Bóng chuyền nữ Việt Nam gây sốc: Hạ gục Ba Lan set đầu, khiến Top 3 thế giới "giật mình"

Xuân Son "luyện công" ở Brazil, sẵn sàng cho màn trở lại bùng nổ trước Malaysia

Pep Guardiola "cay đắng": Man City đá hay mà vẫn thua, ai chịu nổi?

Xuân Nam

Đóng góp
  • Bài viết

    34

  • Bình luận

    0

Lan Tỏa
  • Lượt Xem

    4,4K

Tương Tác Nhận Về
  • Cảm xúc

    5

  • Bình luận

    0

  • Tương tác/bài

    0.1

Xuân Nam

Trận đấu giữa West Ham và Chelsea tại vòng 2 Premier League đã diễn ra đầy kịch tính, khi Chelsea giành chiến thắng 5-1 ngay trên sân khách. Một trong những điểm nhấn lớn nhất của trận đấu là tình huống VAR từ chối bàn thắng của Niclas Fullkrug bên phía West Ham ở phút 18, khi tỷ số đang là 1-1. Fullkrug tưởng chừng đã đưa đội chủ nhà vươn lên sau cú sút đẹp mắt, nhưng các cầu thủ Chelsea lập tức phản đối vì cho rằng có lỗi việt vị.

VAR, với sự hỗ trợ của công nghệ việt vị tự động, đã nhanh chóng xác nhận điều này. Premier League đã giải thích rõ ràng trên mạng xã hội X: "VAR đã kiểm tra quyết định công nhận bàn thắng của trọng tài, xác định rằng Todibo đã ở vị trí việt vị trong tình huống đó và khuyến nghị không công nhận bàn thắng". Quyết định này khiến West Ham tiếc nuối, bởi chỉ ít phút sau, Chelsea tận dụng cơ hội để vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Pedro Neto.

Chuyên gia Jamie Redknapp cũng không ngần ngại chỉ trích hàng thủ West Ham trên Sky Sports, đặc biệt là Aaron Wan-Bissaka trong bàn thua thứ hai: "Cậu ta ở vị trí thuận lợi nhưng lại ngủ quên. Sao Wan-Bissaka không thấy Neto băng lên từ phía? Đó là một pha bóng quá tệ". Rõ ràng, West Ham đã tự làm khó mình, còn Chelsea cho thấy bản lĩnh và sự lạnh lùng trong những thời điểm quyết định.

Xem thêm
0
297 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Nam

Quyết định mới nhất của Carlo Ancelotti tiếp tục gây xôn xao trong nội bộ bóng đá Brazil. Theo TNT Sports, chiến lược gia người Ý sẽ không triệu tập Rodrygo Goes trong đợt tập trung tháng 9 tới. Đây là sự nối dài cho động thái trước đó, khi ông cũng loại bỏ hai ngôi sao Vinicius Jr và Eder Militao khỏi danh sách, khiến toàn bộ nhóm cầu thủ Brazil thuộc biên chế Real Madrid đều vắng mặt.

Ancelotti nhấn mạnh rằng đây không phải là sự trừng phạt cá nhân, mà là bước đi chiến lược. “Chúng ta cần làm mới đội tuyển, trao cơ hội cho những gương mặt khác để đánh giá tiềm năng lâu dài,” ông chia sẻ. Với cách tiếp cận này, Ancelotti đặt sự chuẩn bị cho tương lai lên trên nhu cầu duy trì bộ khung quen thuộc.

Điều đáng bàn là Brazil sẽ tạm mất đi sự gắn kết từ những trụ cột quen mặt, trong khi Real Madrid lại hưởng lợi khi giữ được toàn bộ dàn sao Nam Mỹ ở lại CLB. Câu hỏi đặt ra: liệu sự đánh đổi này có mang lại bước tiến thực sự cho Selecao, hay chỉ tạo ra khoảng trống khó lấp đầy trong ngắn hạn?

Xem thêm
0
1,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Nam

Man City vừa chào đón một nhạc trưởng mới mang tên Tijjani Reijnders, người đã nhanh chóng tạo dấu ấn ngay trong trận ra mắt Ngoại hạng Anh. Được kỳ vọng lấp đầy khoảng trống sáng tạo mà Kevin De Bruyne để lại, Reijnders đã khiến giới mộ điệu kinh ngạc với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo, góp phần vào chiến thắng 4-0 trước Wolves. Sự linh hoạt, khả năng xử lý bóng bằng cả hai chân và tư duy chiến thuật sắc bén giúp anh trở thành trung tâm trong lối chơi của Man City, đồng thời là mối đe dọa lớn mà Tottenham cần xử lý trong màn chạm trán sắp tới giữa hai đội.

Trước thách thức từ mà cầu thủ người Hà Lan, HLV Thomas Frank nhiều khả năng sẽ sử dụng sơ đồ 5 hậu vệ, tập trung bóp nghẹt không gian trung lộ để hạn chế tầm ảnh hưởng của Reijnders. Tuy nhiên thì đó cũng chưa hẳn là phương án tối ưu khi điểm mạnh của Reijnders là khả năng phối hợp linh hoạt, thoát pressing và tạo ra đột biến chỉ trong khoảnh khắc, điều mà Wolves đã phải trả giá đắt.

HLV Pep Guardiola cũng không ngừng làm mới Man City với sơ đồ tấn công 2-3-5 và khái niệm “chạy chỗ thứ sáu”, giúp đội bóng duy trì sức ép liên tục. Sự xuất hiện của Reijnders hứa hẹn sẽ mở ra một diện mạo mới, đầy sáng tạo và khó lường cho Man City trong trận đại chiến vào lúc 18:30 tối nay!

Xem thêm
0
192 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Nam

Khởi đầu mùa giải với màn trình diễn nhạt nhòa trước Crystal Palace, Chelsea khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng về sức sống và năng lượng của đội bóng. Tuy nhiên, chuyến làm khách trên sân West Ham vào đêm nay lại mở ra cơ hội để thầy trò HLV tìm kiếm chiến thắng đầu tiên, đặc biệt khi họ vừa có sự bổ sung đáng chú ý từ Estevao, thần đồng 18 tuổi người Brazil.

Sự xuất hiện của Estevao ở phút 54 trong trận đấu gần nhất đã tạo nên bước ngoặt rõ rệt. Ngay khi vào sân, anh lập tức mang đến tốc độ và sự táo bạo cho hành lang phải của Chelsea. Việc Pedro Neto chuyển sang cánh trái càng giúp Estevao phát huy tối đa khả năng kiểm soát bóng, những pha xử lý kỹ thuật và di chuyển linh hoạt với trọng tâm thấp.

Điểm nhấn của Estevao là tình huống anh vượt qua Tyrick Mitchell và Marc Guehi để cướp bóng, rồi tạt vào cho Neto. Không chỉ tấn công, Estevao còn thể hiện ý thức phòng ngự khi chủ động phạm lỗi chiến thuật với Daniel Munoz để ngăn chặn phản công. Ngay cả Eberechi Eze, giờ đã khoác áo Arsenal, cũng không thể cản bước cầu thủ trẻ này. Chính sự tự tin và đa năng ấy khiến nhiều chuyên gia nhận định Estevao xứng đáng có suất đá chính, thay vì chỉ là phương án dự phòng cho Neto hay Jamie Gittens.

Xem thêm
0
183 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Nam

Chưa kịp hết sốc vì bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi ồn ào như hội chợ, Lamine Yamal lại khiến báo chí Tây Ban Nha phải cầm máy ảnh chạy mệt nghỉ. Lần này, anh chàng không phải vì bàn thắng đẹp mắt mà là vì chuyện tình cảm với nữ ca sĩ Nicki Nicole – người Argentina, rapper cá tính, đi đâu cũng có fan hú hét.

Chẳng biết ai may mắn hơn ai, chỉ biết cuối tuần rồi, hai người bị bắt gặp tay trong tay dạo phố Monaco, đi ngang qua cửa hàng Valentino sang chảnh. Yamal diện sơ mi trắng, mũ lưỡi trai, nhìn như học sinh đi chơi lễ, còn Nicki Nicole thì đen toàn tập, chất khỏi bàn. Dạo chơi xong, cả hai lại lên chuyên cơ riêng về Barcelona, đúng chuẩn “người nổi tiếng không đi xe khách”.

Chuyện tình cảm của Yamal làm báo chí tốn giấy mực, nhưng bố của anh chàng thì tỉnh như sáo. Ông Mounir Nasraoui tuyên bố xanh rờn: “Tôi còn chẳng biết Nicki Nicole là ai, tôi không bám theo con trai mình như con cóc đâu nhé!” Đúng là bố nhà người ta, không thèm hóng drama, chỉ lo con trai đá bóng cho tốt.

Vừa ghi bàn, vừa ghi điểm với bạn gái, lại còn được bố bảo vệ quyền riêng tư, Yamal đúng là “con nhà người ta” phiên bản bóng đá. Chỉ mong lần sau đi chơi nhớ đội mũ kín hơn, không lại lên báo vì chuyện tình cảm nhiều hơn cả bàn thắng thì khổ!

Xem thêm
1
557 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật