Khi Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần, nỗi lo về tài chính càng đè nặng lên vai các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa. Lê Quốc Phương, người được mệnh danh là “Messi Đông Á Thanh Hóa”, đã không giấu được tâm trạng lo lắng khi chia sẻ trên mạng xã hội về mong ước có một “ông Bụt” xuất hiện giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn. Đằng sau những trận cầu quả cảm là câu chuyện mưu sinh, khi lương, thưởng và các khoản phí còn nợ từ nhiều mùa giải trước vẫn chưa được giải quyết.
Đồng lòng vượt khó, chờ phép màu xuất hiện
Dù đối mặt với muôn vàn thử thách, các cầu thủ vẫn giữ vững tinh thần chiến đấu. Họ đã tạo nên những trận đấu đáng nhớ trước các đối thủ mạnh, bất chấp việc phải sử dụng cả thủ môn ở các vị trí ngoài chuyên môn khi lực lượng quá mỏng. Sự đồng lòng và quyết tâm của tập thể là điểm sáng hiếm hoi giữa bức tranh ảm đạm của bóng đá xứ Thanh.
Cộng đồng chung tay, hy vọng chưa tắt
Trước tình cảnh ngặt nghèo, Hội cổ động viên Thanh Hóa đã phát động quyên góp để hỗ trợ các cầu thủ có chút tiền thưởng Tết. Sự động viên từ người hâm mộ và đồng nghiệp trên mạng xã hội cũng là nguồn động lực lớn cho Lê Quốc Phương và các đồng đội. Bên cạnh đó, khoản thưởng 300 triệu đồng từ cựu chủ tịch bầu Đệ sau chiến thắng trước Công an TP.HCM đã phần nào giúp các cầu thủ vơi bớt khó khăn. Dù chưa biết “ông Bụt” có xuất hiện hay không, tinh thần đoàn kết và sự sẻ chia vẫn là điều quý giá nhất với Đông Á Thanh Hóa lúc này.