Tối hậu thư đã được gửi
Sau thất bại 0-2 gây sốc của Real Madrid trước Celta Vigo, bầu không khí tại Valdebebas trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Hàng loạt nguồn tin uy tín từ Tây Ban Nha, bao gồm MARCA và nhà báo Melchor Ruiz, đồng loạt xác nhận rằng trận đấu với Manchester City tại Champions League sắp tới sẽ là cơ hội cuối cùng dành cho HLV Xabi Alonso. Nếu Real tiếp tục gục ngã, triều đại của ông có thể khép lại ngay lập tức.
Trách nhiệm không chỉ thuộc về Alonso
Dù Alonso đứng trước nguy cơ mất ghế, nhưng theo truyền thông Madrid, Chủ tịch Florentino Pérez và các nhân vật cấp cao trong CLB đều tin rằng trách nhiệm cho sự sa sút không chỉ thuộc về HLV. Một nhóm cầu thủ được cho là đã không đáp ứng kỳ vọng, ảnh hưởng đến chất lượng lối chơi và kết quả chung. Nếu Real Madrid không tạo ra bước ngoặt trong thời gian tới, tương lai của những cầu thủ này cũng sẽ bị đặt lên bàn cân.
Thời điểm quyết định cho cả dự án
Real Madrid hiện đối mặt lịch thi đấu khắc nghiệt, và trận gặp Man City không chỉ là thử thách chuyên môn mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh tập thể. Một chiến thắng sẽ kéo Alonso và nhiều ngôi sao trở lại quỹ đạo an toàn. Ngược lại, nếu “kền kền trắng” tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược, Bernabéu rất có thể sẽ chứng kiến cuộc cải tổ lớn ngay giữa mùa giải. Real đang đến gần ngưỡng sụp đổ – và Man City sẽ là nơi định đoạt số phận của cả thầy llẫn trò.