Khởi đầu thận trọng và bước ngoặt ở hiệp hai
Sau chiến thắng trước Crystal Palace, Manchester United bước vào trận đấu với West Ham cùng kỳ vọng giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, hiệp một diễn ra với thế trận chặt chẽ, cả hai đội đều dè dặt và không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Sự bế tắc chỉ được phá vỡ ở phút 58, khi Diogo Dalot tận dụng tốt cơ hội trong vòng cấm để mở tỷ số cho MU, mang lại lợi thế lớn cho đội chủ sân Old Trafford.
Thay người gây tranh cãi và cái giá phải trả
Khi trận đấu trôi về cuối, HLV Ruben Amorim quyết định đưa Manuel Ugarte vào thay Matheus Cunha ở phút 77 nhằm củng cố tuyến giữa. Tuy nhiên, sự thay đổi này nhanh chóng bị đặt dấu hỏi khi MU đánh mất thế trận. Phút 84, Soungoutou Magassa tận dụng pha bóng lộn xộn sau quả phạt góc để gỡ hòa 1-1 cho West Ham, khiến không khí trên sân Old Trafford trở nên nặng nề.
Phản ứng dữ dội từ người hâm mộ và chuyên gia
Quyết định thay người của HLV Amorim vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Nhiều cổ động viên bức xúc: “Mỗi lần Ugarte vào sân là chúng ta lại thủng lưới…”, “Ugarte vào sân và phá hỏng mọi thứ”. Cựu hậu vệ Gary Neville cũng nhận định trên Sky Sports: “Dẫn 1-0 chưa bao giờ là khoảng cách an toàn trong bóng đá. Thay vì tiếp tục tấn công, HLV Amorim lại chọn lựa giải pháp quá an toàn. Sau cùng, chuyện không mong muốn với MU đã xảy ra”.