Thất bại đáng tiếc của U23 Thái Lan
Tối 14/1, U23 Thái Lan chính thức dừng bước tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 sau trận hòa không bàn thắng trước U23 Trung Quốc. Kết quả này khiến đội bóng xứ Chùa vàng không thể vượt qua vòng bảng, đánh dấu lần thứ ba liên tiếp họ bị loại sớm ở giải đấu này. Sự thất vọng lan rộng trong cộng đồng người hâm mộ Thái Lan, khi truyền thông nước này thừa nhận vị thế số một Đông Nam Á đã dần rơi vào tay bóng đá Việt Nam.
Pinto Hathairat: Từ tiếc nuối đến động viên
Ngay sau khi đội nhà bị loại, Pinto Hathairat – người đẹp nổi tiếng với biệt danh "hot girl Muay Thái" – đã bày tỏ sự tiếc nuối trên trang Facebook cá nhân có 1,4 triệu lượt theo dõi. Dù buồn bã, cô vẫn gửi lời động viên tới các cầu thủ Thái Lan vì đã chiến đấu hết mình. Đặc biệt, Hathairat gây chú ý khi tuyên bố sẽ chuyển sang cổ vũ cho U23 Việt Nam, đại diện duy nhất còn lại của Đông Nam Á tại giải.
Sự ủng hộ nồng nhiệt từ cộng đồng mạng Việt Nam
Động thái của Hathairat nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người hâm mộ Việt Nam. Nhiều lời nhắn thân thiện, lời mời cùng cổ vũ cho U23 Việt Nam trong trận tứ kết ngày 16/1 đã được gửi tới cô. Không chỉ nổi tiếng với những clip cổ vũ sôi động tại SEA Games, Hathairat còn từng công khai mến mộ thủ môn Trần Trung Kiên, thậm chí hài hước ví anh là "Naruto" sau chiến thắng trước Saudi Arabia.
Biểu tượng giao lưu văn hóa thể thao khu vực
Sự chuyển hướng ủng hộ của Pinto Hathairat không chỉ thể hiện tinh thần thể thao cao thượng mà còn là biểu tượng cho sự gắn kết giữa các quốc gia Đông Nam Á. Trong bối cảnh bóng đá Thái Lan sa sút, tinh thần lạc quan và sự ủng hộ của cô dành cho U23 Việt Nam càng trở nên ý nghĩa, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về tình hữu nghị và niềm tin vào thế hệ trẻ khu vực.