Nỗi mệt mỏi không ngờ sau khi giải nghệ
Trong một chia sẻ đầy cảm xúc trên Diario AS, Marcelo khiến nhiều người bất ngờ khi thừa nhận anh không còn thoải mái khi xem bóng đá như trước. Không phải vì hết yêu bóng đá, mà bởi nó khiến anh… lo lắng hơn bao giờ hết. “Chỉ cần xem các con tôi thi đấu thôi, trái tim tôi đã như muốn nhảy ra ngoài,” Marcelo nói, với nụ cười pha chút bất lực.
Áp lực từ tình yêu bóng đá
Marcelo thừa nhận mỗi khi theo dõi Real Madrid cùng các con, cảm xúc trong anh lại trào dâng — vừa tự hào, vừa hồi hộp, vừa nhớ một thời tung hoành trên sân cỏ. Anh nói: “Tôi xem mà căng thẳng hơn cả lúc mình còn thi đấu. Tôi yêu bóng đá, nhưng nó khiến tôi xúc động quá nhiều.”
“Tôi không sinh ra để cầm sa bàn”
Khi câu chuyện chuyển sang khả năng trở thành HLV, Marcelo chỉ bật cười. “Không đâu. Vì tôi đâu có biết gì về chiến thuật” anh nói, chân thật đến mức khiến người nghe bật cười theo. “Làm sao tôi giải thích nổi sơ đồ 4-3-3 cho cầu thủ? Tôi còn thấy rối nữa là.”
Một nghệ sĩ sân cỏ trung thực với chính mình
Marcelo không cố chứng tỏ điều gì. Anh không phải mẫu cầu thủ tính toán hay toan tính chiến thuật. Anh luôn chơi bóng bằng trái tim, cảm hứng và sự tự do — và chính điều đó tạo nên một trong những hậu vệ trái vĩ đại nhất lịch sử.
Marcelo không làm HLV, đơn giản vì con người anh thuộc về cảm xúc, không phải sa bàn.