Đội tuyển VN chúng ta đã thua Indo và Malai khi 2 đội bạn nhập tịch ồ ạt, cái đáng nói ở đây chính là họ vượt trội thật sự chứ không phải một trận thắng may mắn. Vậy giải pháp chúng ta là gì để đối đầu với những cầu thủ HÀ LAN B hay TÂY BAN NHA C.
Nhìn thẳng vào vấn đề với những cầu thủ chúng ta đang có, nền bóng đá trẻ và cả Vlit thì rất khó để vượt qua cái ao làng Đông Nam Á rồi chứ đừng nói gì đến cái biển World Cup. Vậy giải pháp các “sếp” là gì, nghe nói đâu đó là lộ TRÌNH, mà TRÌNH là gì thì chưa biết.
Nền bóng đá bất kì quốc gia nào thì người hâm mộ là quan trọng nhất, không có người hâm mộ thì bóng đá cho ai xem ?
Sao không khảo sát 1 cuộc lấy ý kiến người hâm mộ xem là họ đang muốn gì ? ví dụ : muốn xem vn cạnh tranh sòng phẳng với tây á, muốn xem vn đá 1 trận wc không xa, hay muốn xem nền bóng đá vn phát triển…
Malaysia hay Indo đã có những bước thử nghiệm ban đầu khá thành công, việc họ đã nhắm tới là châu á, và xa hơn là wc, chắc chắn cái ao làng ĐNA không ai quan trong, chúng ta còn ôm cái ao làng làm gì nữa nhỉ.
Thái lan và giải Thái Lit đã vượt chúng ta chắc cỡ 10 năm những cầu thủ nội của họ đã thành công ở các giải châu á, nhưng cái kết là gì vẫn thua 4-0 , 3-0 với tây á, hay nhật bản, hàn quốc vì 1,2 cầu thủ giỏi trong 1 đội là không ăn thua nó phải đồng bộ cả 3 tuyến.
Giai pháp duy nhất để xem vn top 5 châu á, hay xem wc không có cách nào khác phải làm như INDO hay MALAI. Đừng trông chờ vào sự phát triển thần tốc mấy cu cậu.
Cuối cùng vẫn là tiếng lòng người hâm mộ là đáng quan trong nhất. Với tui kiếp này phải xem được VN đá ở WC thì mới thỏa còn nền bóng đá vn phát triển như thế nào kiếp sau kệ tụi bay.