà vô địch. Đội tuyển nữ Việt Nam đã nhiều lần chứng minh khả năng vượt qua nghịch cảnh để trở lại mạnh mẽ hơn.

Đối thủ Myanmar: thử thách và cơ hội
Myanmar đang có phong độ cao, nhưng lịch sử đối đầu lại nghiêng hẳn về phía Việt Nam. Trong 11 lần gặp nhau gần nhất, Myanmar chỉ thắng 2, còn lại là 8 thất bại và 1 trận hòa. Đặc biệt, tại SEA Games 32, Việt Nam đã hai lần đánh bại Myanmar, trong đó có trận chung kết đầy cảm xúc. Những con số này không chỉ là thống kê khô khan mà còn là nguồn động lực lớn cho các cô gái áo đỏ.

Bản lĩnh và kinh nghiệm: vũ khí của nhà vô địch
Myanmar có thể đang hưng phấn, nhưng Việt Nam sở hữu thứ vũ khí đáng sợ hơn: kinh nghiệm trận mạc và tâm lý của những người đã quen đứng trên đỉnh vinh quang. Một chiến thắng trước Myanmar sẽ không chỉ là tấm vé đi tiếp, mà còn là lời khẳng định đanh thép rằng cú vấp ngã trước Philippines chỉ là tai nạn. Hành trình bảo vệ ngôi vương của đội tuyển nữ Việt Nam, vì thế, mới chỉ thực sự bắt đầu.

0
325 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Kiệt

Tính đến 17h chiều ngày 11/12, cục diện bảng tổng sắp SEA Games 33 tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của Thái Lan với 27 HCV, 14 HCB và 9 HCĐ, giữ vững vị trí số một với tổng cộng 50 huy chương. Ngay phía sau, Việt Nam vẫn giữ chắc vị trí thứ hai với 11 HCV, 7 HCB và 20 HCĐ (38 huy chương) sau khi vừa bổ sung thêm 5 tấm HCV mới ở nhiều môn thi đấu khác nhau.

Những tấm HCV mới nhất của Việt Nam đến từ loạt màn trình diễn ấn tượng. Ở môn thể dục dụng cụ, Nguyễn Văn Khánh Phong xuất sắc giành HCV vòng treo với 13,767 điểm, bỏ xa toàn bộ đối thủ. Cũng ở môn này, Đặng Ngọc Xuân Thiện tiếp tục đem về một HCV khác tại nội dung ngựa tay quay với số điểm vượt trội 14,367.

Trong khi đó ở Jujitsu, võ sĩ Đặng Đình Tùng đã mang về HCV hạng 69 kg nam sau chiến thắng trước đối thủ Philippines trong trận chung kết. Ở môn Taekwondo, Nguyễn Hồng Trọng thi đấu đầy bản lĩnh để thắng đối thủ Tumakaka (Indonesia) với tỷ số chung cuộc 2-1, qua đó đoạt HCV đối kháng nam 54kg. Ngoài ra, Trần Ngọc Lượng cũng giành HCV MMA sau chiến thắng trước võ sĩ Indonesia Alfiandi, dù đây chỉ là nội dung biểu diễn và không tính vào bảng tổng sắp.

Ở nhóm phía sau, Indonesia đứng thứ ba với 7 HCV, 13 HCB và 10 HCĐ, duy trì sự cạnh tranh ổn định ở nhiều môn võ và sức mạnh. Singapore giữ vị trí thứ tư với 5 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ, cho thấy phong độ ổn định ở các môn bơi và thể dục. Myanmar, MalaysiaPhilippines lần lượt chia nhau các vị trí kế tiếp.

Nhóm cuối bảng gồm Lào, BruneiTimor Leste, mỗi đoàn đều đã có huy chương nhưng vẫn còn cách khá xa các nước phía trên. Trong bối cảnh những môn thế mạnh của Việt Nam như bơi hay thể dục dụng cụ, điền kinh sẽ tiếp tục thi đấu trong tối nay, cơ hội nâng cao thành tích và bám đuổi Thái Lan vẫn còn rộng mở, hứa hẹn mang đến thêm nhiều tin vui cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 11/12.

Xem thêm
5
21,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Sự cố hiển thị quốc kỳ gây bức xúc
Dù U22 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục để giữ vững ngôi đầu bảng B, trận đấu với Malaysia vẫn bị phủ bóng bởi một lỗi tổ chức đáng tiếc. Ở phút 68, khi Việt Nam chuẩn bị thay người, màn hình sân vận động bất ngờ hiển thị… quốc kỳ Malaysia thay vì Việt Nam. Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên nước chủ nhà Thái Lan nhầm quốc kỳ các nước tại SEA Games, khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn và gây nhiều tranh cãi.

CĐV Đông Nam Á đồng loạt phản ứng
Sau khi sự cố xảy ra, mạng xã hội trong khu vực lập tức “nổ sóng”. Người hâm mộ từ Việt Nam, Indonesia, Singapore đến Campuchia đều bày tỏ sự khó hiểu và bức xúc. Nhiều bình luận chỉ trích thẳng thắn sự thiếu chuyên nghiệp của ban tổ chức như: “Lỗi này lập đi lập lại quá nhiều lần” hay "SEA Games mà hiển thị sai cả quốc kỳ thì thật sự khó chấp nhận”.

Một bộ phận CĐV khu vực còn lo ngại hình ảnh SEA Games bị ảnh hưởng nặng nề nếu những lỗi nhạy cảm như thế tiếp tục xuất hiện.

U22 Việt Nam vẫn giữ bản lĩnh để tiến bước
Bỏ ngoài tai những lùm xùm không đáng có, U22 Việt Nam vẫn duy trì sự tập trung để khép lại trận đấu với thắng lợi 2-0. Thầy trò HLV Kim Sang Sik hiên ngang vào bán kết với thành tích toàn thắng, thể hiện phong độ ổn định và bản lĩnh đáng khen ngợi.

Sự cố nhầm quốc kỳ dù gây bức xúc, nhưng không thể làm lu mờ những bước tiến mạnh mẽ của U22 Việt Nam trên hành trình chinh phục SEA Games.

Xem thêm
0
218 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Thất bại cay đắng và hy vọng mong manh
Trận thua 0-2 trước U22 Việt Nam đã đẩy U22 Malaysia vào thế khó tại SEA Games 33. HLV Nafuzi Zain không giấu nổi sự thất vọng khi chia sẻ: "Tôi rất buồn về kết quả này. Thua U22 Việt Nam, tôi hi vọng U22 Malaysia có thể vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất." Hiện tại, số phận của đội bóng Malaysia phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả trận đấu giữa Myanmar và Philippines. Nếu hai đội này hòa hoặc ghi ít bàn thắng hơn Malaysia, cánh cửa đi tiếp mới mở ra cho thầy trò HLV Nafuzi Zain.

Những sai lầm chiến thuật và điều chỉnh muộn màng
Phân tích về trận đấu, HLV Nafuzi Zain thẳng thắn thừa nhận: "U22 Malaysia muốn chơi để thắng nhưng không được. Trong hiệp 1 chúng tôi chơi thiếu mạnh mẽ và để lộ nhiều khoảng trống chết người, dẫn đến 2 bàn thắng dễ dàng cho U22 Việt Nam." Dù đã có những điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật trong hiệp 2, nhưng mọi nỗ lực chỉ giúp Malaysia chơi tốt hơn chứ không thể thay đổi cục diện.

Khó khăn nội tại và lời xin lỗi người hâm mộ
Không chỉ đối mặt với đối thủ mạnh, U22 Malaysia còn gặp khó khăn về lực lượng khi thiếu vắng hai trụ cột và một số cầu thủ không thể hội quân sớm. HLV Nafuzi Zain gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ: "Tôi xin lỗi các cổ động viên Malaysia vì không thể giành kết quả như ý. Tôi nghĩ đội bóng đã làm hết mình. Chúng tôi hy vọng sẽ có vé vào bán kết nhờ may mắn."

Xem thêm
0
1,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Ngọc Nguyễn

Áp lực buộc phải thắng và sự trở lại mạnh mẽ
Sau thất bại 0-1 trước đội tuyển nữ Philippines ở lượt trận thứ hai, đội tuyển nữ Việt Nam đối diện với sức ép cực lớn khi bước vào trận quyết định gặp Myanmar. Trong bối cảnh Philippines chỉ phải gặp đối thủ yếu Malaysia, thầy trò HLV Mai Đức Chung buộc phải giành chiến thắng để tự quyết số phận. Không chỉ là một trận đấu thông thường, đây còn là bài kiểm tra bản lĩnh của các cô gái vàng Việt Nam sau cú vấp ngã bất ngờ.

Khởi đầu hoàn hảo và kiểm soát thế trận
Đội tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời khi sớm dẫn trước Myanmar 2-0 chỉ sau 14 phút đầu tiên. Lợi thế này được duy trì đến hết trận, cho thấy sự tập trung và quyết tâm của toàn đội. HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh: "Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật và tinh thần. Các cầu thủ đã chơi đúng ý đồ, không để đối thủ có cơ hội lật ngược tình thế."

Cuộc đua hiệu số và ngôi đầu bảng xứng đáng
Ở trận đấu cùng giờ, Philippines dễ dàng đánh bại Malaysia 6-0, khiến bảng B có tới ba đội cùng 6 điểm sau ba lượt trận. Theo quy định, hiệu số bàn thắng bại là tiêu chí phân định thứ hạng. Đội tuyển nữ Việt Nam xuất sắc dẫn đầu với hiệu số +8, vượt qua Philippines (+6) và Myanmar (+2). Myanmar, dù từng đứng đầu bảng, phải ngậm ngùi dừng bước.

Thử thách mới ở bán kết
Với vị trí nhất bảng, Việt Nam sẽ gặp Indonesia ở bán kết, trong khi Philippines đối đầu chủ nhà Thái Lan. Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực vượt khó của thầy trò HLV Mai Đức Chung, đồng thời mở ra cơ hội lớn để bảo vệ ngôi hậu SEA Games.

Xem thêm
0
115 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

Đánh giá tổng quan về trận đấu then chốt với Malaysia
Trận đấu giữa U22 Việt Nam và Malaysia tại lượt cuối bảng B SEA Games 33 là màn so tài mang tính quyết định cho tấm vé vào bán kết. Malaysia chỉ cần hòa là đủ, trong khi Việt Nam buộc phải thắng để chiếm ngôi đầu. Áp lực lớn nhưng các cầu thủ Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh, nhập cuộc chủ động và không ngần ngại dâng cao đội hình ngay từ đầu.

Những khoảnh khắc định đoạt cục diện
Sự khác biệt đến từ các tình huống cố định và khả năng tận dụng cơ hội. Phút 11, Đình Bắc thực hiện quả phạt góc chuẩn xác, giúp Hiểu Minh đánh đầu mở tỷ số. Đến phút 22, Đình Bắc tiếp tục tỏa sáng với pha đi bóng kỹ thuật rồi kiến tạo cho Minh Phúc ghi bàn thứ hai. Dù sau đó bỏ lỡ một số cơ hội, Việt Nam vẫn bảo toàn chiến thắng 2-1, qua đó giành ngôi nhất bảng.

Vai trò của HLV Kim Sang-sik: Tư duy chiến thuật và sự chuẩn bị kỹ lưỡng
HLV Kim Sang-sik chia sẻ: “Kết quả này có được nhờ Đình Bắc và tất cả các cầu thủ đã thi đấu hết mình trên sân. Ngoài ra, có một phần công không nhỏ của các cổ động viên Việt Nam tới sân và cổ vũ nhiệt tình.” Ông nhấn mạnh chiến thắng là thành quả của việc nghiên cứu kỹ đối thủ, tổ chức các buổi họp chiến thuật và chuẩn bị chu đáo. Điều này phản ánh sự chuyên nghiệp và tầm nhìn chiến lược của ban huấn luyện.

Tham vọng và tinh thần đoàn kết của bóng đá Việt Nam
Khi được hỏi về mục tiêu tiếp theo, HLV Kim khẳng định: “Chúng tôi muốn vào chung kết, để có thể quay trở lại sân Rajamangala và nâng Cup ở đây.” Phát biểu này không chỉ thể hiện khát vọng mà còn nhắc lại chiến tích lịch sử của ông cùng tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024. Đáng chú ý, cùng thời điểm, đội tuyển nữ Việt Nam cũng giành chiến thắng, khiến HLV Kim bày tỏ sự tự hào và mong muốn cả hai đội cùng tiến xa, bảo vệ danh dự bóng đá nước nhà.

Xem thêm
0
87 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật