Pháp vs Anh: Trận tranh hạng ba nặng áp lực danh dự, ai sẽ đủ sức gượng dậy?

Aston Villa phá kỷ lục vì Manzambi: Trẻ hóa nhưng không đánh đổi tham vọng

Tottenham sẵn sàng chia tay đội trưởng Romero, Real và Barca vào cuộc

Mai Thủy

Tottenham sẵn sàng chia tay đội trưởng Romero, Real và Barca vào cuộc

Trung vệ đội trưởng trên thị trường

Cristian Romero, đội trưởng Tottenham và trụ cột tuyển Argentina, đang đứng trước khả năng rời London khi được hàng loạt ông lớn châu Âu theo sát. Tottenham được cho là định giá trung vệ này khoảng 50 triệu bảng. Ở Tây Ban Nha, Real Madrid và Barcelona đã có những cuộc trao đổi nội bộ về Romero, trong khi Atlético Madrid theo dõi anh từ nhiều năm và vẫn chờ thời điểm thích hợp. Tại Ý, Inter Milan cũng đã chủ động hỏi thăm tình hình của trung vệ 28 tuổi.

Chuẩn bị sẵn người thay thế

Song song với làn sóng quan tâm dành cho Romero, Tottenham đã chủ động gia cố tuyến phòng ngự. Họ sớm đưa về hai trung vệ Jan Paul van Hecke và Marcos Senesi trong mùa hè này, đồng thời tiếp tục đặt niềm tin vào Micky van de Ven. Những động thái đó cho thấy câu lạc bộ đã tính đến kịch bản chia tay đội trưởng, bảo đảm không rơi vào thế bị động nếu một trong các đội bóng lớn chốt giá.

Hiệu ứng dây chuyền trên thị trường

Việc Romero có thể rời Tottenham tạo ra một mắt xích mới trong bức tranh chuyển nhượng rộng hơn. Inter Milan, nếu không thể tiến xa trong thương vụ này, vẫn đang để mắt tới trung vệ Jhon Lucumi của Bologna, người cũng được AC Milan, Juventus, Bournemouth và Nottingham Forest quan tâm. Ở chiều ngược lại, Tottenham không chỉ xử lý bài toán trung vệ mà còn mở cửa cho Djed Spence ra đi, đồng thời từ chối đề nghị 46 triệu bảng của Newcastle dành cho Lucas Bergvall và nhận sự quan tâm từ Juventus với trường hợp Richarlison.

Tottenham giữa giữ người và làm mới

Trong bối cảnh đó, Tottenham vừa sẵn sàng chia tay một thủ lĩnh phòng ngự, vừa cố gắng giữ lại những nhân tố tấn công chủ chốt. Richarlison được Juventus nhắm tới nhưng mong muốn tiếp tục thi đấu tại Anh. Ở cánh phải, đội bóng London vẫn đang theo đuổi Savinho từ Manchester City, cho thấy họ không chỉ chuẩn bị phương án nếu Romero ra đi mà còn tìm cách tăng chất lượng ở hai biên. Cách Tottenham xử lý cùng lúc nhiều hồ sơ cho thấy họ đang chủ động tái thiết đội hình, thay đổi cấu trúc nhân sự nhưng vẫn cố giữ một số trụ cột trên hàng công.

0
1,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đoàn Linh

Áp lực dồn vào một trận "vô thưởng vô phạt"

Trận tranh hạng ba với Pháp tại Miami vốn thường bị xem là thủ tục, nhưng với tuyển Anh và Thomas Tuchel, đây lại là điểm nút của cả kỳ World Cup. Anh vừa trải qua chuỗi ba trận liên tiếp gặp ba đội đứng đầu bảng xếp hạng thế giới, điều chưa từng có. Sau cú sụp đổ trước Argentina ở bán kết, cách người ta nhớ về World Cup này, cũng như tương lai của Tuchel, đang treo trên kết quả trước Pháp.

Liên đoàn Bóng đá Anh vẫn khẳng định ủng hộ Tuchel, còn ông tuyên bố gắn bó với đội tuyển tới EURO 2028. Tuy vậy, mức độ chỉ trích dành cho một HLV vừa đưa đội vào bán kết, chỉ thua đội tuyển sở hữu Lionel Messi và chuỗi 15 trận thắng knock-out liên tiếp, là điều chưa từng thấy.

Vết nứt trong phòng thay đồ

Điểm khiến làn sóng phản ứng trở nên gay gắt không chỉ nằm ở thất bại, mà ở cách Tuchel thua. Quyết định chuyển sang hàng thủ 5 người, rồi tung thêm hậu vệ Nico O'Reilly để bảo vệ lợi thế 1-0 tại Atlanta khiến Anh gần như không còn cơ hội để lên bóng tấn công, chịu trận trước sức ép của Messi. Sau đó, Tuchel vẫn khẳng định "không hối hận", cho rằng vấn đề nằm ở khả năng giữ bóng kém của cầu thủ Anh, chứ không phải chiến thuật.

Chính thái độ này làm nhiều người trong nội bộ đội tuyển khó chấp nhận. Một số cầu thủ, trong đó có các trụ cột, tin rằng HLV đã chọn sai cách tiếp cận. Họ tự nhận mình đã lùi quá sâu và xử lý bóng không tốt sau khi ghi bàn, nhưng vẫn bối rối trước các thay đổi chiến thuật bị cho là khiến Anh đánh mất "cơ hội tốt nhất từ trước tới nay" để vào chung kết World Cup.

Pháp: Cơ hội cứu vãn hay cú đánh cuối cùng?

Pháp đang là đội số 3 thế giới, sở hữu dàn sao như Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé và từng được xem là ứng viên số một cho chức vô địch tại Mỹ. Họ chỉ sa sút ở trận thua Tây Ban Nha, nhưng nếu Anh không đạt phong độ cao nhất, nguy cơ thua đậm là có thật. Khi đó, sức ép đòi sa thải Tuchel, vốn đã tăng mạnh sau trận Argentina, sẽ bùng nổ.

Ở chiều ngược lại, một chiến thắng trước Pháp sẽ giúp Anh giành vị trí thứ ba, thành tích tốt nhất của họ tại World Cup kể từ chức vô địch năm 1966, đồng thời tạo ra thông điệp tích cực về bản lĩnh sau cú sốc bán kết. Những trận đấu kiên cường trước Mexico tại Azteca khi chỉ còn 10 người, hay chiến thắng kéo dài 120 phút trong cái nóng ngột ngạt ở Miami tại tứ kết, là nền tảng để tin rằng tập thể này vẫn còn sức bật.

Đội hình chắp vá, tâm lý tổn thương

Tuchel nhiều khả năng phải xoay vòng mạnh. Thời gian hồi phục quá ngắn, gần như không có buổi chuẩn bị chiến thuật đúng nghĩa cho trận gặp Pháp. Một đội hình "pha trộn" được dự đoán, với cơ hội cho những gương mặt ít được đá chính như Marcus Rashford, Bukayo Saka, Noni Madueke, Eberechi Eze, thậm chí khả năng Dean Henderson thay Jordan Pickford trong khung gỗ.

Vấn đề không chỉ là nhân sự, mà là tinh thần. Đội tuyển bước vào trận trong trạng thái kiệt quệ cả thể lực lẫn cảm xúc, lại vừa bị HLV công khai chê bai "bản chất bóng đá" và "DNA" của cầu thủ Anh. Câu hỏi đặt ra là Tuchel có đủ khả năng kéo họ đứng dậy thêm một lần nữa, chiến đấu hết mình cho một trận tranh hạng ba vốn ít được coi trọng.

Ranh giới mỏng cho tương lai Tuchel

Tuchel được tuyển chọn vì danh tiếng "vua đấu cúp", người được kỳ vọng mang về ngôi sao thứ hai trên ngực áo tuyển Anh. Nếu khép lại giải đấu bằng hai thất bại liên tiếp trước Argentina và Pháp, niềm tin rằng ông có thể thắng ở những trận lớn nhất sẽ bị lung lay mạnh.

Ngay sau World Cup, Anh sẽ gặp lại Tây Ban Nha tại Wembley vào tháng 9, tái hiện chung kết EURO 2024. Tùy thuộc vào những gì diễn ra tại Miami, trận đấu đó có thể trở thành bước ngoặt cho chiếc ghế của Tuchel. Bởi vậy, cuộc đối đầu với Pháp không phải màn hạ màn vô nghĩa, mà là phép thử quyết định cho hướng đi tiếp theo của đội tuyển, trong bối cảnh Anh đã hai lần thua trận tranh hạng ba vào các năm 1990 và 2018 và đang cố tránh một "cú hat-trick" đáng buồn.

Xem thêm
0
212 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Thành công được kể bằng những con số

Gianni Infantino mô tả World Cup 2026 như một giải đấu "đạt kỳ vọng" thông qua loạt dữ liệu mà FIFA công bố. Ông nhấn mạnh các sân bóng tại Mỹ, Canada và Mexico gần như luôn kín chỗ trong 102 trận đã diễn ra, chỉ còn lại hai trận cuối cùng là tranh hạng ba giữa Pháp và Anh, cùng trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina. FIFA ước tính tổng lượng khán giả trên sân sẽ chạm mốc khoảng 6,7 triệu người, được xem là kỷ lục mới của World Cup.

Bên cạnh đó, Infantino cũng đề cập đến lượng người xem truyền hình cao, coi đây là bằng chứng cho thấy giải đấu không chỉ thu hút khán giả đến sân mà còn giữ được sức hút trên màn ảnh nhỏ, bất chấp những lo ngại trước đó về giá vé cao và vấn đề nhập cư có thể cản trở người hâm mộ đến Bắc Mỹ.

Vai trò của Donald Trump trong câu chuyện của FIFA

Trong các phát biểu công khai, Infantino dành lời khen đặc biệt cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông cho rằng World Cup 2026 khó có thể vận hành đúng kế hoạch nếu thiếu vai trò của Trump, và khẳng định giải đấu "sẽ không đạt được thành công phi thường" như hiện tại nếu không có sự hiện diện của nhà lãnh đạo Mỹ. Những lời này được Infantino nhắc lại trong buổi tiếp đón tại New York, khi ông đứng cạnh Trump và chiếc cúp vàng sẽ được trao cho đội thắng trong trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina.

Trump hưởng ứng đánh giá đó, gọi World Cup 2026 là một trong những sự kiện thể thao lớn nhất trong lịch sử, đồng thời nhấn mạnh giải đấu tạo ra tác động vượt ra ngoài phạm vi thể thao. Ông gửi lời chúc đến Tây Ban Nha và Argentina trước trận chung kết, mong "đội bóng tốt hơn sẽ chiến thắng".

Hình ảnh một kỳ World Cup "an toàn"

FIFA khẳng định World Cup 2026 không ghi nhận sự cố an ninh lớn, dù giải đấu diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và nhiều tranh cãi. Đây là điểm mà tổ chức này nhấn mạnh khi đối chiếu với những lo ngại ban đầu về rủi ro an ninh tại khu vực đăng cai.

Tuy vậy, không phải mọi đội tuyển đều có trải nghiệm suôn sẻ. Đội tuyển Iran mô tả hành trình của mình là "đầy sóng gió", khi một số thành viên ban huấn luyện bị Mỹ từ chối cấp thị thực, trong bối cảnh quan hệ hai nước căng thẳng. Họ rời Thổ Nhĩ Kỳ sang Mexico dự giải trong điều kiện bị cho là "hạn chế đi lại gây khó khăn", rồi bị loại đầy kịch tính ngay từ vòng bảng.

Những tranh cãi vẫn bám theo Infantino

Trong khi liên tục nói về thành công của giải đấu, Infantino lại đối mặt với chỉ trích liên quan đến quyết định đình chỉ án treo giò 1 trận sau thẻ đỏ của tiền đạo Mỹ Folarin Balogun. Quyết định này được đưa ra sau khi Trump gây sức ép, dù ông mô tả vai trò của mình chỉ là "đưa ra khuyến nghị". Vụ việc khiến Infantino bị phê phán trên phạm vi toàn cầu, trong bối cảnh vị thế của ông tại FIFA vốn đã bị đặt dấu hỏi và tên các ứng viên thay thế bắt đầu xuất hiện.

Giữa những lời khen dành cho Trump, các con số kỷ lục về khán giả và tuyên bố về một kỳ World Cup an toàn, câu chuyện mà FIFA kể về World Cup 2026 vừa mang màu sắc thành công, vừa đan xen những tranh cãi quanh cách điều hành và ảnh hưởng chính trị lên các quyết định then chốt.

Xem thêm
0
363 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Một ngôi sao lạc giữa ồn ào

Hai ngày trước trận chung kết World Cup, Lionel Messi bay trực thăng lướt trên sông Hudson và dòng xe tắc nghẽn giờ cao điểm New York để kịp một buổi giao lưu. Trong trung tâm hội nghị Javits, anh ngồi trên sân khấu cùng Kevin Hart, Tom Brady, Novak Djokovic, phía dưới là khán giả chen kín, giơ điện thoại như đang xem ca nhạc. Messi chỉ khẽ vẫy tay, có phần ngượng ngùng, như xin lỗi vì bị chú ý quá nhiều.

Giữa ánh đèn sân khấu, Messi vẫn chọn sự giản dị

Buổi họp báo trước trận chung kết được FIFA tổ chức theo hình thức đặc biệt tại Fanatics Fest. Phía Tây Ban Nha có Luis de la Fuente và Rodri, còn Argentina cử Lionel Scaloni, Emiliano Martínez và Lionel Messi tham dự. Thay vì những màn phát biểu dài, Messi xuất hiện với phong thái quen thuộc: nói ngắn gọn, điềm tĩnh và để phần lớn sự chú ý hướng về trận chung kết với Tây Ban Nha.

Đỉnh cao phong độ ở tuổi 39

Dù không thích trở thành tâm điểm, Messi vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Anh đang đồng dẫn đầu danh sách ghi bàn cùng Kylian Mbappé với 8 bàn, nhưng nhỉnh hơn về số đường kiến tạo, qua đó nắm lợi thế trong cuộc đua Chiếc giày vàng. Anh cũng nằm trong nhóm ứng viên sáng giá cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải lần thứ ba. Từ vòng loại trực tiếp, Messi liên tục góp dấu ấn trong những màn ngược dòng của Argentina, đặc biệt là hai pha kiến tạo ở chiến thắng 2-1 trước tuyển Anh tại bán kết ở Atlanta.

Huyền thoại trong mắt đồng đội và đối thủ

Scaloni gọi Messi là "cầu thủ bóng đá hay nhất mà thế giới từng chứng kiến", nhấn mạnh việc anh vẫn đưa đội tuyển vào chung kết ở tuổi 39 là điều khó tin và kêu gọi mọi người tận hưởng từng khoảnh khắc như từng làm với Diego Maradona. Rodri, ở phía bên kia chiến tuyến, cũng khẳng định Messi là "vĩ đại nhất mọi thời đại", còn De la Fuente xem anh là tấm gương về thái độ và cách cư xử dành cho các cầu thủ trẻ.

Chung kết của hai thế hệ

Trận đấu sắp tới còn là cuộc gặp lại đầy đặc biệt giữa Messi và Lamine Yamal. Năm 2007, gia đình Yamal trúng thưởng một buổi chụp hình cùng các cầu thủ Barcelona, khi đó Messi mới 19 tuổi, còn Yamal chỉ mới 3 tháng tuổi. Bức ảnh Messi bế cậu bé Yamal giờ được nhắc lại khi hai người chuẩn bị đối đầu trong trận chung kết World Cup. Messi khen Yamal là một trong những cầu thủ hay nhất hiện nay, mới 19 tuổi và còn rất nhiều cơ hội viết nên lịch sử, nhưng cũng khẳng định Argentina sẽ làm tất cả để bảo vệ chức vô địch.

Khoảnh khắc giao thời

Messi nhiều khả năng sắp khép lại hành trình kéo dài 21 năm và 6 kỳ World Cup cùng đội tuyển, dù anh vẫn tiếp tục thi đấu cho Inter Miami tại MLS. Emi Martínez nhấn mạnh Argentina không chỉ có Messi, cũng như Tây Ban Nha không chỉ có Yamal, bởi cả hai đều là những tập thể rất mạnh và xứng đáng góp mặt ở trận chung kết. Tuy nhiên, với một Messi đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, trận đấu tại MetLife gần như chắc chắn sẽ trở thành một trong những chương đáng nhớ nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của anh.

Xem thêm
0
519 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Trận chiến vẫn còn những điều đáng chờ đợi

Pháp và Anh sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng ba World Cup 2026 lúc 4h sáng ngày 19/7 theo giờ Việt Nam, trên sân Miami. Cả hai vừa trải qua những thất bại nặng nề về cảm xúc ở bán kết: Pháp thua Tây Ban Nha 0-2, còn Anh bị Argentina ngược dòng thắng 2-1 dù mở tỷ số trước.

Tấm huy chương đồng không thể bù đắp giấc mơ vô địch đã tan vỡ, nhưng trận đấu vẫn còn rất nhiều điều đáng chờ đợi, từ cuộc đua Vua phá lưới của Kylian Mbappé đến màn chia tay Didier Deschamps và khát vọng lập cột mốc mới của "Tam sư".

Mbappé còn mục tiêu lớn

Mbappé đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 8 pha lập công, ngang Lionel Messi. Tiền đạo người Pháp còn có 3 kiến tạo, vì vậy trận gặp Anh là cơ hội cuối để anh vượt lên trước khi Messi cùng Argentina đá chung kết với Tây Ban Nha.

Pháp cũng không thiếu những mũi tấn công nguy hiểm khác. Ousmane Dembélé đã ghi 5 bàn, Michael Olise có 5 kiến tạo, còn Bradley Barcola đóng góp 2 bàn. Tổng cộng, riêng Mbappé và Dembélé đã ghi 13 trong 16 bàn của Pháp tại giải. Sau khi bị Tây Ban Nha khóa chặt ở bán kết, hàng công này cần tìm lại sự bùng nổ để khép lại World Cup bằng một màn trình diễn thuyết phục.

Lời chia tay Deschamps

Đây sẽ là trận thứ 185 và cũng là trận cuối cùng của Didier Deschamps trên cương vị huấn luyện viên tuyển Pháp. Ông dẫn dắt "Les Bleus" từ năm 2012, đưa đội tuyển vô địch World Cup 2018, vào chung kết World Cup 2022 và duy trì vị thế trong nhóm đội tuyển hàng đầu thế giới suốt hơn một thập niên.

Vì thế, tấm huy chương đồng mang ý nghĩa đặc biệt. Pháp không muốn triều đại thành công ấy khép lại bằng hai thất bại liên tiếp, càng không muốn Deschamps chia tay đội tuyển sau một trận đấu nhạt nhòa.

Anh tìm thành tích tốt nhất trong 60 năm

Nếu đánh bại Pháp, tuyển Anh sẽ giành hạng ba World Cup lần đầu tiên trong lịch sử và có thành tích tốt nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ chức vô địch năm 1966. "Tam sư" từng hai lần góp mặt ở trận tranh hạng ba nhưng đều thất bại, trước Italy năm 1990 và Bỉ năm 2018. Harry Kane và Jude Bellingham cũng còn mục tiêu cá nhân khi cùng ghi 6 bàn tại giải.

Trong khi đó, Anthony Gordon vừa lập công ở bán kết và đã góp dấu giày vào 4 bàn trong 4 lần ra sân gần nhất. Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò Thomas Tuchel tránh kết thúc giải bằng hai trận thua liên tiếp, đồng thời chứng minh hành trình vào nhóm 4 đội mạnh nhất không chỉ nhờ những khoảnh khắc may mắn.

Chờ đợi thế trận cởi mở

Pháp và Anh đều sở hữu nhiều cầu thủ giàu tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến. Mbappé, Dembélé, Olise sẽ thử thách hàng thủ Anh bằng những pha bứt tốc ở hai biên, trong khi Kane, Bellingham và Gordon có thể khai thác khoảng trống phía sau đội hình Pháp.

Do không còn áp lực phải bảo vệ cơ hội vô địch, hai đội nhiều khả năng sẽ chơi cởi mở hơn so với một trận đấu loại trực tiếp thông thường. Đây không phải cuộc đấu thủ tục, mà là màn cạnh tranh vì danh dự, những cột mốc cá nhân và một lời chia tay đẹp dành cho Didier Deschamps.

Xem thêm
1
426 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Trung tâm hàng thủ La Roja

Aymeric Laporte đang đứng trước cơ hội khép lại hành trình đặc biệt cùng tuyển Tây Ban Nha bằng chức vô địch thế giới. Ở World Cup 2026, anh là trụ cột nơi hàng phòng ngự, đá cặp với Pau Cubarsí và luôn được xếp đá chính. Nhờ bộ đôi này, Tây Ban Nha chỉ để lọt lưới 1 bàn trên đường vào chung kết gặp Argentina tại New Jersey.

Nếu vượt qua Argentina, Laporte sẽ hoàn tất bộ sưu tập những danh hiệu lớn cùng La Roja, sau UEFA Nations League 2023 và EURO 2024. Với một trung vệ từng bị bỏ quên ở đội tuyển quê hương, đây là bước ngoặt rất lớn trong sự nghiệp.

Xuất thân Pháp, trưởng thành ở hệ thống trẻ Les Bleus

Dù gắn liền với màu áo đỏ của Tây Ban Nha, Laporte sinh ra tại Agen, vùng Basque của Pháp, ngày 27/5/1994. Toàn bộ chặng đường đội tuyển trẻ của anh đều thuộc về Pháp, từ U17 đến U21, với tổng cộng 51 lần ra sân.

Anh từng được Didier Deschamps gọi lên đội tuyển Pháp hai lần, nhưng không được sử dụng. Sau lần triệu tập cuối cùng năm 2019, tên Laporte biến mất khỏi kế hoạch của Les Bleus, dù anh đang ở độ chín của sự nghiệp.

Vết rạn với Deschamps và cánh cửa khép lại

Không được trao cơ hội, Laporte nhiều lần bày tỏ sự thất vọng. Anh khẳng định việc không được sử dụng không xuất phát từ chuyên môn, nhưng từ chối đi sâu vào chi tiết. Laporte nói nếu muốn biết lý do, hãy hỏi trực tiếp Deschamps.

Anh cũng nhấn mạnh không có mâu thuẫn cá nhân với HLV trưởng tuyển Pháp, nhưng nếu có ai đó gặp vấn đề thì đó là phía Deschamps. Laporte tin rằng anh hoàn toàn có thể trở thành nhà vô địch thế giới nếu được trao cơ hội, song phải chấp nhận quyết định của ban huấn luyện.

Khoảnh khắc Tây Ban Nha mở ra cơ hội

Khi cánh cửa ở đội tuyển Pháp khép lại, Tây Ban Nha xuất hiện đúng lúc. Tháng 3/2021, Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha tiếp cận Laporte để anh đổi quốc tịch. Luis Enrique là người đóng vai trò quyết định, trực tiếp thuyết phục trung vệ sinh năm 1994.

Sau khi nhận quốc tịch Tây Ban Nha, Laporte chính thức khoác áo La Roja từ tháng 5/2021. Quyết định này từng gây tranh luận, nhưng màn trình diễn ổn định trong nhiều năm đã giúp anh trở thành một trong những trung vệ đáng tin cậy nhất của đội tuyển.

Hành trình để có sự nghiệp hoàn hảo

Từ một cầu thủ trưởng thành trong hệ thống trẻ Pháp nhưng không được trọng dụng ở đội tuyển quốc gia, Laporte chuyển hướng sang Tây Ban Nha và liên tiếp chạm tay vào các danh hiệu lớn. Nations League 2023, EURO 2024 đã nằm trong bộ sưu tập, và World Cup 2026 là mảnh ghép cuối cùng.

Nếu Tây Ban Nha đánh bại Argentina, Laporte sẽ hoàn tất hành trình hiếm có: rời đội tuyển quê hương vì không được tin dùng, rồi trở thành nhà vô địch thế giới trong màu áo một đội tuyển khác.

Xem thêm
0
700 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật