125 triệu bảng cho Isak: Liverpool đã bắt đầu thấy giá trị sau mùa đầu tiên lận đận?

Garnacho bị “bỏ quên” dù Aston Villa xoay tua mạnh đội hình

Xabi Alonso giúp Palmer hồi sinh, lập tức được Tuchel triệu tập tuyển Anh

Long Vũ

Trận Anh – Mexico: 5 tiếng rưỡi hỗn loạn chỉ để… giữ nguyên giờ đá

Trận Anh gặp Mexico ở vòng 1/8 World Cup tại sân Azteca tưởng như sắp bị đảo lộn hoàn toàn, trước khi mọi thứ quay về đúng vạch xuất phát. Trong vòng hơn năm tiếng rưỡi, từ tin đồn đổi giờ, phản ứng dữ dội của hai liên đoàn tới cú “phanh gấp” của FIFA, tất cả tạo nên một trong những ngày rối ren nhất của giải.

Tin rò rỉ và cú sốc từ Kansas tới Mexico City

Mọi chuyện khởi đầu khi phóng viên Mexico đưa tin FIFA tính kéo trận đấu sớm hơn sáu tiếng vì lo bão giông, sét và ngập quanh sân Azteca. Khi đó, tuyển Anh vừa kết thúc buổi tập mở ở Kansas, còn Liên đoàn bóng đá Anh chưa hề được báo chính thức. Thông tin lan trên mạng xã hội, nguồn tin nội bộ nói thông báo từ FIFA “sắp được công bố”, khiến cả người hâm mộ lẫn đội bóng đều phải chờ trong mơ hồ.

Hai liên đoàn phản ứng, FIFA chùn bước

Đến khoảng 20h theo giờ Anh, FIFA mới thông báo ý định đổi giờ cho FA. Cả Anh và Mexico lập tức chất vấn, nhấn mạnh chuyện di chuyển của cổ động viên, khâu tổ chức và kế hoạch chuẩn bị bị đảo lộn khi chỉ còn chưa đầy 48 giờ. Trong lúc đó, tuyển Anh lên máy bay sang Mexico City mà vẫn không biết chính xác giờ thi đấu, còn HLV Javier Aguirre gọi đề xuất đổi giờ là “cú đấm vào bụng”.

Lý do khiến FIFA phải giữ nguyên lịch

Từ khoảng 22h, báo chí Mexico bắt đầu nói tới khả năng FIFA rút lại quyết định. Các nguồn tin sau đó xác nhận giờ bóng lăn sẽ giữ nguyên 18h địa phương, tương đương 1h sáng thứ Hai tại Anh. Ngoài sức ép từ hai liên đoàn, FIFA phải tính tới 3.000 cổ động viên Anh đã mua vé, lịch bay tới Mexico City, nguy cơ trùng giờ với trận Brazil – Na Uy và hàng loạt trở ngại hậu cần nếu đổi sang 12h trưa. Kết quả, người hâm mộ Anh vẫn phải thức khuya, còn FIFA khép lại một ngày hỗn loạn chỉ để trở về với lịch thi đấu ban đầu.

1
39,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Nguyễn Thông

Một pha vào bóng đổi hướng cả suy nghĩ

Thomas Tuchel lần đầu phân tích chi tiết những quyết định gây tranh cãi trong trận bán kết World Cup 2026 mà tuyển Anh thua Argentina 1-2. Trong cuộc trò chuyện với Daniel Sturridge, ông chỉ ra một khoảnh khắc đã tác động mạnh tới tâm lý của chính mình: pha tắc bóng cứu nguy của Djed Spence trước Giuliano Simeone, chỉ ít phút sau khi Anthony Gordon đưa Anh vượt lên.

Tuchel thừa nhận tình huống ấy “đã làm gì đó” với ông và có thể cả các cầu thủ. Tuyển Anh bắt đầu chơi như thể trận đấu chỉ còn khoảng 4 phút, trong khi thực tế vẫn còn hơn 30 phút. Từ một đội đang dẫn bàn và còn khả năng gây sức ép lên đối thủ, họ chuyển sang trạng thái ưu tiên bảo vệ tỷ số quá sớm.

Argentina tất tay, Anh càng lùi sâu

Sau bàn thua, Argentina liên tục tăng quân số tấn công. Tuchel mô tả đối thủ bước vào trạng thái gần như không còn gì để mất, đưa hết phương án tấn công lên sân.

Lionel Scaloni lần lượt thay đổi cấu trúc, có thời điểm sử dụng 2 cầu thủ chạy cánh, 2 tiền đạo cùng Lionel Messi. Tuchel nói Argentina thậm chí vận hành theo sơ đồ 3-1-6 và tuyển Anh bắt đầu gặp khó trong việc kiểm soát khoảng trống.

Spence đã cứu đội sau pha thoát xuống của Simeone, nhưng sức ép không dừng lại. Ngay trước quãng nghỉ uống nước, Nico González đánh đầu buộc Jordan Pickford phải cứu thua. Chính lúc đó, Tuchel cảm thấy hệ thống 4-4-2 không còn đứng vững.

Ông nhớ lại suy nghĩ của mình khi ấy rất trực diện: tuyển Anh không giữ được bóng, phòng ngự cũng không tốt và cần thêm người ở phía sau.

Từ 4-4-2 sang 5-3-2 rồi 5-4-1

Tuchel quyết định đưa Ezri Konsa vào thay Gordon và đổi sang hàng thủ 5 người. Cấu trúc ban đầu là 5-3-2, trước khi tuyển Anh tiếp tục lùi thành 5-4-1.

Lựa chọn này không hoàn toàn mới. Anh từng kết thúc các trận thắng Mexico và Na Uy bằng hệ thống 5 hậu vệ, nên Tuchel muốn đưa cầu thủ trở lại một phương án họ đã quen trong những thời điểm phải bảo vệ lợi thế.

Vấn đề nằm ở thời điểm. Chính Tuchel giờ thừa nhận tâm lý “cố vượt qua cho xong” xuất hiện quá sớm.

Thay vì tiếp tục giữ bóng, đưa trận đấu sang phần sân Argentina rồi tranh thủ hồi phục khi có bóng, Anh gần như trao toàn bộ thế chủ động cho đối phương. Sau bàn mở tỷ số, họ càng chơi thấp và chịu sức ép kéo dài.

Thể lực đã bị bào mòn từ các vòng trước

Tuchel cũng đặt quyết định của mình trong bối cảnh cả đội đã tiêu hao rất nhiều sức lực.

Anh phải lội ngược dòng trước CH Congo ở vòng 32 đội. Sau đó là chiến thắng 3-2 trước Mexico tại sân Azteca, nơi họ phải chơi phần lớn hiệp 2 với 10 người trong điều kiện độ cao khắc nghiệt. Trận tứ kết với Na Uy tại Miami tiếp tục bào mòn thể lực trước khi đội bước vào bán kết với Argentina.

Tuchel thừa nhận sự mệt mỏi tích tụ qua từng trận. Khi Argentina tăng tốc và liên tục đưa thêm cầu thủ lên phía trước, cảm giác phải tìm một phương án bảo vệ đội hình càng mạnh hơn.

Nhưng nhìn lại, ông hiểu rằng sự mệt mỏi đã ảnh hưởng tới cả cách tuyển Anh chơi lẫn cách chính ông đưa ra quyết định.

Tuchel nhận trách nhiệm nhưng vẫn bảo vệ lựa chọn

Sturridge đặt vấn đề liệu Tuchel có thể thay người theo hướng tấn công hơn. Nhà cầm quân người Đức không bác bỏ khả năng đó, nhưng ông cũng không chấp nhận kết luận rằng phương án ấy chắc chắn sẽ giúp Anh thắng.

Tuchel nói không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Nếu ông đưa thêm cầu thủ tấn công vào rồi vẫn thua 1-2, những lời chỉ trích có thể lại chuyển sang việc tại sao Anh không dùng hàng thủ 5 người như từng làm trước Mexico và Na Uy.

Ông vẫn bảo vệ logic của quyết định, bởi những gì diễn ra trên sân khiến ông tin đội cần thêm người phòng ngự. Nhưng Tuchel cũng nhận hoàn toàn trách nhiệm về thời điểm thay đổi.

ĐT Anh cuối cùng không giữ được lợi thế. Enzo Fernández gỡ hòa trước khi Lautaro Martínez hoàn tất màn ngược dòng 2-1 cho Argentina. Với Tuchel, vết đau lớn nhất không nằm ở việc chọn 5 hậu vệ hay tiếp tục tấn công, mà ở chỗ ông đã để tâm lý bảo vệ tỷ số xuất hiện khi trận bán kết vẫn còn nhiều thời gian phía trước.

Xem thêm
1
8,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Nỗi đau Atlanta chưa khép lại

Hơn 2 tháng sau bán kết World Cup 2026, Thomas Tuchel vẫn chưa thể xem lại trọn vẹn thất bại 1-2 trước Argentina tại Atlanta. Trong phim tài liệu Reflections: England's World Cup Journey, HLV tuyển Anh gọi đó là một nỗi đau cực lớn. Anthony Gordon đưa Anh dẫn trước ở phút 55, nhưng Enzo Fernández gỡ hòa phút 85 trước khi Lautaro Martínez đánh đầu ghi bàn quyết định ở phút 90+2.

Ám ảnh lớn nhất với Tuchel nằm ở cách đội tuyển Anh đánh mất thế trận sau khi vượt lên. Phút 72, ông rút Gordon và đưa Ezri Konsa vào sân, chuyển sang hàng thủ 5 người để chống sức ép. Ý tưởng từng giúp Anh bảo vệ lợi thế trước Mexico và Norway lần này lại khiến đội hình lùi ngày càng sâu.

Tuchel thừa nhận Anh chỉ nghĩ đến việc sống sót

Nhìn lại trận đấu, Tuchel thừa nhận tâm lý của ông và các cầu thủ thay đổi quá sớm. Anh chơi như thể trận đấu chỉ còn khoảng 4 phút, trong khi phía trước vẫn còn gần 30 phút.

Đó là phần khiến ông day dứt nhất. Anh ngừng triển khai bóng từ phần sân nhà, không còn đủ bình tĩnh để chơi vòng qua Messi, kéo Argentina về một phía rồi đổi hướng tấn công. Đội cũng không đưa được bóng sang nửa sân đối phương để giảm áp lực và có thời gian hồi phục.

Trong khi Anh co lại, Argentina làm điều ngược lại. Lionel Scaloni đẩy hàng loạt cầu thủ lên phía trước, chấp nhận mất cân bằng và có thời điểm vận hành với cấu trúc gần 3-1-6. Tuchel mô tả đối thủ chơi với tâm thế không còn gì để mất.

Một cơ hội nguy hiểm của Nicolás González ngay trước quãng nghỉ uống nước khiến ông tin rằng sơ đồ 4-4-2 không thể trụ được nữa. Tuchel chuyển sang 5 hậu vệ để bảo vệ tỷ số, nhưng Anh vẫn không thoát khỏi sức ép và cuối cùng bị lật ngược tình thế.

Tấm huy chương đồng không xóa được thất bại

3 ngày sau cú sốc Atlanta, Anh đánh bại Pháp 6-4 ở trận tranh hạng ba tại Miami. Bukayo Saka lập hat-trick, còn Declan Rice, Ezri Konsa và Jude Bellingham ghi những bàn còn lại.

Kết quả ấy giúp Anh giành thành tích World Cup tốt nhất kể từ năm 1966, đồng thời lần đầu đứng thứ 3 tại một kỳ World Cup tổ chức ngoài quê nhà.

Nhưng với Tuchel, chiến thắng trước Pháp không làm trận bán kết trở nên nhẹ hơn. Ông mới chỉ đủ bình tĩnh để xem lại từng đoạn ngắn cùng cộng sự tại St George's Park. Atlanta vẫn là trận đấu buộc ông phải xem lại cách đội tuyển xử lý những thời điểm chịu sức ép lớn.

Nations League là bài kiểm tra đầu tiên sau World Cup

Anh trở lại thi đấu trong đợt tập trung kéo dài từ 21/9 đến 6/10. Đội nằm ở League A, bảng 3 Nations League cùng Tây Ban Nha, Croatia và Séc.

Tuchel có ngay 4 trận trong khoảng thời gian ngắn. Anh tiếp nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha ngày 26/9, làm khách trước Séc ngày 29/9, gặp Croatia tại Rijeka ngày 3/10 rồi trở lại Wembley tái đấu Séc ngày 6/10.

Thể thức cũng khắc nghiệt hơn cách mô tả cũ. Hai đội đứng đầu bảng sẽ vào tứ kết tháng 3/2027. Chỉ 4 đội thắng ở vòng này mới giành quyền dự vòng chung kết Nations League vào tháng 6.

Lịch đấu dày buộc Tuchel phải xoay vòng lực lượng, nhưng vấn đề lớn hơn nằm ở cách Anh phản ứng khi thế trận thay đổi. Trận gặp Tây Ban Nha ngay ngày ra quân sẽ là bài kiểm tra mạnh cho những điều ông nói đã rút ra từ Atlanta.

Danh sách mới và những quyết định đáng chờ đợi

Danh sách đầu tiên sau World Cup được ấn định công bố lúc 10h ngày 18/9 theo giờ Anh, trước cuộc họp báo của Tuchel một giờ sau đó.

Cole Palmer đang có nhiều cơ hội trở lại sau khi bị loại khỏi World Cup. Phil Foden, Trent Alexander-Arnold và Harry Maguire cũng từng vắng mặt ở giải đấu tại Bắc Mỹ, còn Morgan Gibbs-White, Alex Scott, Josh King và Rio Ngumoha nằm trong nhóm được cân nhắc. John Stones chắc chắn vắng mặt vì chấn thương đùi.

Mỗi lựa chọn lần này đều gắn với bước chuyển đầu tiên sau World Cup. Tuchel đã công khai nhận phần trách nhiệm cho cách Anh lùi quá sâu trước Argentina. Nations League sẽ là nơi ông phải biến những gì rút ra từ thất bại ấy thành thay đổi thực tế trên sân.

Xem thêm
0
686 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Pro Ref thừa nhận sai lầm sau trận derby

Chỉ vài giờ sau khi Manchester United thua Manchester City 0-1 tại Old Trafford, Pro Ref đã liên hệ đội chủ nhà để thừa nhận có “lỗi đánh giá” trong bàn thắng duy nhất của Erling Haaland. Cơ quan điều hành trọng tài bóng đá chuyên nghiệp Anh xác định VAR lẽ ra phải yêu cầu trọng tài Michael Oliver ra màn hình xem lại tình huống liên quan đến Enzo Fernández.

Đây là chi tiết gây tranh cãi lớn nhất trong trận derby ngày 13/9. Man City đã phải chơi thiếu người từ phút 23 sau thẻ đỏ của Phil Foden, nhưng vẫn ghi bàn quyết định ở phút 60 và bảo vệ lợi thế đến hết trận.

Điểm gãy nằm ở Enzo Fernández

Haaland đưa bóng vào lưới ở cột xa sau quả tạt của Joško Gvardiol, nhưng trợ lý trọng tài lập tức phất cờ việt vị. VAR Matt Donohue cùng trợ lý Blake Antrobus kiểm tra lại và xác định Patrick Dorgu đã giữ Haaland ở vị trí hợp lệ.

Tuy nhiên, Haaland không phải vấn đề duy nhất của pha bóng.

Enzo Fernández đứng ở vị trí việt vị và lao người về phía quả tạt với ý định đánh đầu. Tiền vệ Man City không chạm bóng, nhưng động tác đó buộc Lisandro Martínez phải di chuyển về phía anh. Haaland nhờ vậy có thêm khoảng trống ở cột xa để dứt điểm.

VAR xác định Fernández không chạm bóng và cho rằng pha việt vị của anh thuộc tình huống cần đánh giá chủ quan. Sai sót xuất hiện ở bước tiếp theo, khi tổ VAR không đánh giá đầy đủ ảnh hưởng từ vị trí và động tác của Fernández đối với Martínez.

Pro Ref sau đó thừa nhận VAR phải đề nghị Michael Oliver xem lại pha bóng trên màn hình ngoài sân trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Carrick không chấp nhận cách giải thích

Michael Carrick tỏ ra đặc biệt khó hiểu sau trận. HLV MU cho rằng rất khó coi Fernández là cầu thủ không ảnh hưởng tới tình huống khi anh lao người về phía bóng ngay sát khung thành và khiến Martínez phải phản ứng.

Carrick gọi cách diễn giải ấy là “đáng lo ngại”, nhất là trong bối cảnh trọng tài hiện có thêm VAR, công nghệ việt vị bán tự động và nhiều lớp hỗ trợ phía sau.

Martínez cũng bức xúc. Trung vệ Argentina giải thích anh buộc phải theo Fernández vì đối thủ đứng ngay trước mặt. Chính quyết định phòng ngự ấy khiến Haaland được tự do phía sau.

Martínez gọi việc MU phải rời sân với thất bại là một “bất công”. Chỉ vài giờ sau, Pro Ref thừa nhận tổ trọng tài đã xử lý sai ở chính điểm mà anh và Carrick phản đối.

MU bỏ lỡ lợi thế hơn người

Sai lầm của VAR ảnh hưởng trực tiếp tới bàn thắng duy nhất, nhưng MU cũng có lý do để tự trách mình.

Phil Foden bị đuổi từ phút 23 sau tình huống phản ứng với Bruno Fernandes. MU vì thế chơi hơn người trong hơn 67 phút nhưng không tận dụng được ưu thế.

Marcus Rashford sút phạt trúng cột dọc cuối hiệp 1, Kobbie Mainoo tiếp tục đưa bóng vào cột ở phút 51. Cuối trận, Gianluigi Donnarumma còn cản phá cú dứt điểm của Bryan Mbeumo để bảo vệ chiến thắng cho đội khách.

Man City cũng có cơ hội nhân đôi cách biệt khi Fernández sút bóng chạm tay Senne Lammens rồi tìm đến cột dọc.

Một quyết định làm thay đổi điểm số đầu mùa

Chiến thắng 1-0 giúp Man City duy trì thành tích toàn thắng sau 4 vòng và cùng Arsenal có 12 điểm. MU trái lại mới giành 4 điểm, với 1 thắng, 1 hòa và 2 thất bại, rơi xuống vị trí thứ 13.

Pro Ref sẽ tiếp tục rà soát tình huống Haaland ghi bàn. Trọng tâm không còn nằm ở việc tiền đạo Na Uy việt vị hay không, bởi công nghệ đã xác định anh đứng hợp lệ. Sai lầm nằm ở việc đánh giá ảnh hưởng của Fernández đối với Martínez.

MU vẫn phải chịu trách nhiệm vì không thể đánh bại một Man City chơi thiếu người trong phần lớn trận đấu. Nhưng ở tình huống quyết định, chính cơ quan quản lý trọng tài cũng đã xác nhận VAR xử lý không đúng và lẽ ra Michael Oliver phải được trao cơ hội tự xem lại pha bóng trước khi công nhận bàn thắng.

Xem thêm
0
9,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Từ trận Rayo Vallecano đến cảm giác hòa nhập

Anthony Gordon tiếp tục tạo dấu ấn trong chiến thắng 5-2 của Barcelona trước Rayo Vallecano ở vòng 3 La Liga. Cầu thủ người Anh tham gia trực tiếp vào 2 bàn thắng quan trọng trong hiệp 2: pha căng ngang bên cánh trái khiến Florian Lejeune phản lưới ở phút 51, rồi cú đánh gót tinh tế để Raphinha nâng tỷ số lên 4-2 ở phút 71.

Đó cũng là kiến tạo thứ 3 của Gordon sau 3 trận đầu tiên tại La Liga. Sau màn trình diễn nổi bật tại Camp Nou, cầu thủ 25 tuổi nói nhiều hơn về cảm giác chơi bóng trong một môi trường mà anh nhận thấy đang khai thác tốt những phẩm chất mạnh nhất của mình.

Tốc độ phát huy nhờ chuyển động xung quanh

Gordon xem tốc độ là một trong những thế mạnh lớn nhất của bản thân, nhưng điều khiến anh thích thú tại Barcelona là cách những cầu thủ xung quanh di chuyển.

Anh cho rằng tốc độ trở nên hữu ích hơn khi đồng đội liên tục đổi vị trí, tạo góc chuyền và mở khoảng trống, thay vì tất cả cùng chạy thẳng về phía trước. Trận gặp Rayo là một ví dụ. Đối thủ chủ động lùi đội hình thấp, nhưng Barcelona vẫn kiên trì luân chuyển bóng, tìm khoảng trống giữa các tuyến rồi tạo ưu thế quân số ở những khu vực cần thiết.

Trong cấu trúc ấy, Gordon có nhiều khoảng trống hơn để tăng tốc từ cánh trái. Pha dẫn bóng tạo ra bàn phản lưới của Lejeune và cú đánh gót cho Raphinha đều xuất phát từ việc anh xuất hiện đúng lúc ở khoảng trống mà hệ thống tạo ra.

Ngoại hạng Anh tạo nền tảng, La Liga đòi hỏi kiểu xử lý khác

Gordon không chê hay có thành ý gì với bóng đá Anh. Anh khẳng định rất yêu quãng thời gian thi đấu tại Ngoại hạng Anh và xem giải đấu này là một phần quan trọng trong quá trình trưởng thành.

Tuy nhiên, sau những trận đầu tiên tại Tây Ban Nha, anh cảm nhận rõ sự khác biệt. Ngoại hạng Anh có tốc độ cao, nhiều tranh chấp, bóng dài, tình huống cố định và va chạm. La Liga lại đặt cầu thủ trước những khoảng trống nhỏ hơn và yêu cầu xử lý chính xác hơn.

Theo Gordon, tại Anh, một pha khống chế lỗi đôi khi vẫn có thể được sửa bằng cách lập tức thắng pha tranh chấp tiếp theo. Ở Tây Ban Nha, một bước một không tốt hoặc một khoảnh khắc mất tập trung về vị trí dễ khiến cầu thủ phải trả giá ngay. Quyết định vì thế phải nhanh hơn, còn các pha xử lý cần gọn và chính xác hơn.

Ấn tượng về tư duy chiến thuật tại Tây Ban Nha

Gordon đặc biệt nhắc đến yêu cầu về tư duy chiến thuật và kỹ thuật. Anh cho rằng một số đội Ngoại hạng Anh sẽ gặp khó nếu phải duy trì cách chơi dựa nhiều vào vị trí, sự kiên nhẫn và chất lượng phối hợp ở tuyến giữa như tại Barcelona.

Anh không xem đó là sự hạ thấp bóng đá Anh. Đây đơn giản là khác biệt mà Gordon cảm nhận trong những trận đầu tiên tại La Liga.

Barcelona không cố phá hàng thủ Rayo bằng những đường bóng dài liên tục. Họ giữ bóng, kiên nhẫn kéo đối thủ dịch chuyển, để Pedri tìm khoảng trống giữa các tuyến và tạo điều kiện cho Lamine Yamal, Raphinha hay Gordon xuất hiện ở những vị trí thuận lợi hơn.

Gordon ngày càng thoải mái trong hệ thống của Flick

Ba trận đầu mùa chưa phải quãng thời gian đủ dài để đưa ra kết luận lớn, nhưng Gordon đã hòa nhập nhanh. Anh có 3 kiến tạo tại La Liga và ngày càng có ảnh hưởng rõ hơn ở cánh trái của Hansi Flick.

Trận thắng Rayo là màn trình diễn đầy đủ nhất của anh từ khi sang Tây Ban Nha. Gordon vừa tạo ra bàn thắng bằng tốc độ và khả năng đi bóng, vừa tham gia phối hợp ở không gian hẹp với cú đánh gót cho Raphinha.

Những gì Gordon đang trải nghiệm tại Barcelona không khiến anh phủ nhận giá trị của Ngoại hạng Anh. Anh chỉ nhận ra một môi trường khác, nơi tốc độ của mình phát huy tốt hơn khi đi cùng khả năng đọc khoảng trống, xử lý nhanh và những chuyển động liên tục của đồng đội. Sau 3 vòng đầu tiên, sự kết hợp ấy đang giúp anh tìm được chỗ đứng rất nhanh tại Camp Nou.

Xem thêm
3
16,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hóng VAR

Phil Foden hiểu rất rõ ý nghĩa của derby Manchester. Sinh ra tại Stockport, gắn bó với Man City từ nhỏ và trưởng thành trong màu áo đội bóng này, anh luôn có mối liên hệ đặc biệt với trận derby. Nhưng tại Old Trafford tối Chủ nhật, Foden lại rời sân từ phút 23 sau tấm thẻ đỏ trực tiếp, và hệ quả của khoảnh khắc mất bình tĩnh ấy có thể kéo dài hơn 90 phút.

Tấm thẻ đỏ ngay trước mắt Tuchel

Va chạm với Bruno Fernandes trong một trận derby căng thẳng là điều không bất ngờ. Tuy nhiên, phản ứng mất bình tĩnh của Foden trong tình huống ấy diễn ra ngay trước mắt Thomas Tuchel, người trực tiếp quyết định tương lai của anh ở tuyển Anh.

Foden đã có 49 lần khoác áo tuyển Anh, nhưng chỉ 6 trong số đó diễn ra dưới thời Tuchel. HLV tuyển Anh, người nắm đội từ đầu năm 2025, đang có nhiều lựa chọn cho các vị trí tấn công nên Foden phải cạnh tranh quyết liệt nếu muốn trở lại đội hình.

Cuộc cạnh tranh ngày càng khó hơn

Foden đã lỡ hẹn World Cup mùa hè vừa qua, trong khi nhiều cầu thủ cạnh tranh với anh đều được trao cơ hội. Bukayo Saka, Eberechi Eze, Noni Madueke, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Morgan Rogers và Jude Bellingham đều góp mặt ở giải đấu. Gordon chơi 6 trận còn Rogers có 7 lần ra sân.

Sau World Cup, Gordon chuyển sang Barcelona và sớm tạo ảnh hưởng, trong khi Rogers rời Aston Villa để gia nhập Chelsea. Đây đều là những cầu thủ có thể đảm nhiệm các vị trí mà Foden nhắm tới, còn Saka và Bellingham đã có chỗ đứng ổn định trong kế hoạch của tuyển Anh.

Foden phải lấy lại niềm tin

Maresca sẽ phải xoay xở trong thời gian Foden bị treo giò 3 trận sau thẻ đỏ trực tiếp tại Old Trafford. Man City vẫn thắng 1-0 dù chơi thiếu người từ phút 23, nhưng với cá nhân Foden, việc phải ngồi ngoài khiến anh mất thêm cơ hội tìm lại phong độ và tạo ấn tượng trước Tuchel.

Khi những cầu thủ đang có mặt trong kế hoạch tuyển Anh tiếp tục tiến lên, Foden cần tránh những sai lầm về kỷ luật như ở trận derby. Tấm thẻ đỏ tại Old Trafford không quyết định tương lai của anh, nhưng chắc chắn khiến cuộc cạnh tranh giành suất trở lại tuyển Anh thêm khó khăn.

Xem thêm
1
2,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật