Đoàn Văn Hậu chính thức trở lại sân cỏ: Cú hích lớn dành cho ông Kim Sang Sik

MU đứng trước nguy cơ mất trắng 150 triệu bảng: Bán tháo hay giữ trụ cột hồi sinh?

Đau lòng Ronaldo: Vì một tấm thẻ đỏ mà bị cả quê nhà quay lưng

Anh Tú

Từ Yoro cho đến Adeyemi: Sau tất cả, MU lại phải trở về với "mối" của Jorge Mendes

Khởi nguồn từ thương vụ Ronaldo
Mối quan hệ giữa Manchester United (MU) và siêu cò Jorge Mendes bắt đầu từ bản hợp đồng lịch sử với Cristiano Ronaldo. Dù Sir Alex Ferguson được cho là người quyết định chiêu mộ Ronaldo sau trận giao hữu với Sporting CP, nhưng vai trò của Mendes trong việc môi giới thương vụ này là không thể phủ nhận. Sau đó, Mendes tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc giữ chân Ronaldo ở lại MU thêm một năm trước khi anh chuyển sang Real Madrid với mức phí kỷ lục năm 2009. Không dừng lại ở đó, Mendes còn giúp Ronaldo gia nhập Juventus và sau này trở lại Old Trafford vào năm 2021.

Ảnh hưởng của Mendes với các thương vụ lớn
Ngoài Ronaldo, Jose Mourinho là một thân chủ nổi bật khác của Mendes. Khi MU quyết định thay thế Louis van Gaal bằng Mourinho vào năm 2017, Mendes là người đứng sau dàn xếp. Tuy nhiên, mối quan hệ này không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Khi Mourinho gặp khó khăn, Mendes từng tuyên bố: “Jose rất hạnh phúc ở đây và CLB cũng rất hài lòng với HLV.” Nhưng Mourinho lại phản bác: “Tôi không liên quan gì đến tuyên bố đó. Đó là tuyên bố của Mendes, không phải của tôi.” Sau khi Mourinho bị sa thải, MU dần lạnh nhạt với Mendes, chỉ còn David De Gea là cầu nối.

Thay đổi chiến lược và tương lai hợp tác
Giai đoạn 2018-2021, MU chuyển hướng sang Mino Raiola với các thương vụ như Paul Pogba và Romelu Lukaku. Tuy nhiên, vai trò của cò vẫn rất lớn trong các thương vụ chuyển nhượng. Gần đây, MU lại muốn tận dụng mạng lưới của Mendes khi lên kế hoạch chiêu mộ Adeyemi, Manuel Ugarte và Leny Yoro. Mendes cũng từng giúp MU có Ugarte từ Sporting và đánh bại Real Madrid để sở hữu Yoro. Dù mối quan hệ hiện tại còn lạnh nhạt, nhưng không loại trừ khả năng nó sẽ bùng nổ trở lại như hơn một thập kỷ trước.

0
409 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thanh Hải

Hướng đi mới cho ngôi sao Brazil
Dù Vinicius Júnior có phong độ thiếu ổn định tại Real Madrid mùa này, HLV Carlo Ancelotti vẫn tin rằng học trò cưng của ông đang đứng trước cơ hội vươn lên một tầm cao mới. Theo chiến lược gia người Ý, những gì Vinicius thể hiện chưa phản ánh hết tiềm năng thật sự, đặc biệt là khi khoác áo tuyển Brazil.

Ancelotti muốn thấy một Vinicius “số 9”
Theo thông tin từ The Touchline, Ancelotti cho rằng vị trí chạy cánh – nơi Vinicius thường xuyên bùng nổ – đôi khi cũng hạn chế sự trực diện của anh trước khung thành. Ông tin rằng khi được kéo vào đá như một tiền đạo, Vinicius sẽ tăng đáng kể mức độ nguy hiểm: tấn công trung lộ nhiều hơn, có nhiều pha đối mặt thủ môn hơn và khai thác tối đa tốc độ lẫn khả năng xử lý trong phạm vi hẹp. Với Ancelotti, Vinicius hoàn toàn có thể trở thành mẫu tiền đạo hiện đại đầy bùng nổ.

Brazil cần một lời giải mới
Tuyển Brazil đang trong thời kỳ chuyển giao và khao khát một thủ lĩnh tấn công mới. Vinicius, với sự trưởng thành qua từng mùa giải, được xem là người tốt nhất có thể để đảm nhận vai trò đó, nhất là khi Neymar đã sa sút nghiêm trọng.

Cánh cửa tương lai rộng mở
Nếu chấp nhận thử thách chuyển vai trò, Vinicius có thể mang đến một phiên bản lợi hại hơn cho Brazil – đúng như niềm tin mà Ancelotti đặt vào anh. Anh đang đứng trước cơ hội tái định nghĩa chính mình.

Xem thêm
0
183 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trang Võ

Thách thức trong việc phát triển tài năng trẻ
Việc Myles Lewis-Skelly phải ngồi dự bị nhiều hơn ở mùa giải này đã đặt ra một câu hỏi lớn về chiến lược phát triển cầu thủ trẻ của Arsenal. Dù là sản phẩm ưu tú của lò đào tạo Hale End, Lewis-Skelly vẫn chưa thể cạnh tranh suất đá chính khi Riccardo Calafiori được ưu tiên hơn. Điều này không phủ nhận tài năng của cầu thủ sinh năm 2006, mà phản ánh thực tế khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao, nơi mỗi quyết định đều phải phục vụ lợi ích tập thể.

Yếu tố chiến thuật và sự trưởng thành
Sự lựa chọn của ban huấn luyện không chỉ dựa trên tiềm năng mà còn phụ thuộc vào mức độ trưởng thành và khả năng đáp ứng yêu cầu chiến thuật. Calafiori, với kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ cao hơn, rõ ràng phù hợp hơn với những mục tiêu ngắn hạn của đội bóng. HLV Mikel Arteta buộc phải cân nhắc giữa việc trao cơ hội cho cầu thủ trẻ và duy trì sự ổn định cho đội hình, nhất là khi Arsenal đang có phong độ tốt.

Kiên nhẫn – chìa khóa cho sự phát triển
Đối với Lewis-Skelly, việc được Arteta để mắt và trao cơ hội ở đội một đã là một bước tiến lớn. Tuy nhiên, như mọi tài năng trẻ khác, anh cần kiên nhẫn và tiếp tục nỗ lực. Chỉ khi đội bóng gặp khó khăn về thành tích, những thay đổi lớn về nhân sự mới thực sự cần thiết. Con đường phía trước của Lewis-Skelly vẫn rộng mở, miễn là anh giữ vững quyết tâm và chờ đợi thời cơ thích hợp để tỏa sáng.

Xem thêm
0
171 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Biểu tượng quốc gia đối mặt khủng hoảng
Khi Bồ Đào Nha chỉ còn cách World Cup 2026 một chiến thắng, Cristiano Ronaldo lại trở thành tâm điểm của một cuộc khủng hoảng truyền thông chưa từng có. Chiếc thẻ đỏ vì pha thúc cùi chỏ vào cầu thủ Ireland chỉ là khởi đầu. Chính những phản ứng sau đó – từ nước mắt, cử chỉ lạ đến tràng vỗ tay mỉa mai hướng lên khán đài – đã khiến hình ảnh của anh bị đặt dưới lăng kính soi xét khắc nghiệt.

Báo chí “quay lưng” với người hùng
Khác với sự bảo vệ thường thấy, báo chí Bồ Đào Nha lần này không ngần ngại chỉ trích Ronaldo. Tờ A Bola gay gắt: “Cristiano nên cảm thấy xấu hổ”, còn Hugo Vasconcelos nhấn mạnh: “Vấn đề không chỉ là cú vung tay thiếu kiềm chế, mà là toàn bộ vở kịch sau đó.” Những mô tả chi tiết về nước mắt, cái lắc đầu và vỗ tay mỉa mai được xem là hành vi thách thức dư luận, làm tổn thương nghiêm trọng hình tượng đội trưởng mà người Bồ Đào Nha từng tôn sùng.

Án phạt lơ lửng và lời cảnh báo nghiêm khắc
Báo chí không chỉ dừng lại ở phê phán mà còn cảnh báo Ronaldo có thể bị treo giò tới hai trận tại vòng bảng World Cup 2026, một viễn cảnh u ám cho kỳ World Cup cuối cùng của anh. HLV Heimir Hallgrimsson của Ireland cũng góp phần “đổ dầu vào lửa” khi mỉa mai: “Mọi người đã thấy anh ta làm gì khi rời sân”, gọi đó là khoảnh khắc “ngu ngốc”. Lần đầu tiên, Ronaldo đối diện nguy cơ bị chính quê hương quay lưng, và nếu vắng mặt ở World Cup, đó sẽ là hệ quả tất yếu cho những hành động thiếu kiểm soát.

Xem thêm
0
137 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

Thông tin gây xôn xao về khả năng từ chức
Gần đây, làng bóng đá Tây Ban Nha rộ lên tin đồn rằng Florentino Perez, chủ tịch quyền lực của Real Madrid, đang cân nhắc rời ghế lãnh đạo vào cuối mùa giải 2025–2026, dù nhiệm kỳ của ông còn kéo dài đến năm 2028. Một số nguồn tin cho rằng quyết định này xuất phát từ mong muốn đảm bảo lợi ích lâu dài cho câu lạc bộ, đồng thời Perez nhận thấy việc tìm kiếm người kế nhiệm xứng tầm là thách thức không nhỏ. Để quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ, ông được cho là muốn chủ động sắp xếp, bất chấp ý kiến của các hội viên.

Phản bác từ giới truyền thông và lập trường của Perez
Tuy nhiên, những đồn đoán này nhanh chóng bị bác bỏ bởi nhà báo uy tín Alberto Pereira. Ông khẳng định: “Florentino Perez không có bất kỳ kế hoạch từ chức nào trước thời hạn.” Được biết, chủ tịch Perez sẽ trực tiếp làm rõ quan điểm của mình tại Đại hội đồng Real Madrid vào ngày 23 tháng 11 tới. Ngoài ra, ông cũng dự kiến đẩy nhanh các cuộc thảo luận về mô hình cổ đông hội viên, vốn được lên kế hoạch cho năm 2026, sang thời điểm sớm hơn trong năm nay.

Ảnh hưởng của Perez và tương lai Real Madrid
Florentino Perez là nhân vật có tầm ảnh hưởng sâu rộng, góp phần đưa Real Madrid trở thành biểu tượng toàn cầu. Dù đã 78 tuổi và nhiều người cho rằng nhiệm kỳ này sẽ là cuối cùng, nhưng hiện tại, Perez vẫn chưa có ý định rút lui, tiếp tục hoạch định chiến lược cho Los Blancos trước những thử thách mới.

Xem thêm
0
326 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Dang Dinh

Một góc nhìn mới về khoảng cách giữa các thế hệ

Trong video được đăng tải vào tháng Sáu, HLV Patrick Mouratoglou – người từng làm việc với nhiều tay vợt hàng đầu thế giới, trong đó có huyền thoại Serena Williams – đã gây chú ý khi đưa ra quan điểm mạnh mẽ về sự tiến hóa của quần vợt. Ông cho rằng việc so sánh thế hệ hiện tại với bộ ba vĩ đại Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic luôn là điều khó khăn, nhưng thời cuộc đã thay đổi và trình độ ngày nay không còn giống trước.

“Alcaraz đang làm điều Federer từng khiến mọi người nghĩ là không thể”

Mouratoglou thẳng thắn nhận định Federer từng là mẫu hình hoàn hảo tuyệt đối cho kiểu chơi của thời đại anh thi đấu. “Không ai có thể làm tốt hơn,” ông nói, “nhưng Alcaraz đang làm được.” Theo ông, sự tiến bộ không ngừng của khoa học thể thao, thiết bị và thể lực khiến thế hệ trẻ như Carlos Alcaraz sở hữu nền tảng vượt trội, từ tốc độ, sức mạnh cho đến khả năng xử lý bóng trong những tình huống khó.

Ông ví Alcaraz là phiên bản “Roger 2.0”: không thanh thoát bằng, không mềm mại bằng, nhưng chơi cùng một thứ tennis – chỉ ở đẳng cấp cao hơn.

Sinner và hình ảnh “Novak 2.0”

Tương tự, Jannik Sinner được Mouratoglou xem như phiên bản nâng cấp của Novak Djokovic. Anh vẫn xây dựng lối chơi dựa trên sự ổn định và khả năng phòng thủ chủ động, nhưng tấn công sớm hơn, nhịp độ cao hơn và áp lực dồn dập hơn. “Trình độ của họ cao hơn? Có. Novak có thể đánh bại họ không? Cũng có,” ông khẳng định.

Thế hệ mới và lời thách thức tương lai

Theo Mouratoglou, Sinner và Alcaraz không chỉ tiếp nối di sản của Big 3 – họ đang viết ra phiên bản hiện đại hơn, mạnh hơn và đầy tham vọng hơn. Tennis có lẽ đã bước sang một kỷ nguyên mới.

Xem thêm
0
102 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật