Man United đổi đời nhờ INEOS: Mbeumo thành “mỏ vàng” mới ở Old Trafford

Bayern trả lại Jackson: 65 triệu euro và cái kết đắng lòng cho Chelsea

50 triệu bảng cho Madueke: Thảm họa chuyển nhượng khiến Arsenal ngán ngẩm

Đoàn Linh

Thoát thẻ đỏ vì kéo tóc: Calvert-Lewin được ưu ái, fans MU phẫn nộ

Dominic Calvert-Lewin thoát thẻ phạt sau pha kéo tóc Marc Cucurella trong trận bán kết Cúp FA khiến người hâm mộ Manchester United bùng nổ tranh cãi. Tình huống tại Wembley lập tức bị đặt cạnh án phạt dành cho Lisandro Martinez vài tuần trước, khi trung vệ này bị truất quyền thi đấu vì hành vi tương tự với chính Calvert-Lewin.

Án phạt Martinez bị lôi lại so sánh

Martinez nhận thẻ đỏ và bị treo giò 3 trận, dù Manchester United đã nỗ lực kháng cáo. Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Anh giữ nguyên án, nhấn mạnh hành vi kéo tóc không nên được dung thứ và cần bị răn đe bằng các hình phạt nhất quán. Trước đó, Michael Keane của Everton cũng từng bị đuổi khỏi sân vì kéo tóc Tolu Arokodare bên phía Wolves.

Sự thiếu nhất quán châm ngòi bức xúc

Việc Calvert-Lewin không nhận thẻ đỏ khiến làn sóng chỉ trích bùng lên trên nền tảng X. Một người hâm mộ mỉa mai: “Họ đã phạt thẻ đỏ Martinez vì một lỗi còn nhẹ hơn”. Một tài khoản khác phàn nàn các quy tắc không được áp dụng nhất quán và gọi đó là điều “thật tồi tệ”.

Cáo buộc thành kiến với Man United

Có ý kiến gay gắt cho rằng mọi người đều đã biết có sự thành kiến với Manchester United, và chuỗi tình huống kéo tóc trong vài tuần qua khiến điều đó “không còn gì để tranh cãi”. Tài khoản này kêu gọi các đội bóng bắt đầu tiến trình pháp lý chống lại Ban điều hành trọng tài chuyên nghiệp PGMOL. Trên sân, Chelsea thắng Leeds United 1-0 tại Wembley, qua đó giành vé vào chung kết Cúp FA gặp Manchester City.

0
1,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Nguyễn Thông

Gia nhập Lyon theo dạng cho mượn ngắn hạn từ tháng 1, Endrick nhanh chóng “hồi sinh” sau quãng thời gian khó khăn tại sân Bernabeu. Chỉ trong 13 trận tại Ligue 1, tiền đạo 19 tuổi đã in dấu giày vào 10 bàn thắng và kiến tạo. Phong độ này khiến Endrick bắt đầu cân nhắc nghiêm túc về tương lai, giữa lựa chọn trở lại Real Madrid hay tiếp tục gắn bó với Lyon.

Endrick mở cửa ở lại Lyon

Chia sẻ với Canal+, Endrick thừa nhận khả năng ở lại Lyon là hoàn toàn có thể, đặc biệt nếu đội bóng Pháp giành vé dự Champions League. Anh nói: “Nếu tôi phải trở lại Real Madrid, tôi sẽ trở lại với niềm vui. Nếu phải đi nơi khác, tôi cũng sẵn sàng. Nhưng tôi thực sự hy vọng có thể giúp Lyon dự Champions League, đó là nơi họ xứng đáng thuộc về”. Quãng thời gian tại Pháp giúp anh tìm lại phong độ và trở thành bước ngoặt cần thiết trong sự nghiệp.

Bước ngoặt sau giai đoạn bế tắc ở Real Madrid

Trước đó, dưới thời Xabi Alonso tại Real Madrid, Endrick gặp khó trong cuộc cạnh tranh vị trí và không có nhiều cơ hội ra sân. Cha anh, ông Douglas Sousa, từng công khai bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng môi trường tại Tây Ban Nha đã kìm hãm sự phát triển của con trai. Sự đối lập giữa vai trò mờ nhạt ở Bernabeu và tầm ảnh hưởng hiện tại tại Lyon khiến câu chuyện tương lai của Endrick trở nên đáng chú ý hơn.

Vai trò “số 9” và bài toán cho Real Madrid

Về chuyên môn, Endrick khẳng định vị trí lý tưởng là trung phong cắm, mẫu “số 9” cổ điển, thay vì phải dạt cánh. “Tôi thích mặc áo số 9 và chơi ở trung tâm, đó là nơi tôi cảm thấy thoải mái nhất. Nhưng trên hết, tôi chỉ muốn được thi đấu”, anh chia sẻ. Trong bối cảnh hàng công Real Madrid vốn đã rất chật chội, nếu trở lại, anh sẽ phải cạnh tranh khốc liệt cho suất đá chính, điều từng khiến anh gặp khó ở giai đoạn đầu mùa. Ngược lại, tại Lyon, anh đang là nhân tố chủ chốt, được trao vai trò trung tâm và có cơ hội phát triển ổn định, khiến khả năng gia hạn thời gian cho mượn trở nên thực tế hơn.

Xem thêm
0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Luke Shaw từng bị nghi ngờ vì chấn thương liên miên, nhưng mùa 2025/26 đang mở ra một cột mốc chưa từng có trong 11 năm anh gắn bó với sân Old Trafford. Hậu vệ người Anh tiến rất gần mục tiêu đá chính đủ 38 vòng Ngoại hạng Anh, lời đáp trả trực diện nhất cho mọi hoài nghi về thể trạng và sự mẫn cảm với chấn thương.

Tiền sử chấn thương nặng nề

Trong quá khứ, chấn thương luôn là rào cản lớn nhất với sự nghiệp của Luke Shaw tại Manchester United. Thống kê khiến người hâm mộ lo lắng: mùa 2015/16 anh chỉ có 5 lần ra sân, còn mùa 2024/25 gần đây cũng chỉ góp mặt trong 7 trận Ngoại hạng Anh. Những con số ấy từng đẩy Shaw đến gần nguy cơ bị loại khỏi kế hoạch của câu lạc bộ vì không đảm bảo thể lực.

Mùa giải hồi sinh mạnh mẽ

Mùa 2025/26 đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng. Ở tuổi 30, Shaw đã đá chính cả 33 trận của Manchester United tại Ngoại hạng Anh tính đến hiện tại, chỉ còn cách cột mốc lịch sử 5 vòng đấu. Anh đồng thời phá luôn các kỷ lục cá nhân trước đó: 32 trận mùa 2020/21 và 31 trận mùa 2022/23.

Bền bỉ nhờ thay đổi nhịp thi đấu

Sự bền bỉ của Luke Shaw gắn liền với thay đổi về nhịp độ thi đấu của toàn đội dưới thời huấn luyện viên Michael Carrick. Manchester United chỉ chơi tổng cộng 40 trận trong mùa này, giúp anh có thêm thời gian nghỉ ngơi và hồi phục thể trạng một cách khoa học, trái ngược hoàn toàn bối cảnh một năm trước. Từ chỗ bị nghi ngờ, Shaw giờ vừa chắc chắn trong phòng ngự, vừa năng động khi leo biên tấn công, cho thấy tầm ảnh hưởng lớn lên lối chơi chung. Với tư cách cầu thủ thâm niên nhất đội một, nếu tiếp tục đá chính 5 trận cuối, anh sẽ tự thiết lập một chuẩn mực mới về sự bền bỉ tại Old Trafford.

Xem thêm
0
1,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Fans Arsenal nhìn thấy chắc cay lắm mà chả làm gì được

Xem thêm
0
67 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Frank Lampard khép lại mùa giải Championship trong khung cảnh không thể đẹp hơn tại sân CBS Arena. Coventry City đánh bại Wrexham 3-1, nâng cao chiếc cúp vô địch trước những khán đài chật kín và chính thức trở lại Ngoại hạng Anh sau 25 năm vắng bóng. Trên khán đài, Christine – vợ Lampard – xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt đầy tự hào hướng xuống mặt cỏ.

Khoảnh khắc gia đình trên thảm cỏ CBS Arena

Sau lễ trao cúp, Christine cùng hai con Freddie và Patricia xuống sân chung vui. Cả gia đình chụp một bức ảnh kỷ niệm ấm áp ngay trên mặt cỏ, trong đó Freddie diện trọn bộ trang phục thi đấu của Coventry City. Hình ảnh ấy khắc họa rõ sự gắn kết phía sau thành công của Lampard trong mùa giải rực rỡ cùng Sky Blues.

Điểm tựa thầm lặng của Lampard

Sự đồng hành của Christine mang ý nghĩa đặc biệt với Lampard. Vài ngày trước, khi nhận giải Huấn luyện viên xuất sắc nhất năm của Championship, ông dành lời tri ân xúc động cho vợ. Lampard gọi Christine là người bạn thân thiết nhất, người hiểu rõ sự khắc nghiệt của nghề huấn luyện và giúp giữ được sự cân bằng cho gia đình giữa guồng quay bóng đá đỉnh cao.

Kỳ tích Coventry và lựa chọn của Lampard

Lampard tiếp quản Coventry City vào tháng 11 năm 2024, thời điểm đội chỉ đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng. Từ nền tảng đó, ông đưa Coventry vươn lên dẫn đầu từ tháng 10 và duy trì phong độ ổn định cho đến ngày nâng cúp. Thành tích ấn tượng giúp Lampard lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn, trong đó có Chelsea. Dù vậy, ông khẳng định chỉ muốn tập trung vào hiện tại, tận hưởng trọn vẹn niềm vui thăng hạng và vô địch cùng Coventry City.

Xem thêm
0
3,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Lamine Yamal đang trải qua giai đoạn lạ lùng nhất mùa giải: nhận giải Vận động viên trẻ xuất sắc tại Thể thao Laureus, ghi bàn quyết định cho Barcelona, rồi dính chấn thương gân đùi sau và trở thành tâm điểm chỉ trích vì một khay McDonald’s trên máy bay riêng. Chuỗi hình ảnh ấy đặt anh vào tâm bão tranh luận về ý thức sinh hoạt của cầu thủ trẻ.

Từ bức ảnh trên máy bay đến chấn thương trên sân

Ngày 22/4, Yamal dự lễ trao giải tại Madrid, sau đó đăng ảnh chụp cùng đồ ăn nhanh McDonald’s trên một chiếc máy bay phản lực tư nhân đưa anh về Barcelona. Chuyến bay kéo dài chưa đầy một giờ, nhưng bức ảnh nhanh chóng lan rộng. Tối 23/4, anh đá chính cho Barcelona trước Celta Vigo ở vòng 33 La Liga, thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 28, ghi bàn duy nhất của trận đấu. Ngay sau cú đá, Yamal khập khiễng rời sân, để rồi kết quả kiểm tra ngày 24/4 cho thấy anh bị rách cơ gân đùi sau bên trái.

Phóng viên Argentina công khai chỉ trích

Juan Furlanich, phóng viên chương trình Futbol Total trên kênh DSports, dùng sóng truyền hình để chỉ trích Yamal. Ông nhấn mạnh việc cầu thủ 18 tuổi tự gây chấn thương trong lúc đá phạt đền, và cho rằng điều đó không tách rời thói quen sinh hoạt. Furlanich nhắc lại chuyện Yamal ăn đồ ăn nhanh vào nửa đêm, chưa đầy 48 giờ trước trận, trên máy bay riêng và còn tự khoe trên mạng xã hội, chứ không phải bị chụp lén. Ông liên hệ đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn nhiều mỡ thừa với việc không tập luyện tốt, không nghỉ ngơi đủ, không chăm sóc cơ thể, rồi so sánh với nguyên tắc ăn uống khắt khe của Cristiano Ronaldo, người nói không với đồ ăn nhanh và nước uống có ga.

Ngôi sao 18 tuổi giữa kỳ vọng và áp lực

Trong bối cảnh đó, vai trò của Yamal tại Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha càng được nhắc đến nhiều hơn. Anh là nhân tố quan trọng nhất của Barcelona mùa này với 12 bàn và 18 kiến tạo sau 41 trận, giúp đội bóng của HLV Hansi Flick dẫn đầu La Liga với 85 điểm, hơn Real Madrid 11 điểm khi giải còn bốn vòng. Ở cấp đội tuyển, Yamal đã vô địch Euro 2024 và được xem là đầu tàu cho chiến dịch World Cup 2026. Chấn thương rách cơ gân đùi sau buộc anh nghỉ hết mùa giải nội địa, thời gian hồi phục 6 đến 8 tuần khiến khả năng ra sân trận mở màn gặp Cape Verde ngày 15/6 vẫn chưa chắc chắn. Dù vậy, trên Instagram, Yamal khẳng định niềm tin vào đồng đội, thừa nhận nỗi đau khi phải xa sân đúng lúc muốn thi đấu nhất và hứa trở lại mạnh mẽ hơn, trong khi các đồng đội như Marcus Rashford gửi lời chúc anh sớm bình phục.

Xem thêm
0
327 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật