Sau thất bại 1-2 trước Brighton, Rodri đã có những chia sẻ đầy cảm xúc và trách nhiệm về màn trình diễn của Man City. Anh khẳng định: "Tôi không phải Lionel Messi. Tôi không thể trở lại rồi giúp đội bóng cứ thế thắng mãi... Đây là môn thể thao tập thể. Hy vọng sau quãng nghỉ, chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn". Lời nói này cho thấy Rodri ý thức rõ vai trò của tập thể, đồng thời không né tránh việc bản thân cần lấy lại phong độ sau 11 tháng điều trị chấn thương.
Trận đấu này, dù Rodri là điểm sáng ở hiệp một, Man City vẫn đánh mất thế trận sau giờ nghỉ. Những sai lầm cá nhân, đặc biệt ở hàng thủ, đã khiến họ phải trả giá. Rodri thẳng thắn thừa nhận: "Một số sai lầm rất ngớ ngẩn, như lỗi trẻ con, xuất phát từ việc không tập trung. Nếu muốn cạnh tranh, toàn đội phải nâng tầm".
Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho Man City, khi họ cần tận dụng quãng nghỉ để làm mới tinh thần, hướng tới mục tiêu vô địch.