Roy Keane chỉ ra “khoảng cách thật” giữa tuyển Anh và Tây Ban Nha

Williams Minh Hoàng: Cầu thủ kiến tạo cho Đình Bắc ghi bàn trước Philippines là ai?

Ghi bàn, chơi trọn 90 phút rồi… chấn thương: Isak và nỗi lo ở Liverpool

Văn Phong

Teerasak lặng lẽ bùng nổ: 5 bàn, mở màn hoàn hảo cho Thái Lan

Không ồn ào ngoài sân cỏ, Teerasak Poeiphimai đang tạo dấu ấn bằng những bàn thắng cho đội tuyển Thái Lan. Tiền đạo của Port FC từng lập hat-trick trước Đài Bắc Trung Hoa ở vòng loại Asian Cup 2027 và tiếp tục ghi cú đúp trong chiến thắng 4-0 trước Pakistan tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Hat-trick trước Đài Bắc Trung Hoa, cú đúp trước Pakistan

Một trong những trận đấu nổi bật nhất của Teerasak trong màu áo đội tuyển Thái Lan là chiến thắng 6-1 trước Đài Bắc Trung Hoa ở vòng loại Asian Cup 2027 ngày 14/10/2025. Anh ghi 3 bàn ở các phút 4, 62 và 76.

Đến trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Pakistan, tiền đạo 24 tuổi tiếp tục ghi dấu với 2 bàn. Teerasak mở tỉ số ở phút 32 bằng pha đá bồi sau cú đánh đầu của Jude Soonsup-Bell bị cản phá. Phút 84, anh dứt điểm sau đường chuyền của Peeradon Chamratsamee để ấn định chiến thắng 4-0. Pha bóng ở phút 64 xuất phát từ cú vô-lê của Teerasak nhưng được tính là bàn phản lưới nhà của Pakistan.

Áp lực giảm khi bước vào sân

Teerasak từng chia sẻ rằng anh vẫn cảm nhận áp lực khi khoác áo đội tuyển Thái Lan, nhất là sau những lần lỡ hẹn với chức vô địch. Tuy nhiên, tiền đạo của Port FC thường cố gắng thư giãn trước trận và cảm giác căng thẳng giảm đi khi anh bắt đầu thi đấu, nhờ sự hỗ trợ từ các đồng đội.

Tiếp tục là lựa chọn đáng tin cậy trên hàng công

Chiến thắng 4-0 trước Pakistan giúp Thái Lan khởi đầu thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026. Với 2 bàn trong trận ra quân, Teerasak tiếp tục duy trì khả năng tận dụng cơ hội trong vòng cấm và mang đến thêm một phương án cho HLV Anthony Hudson ở vị trí trung phong.

0
803 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Mai Thủy

Cú sốc án phạt và hiệu ứng dây chuyền

Man City đã bị kết luận vi phạm công bằng tài chính 114 lần trong giai đoạn 2009 đến 2018. Án phạt cụ thể chưa được công bố, nhưng theo nhà báo Ben Jacobs, ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh đang thúc đẩy một mức trừng phạt cực nặng, ở mức trừ điểm dẫn đến rớt hạng hoặc bị đánh rớt hẳn. Liên đoàn bóng đá Anh được cho là sẽ ủng hộ quan điểm này, mở ra khả năng Man City không được góp mặt ở hạng Nhất, hạng Nhì hay hạng Ba, mà rơi thẳng xuống giải bán chuyên.

Trong bối cảnh đó, câu chuyện chuyển nhượng trở thành hệ quả trực tiếp. Nếu một loạt ngôi sao đang ở độ chín phải thi đấu nhiều năm ở các hạng dưới, khả năng họ tìm đường ra đi gần như là điều được dự đoán trước.

“Vòng vây” quanh đội hình Man City

Khi tương lai Man City còn mù mịt, các đội bóng lớn đã bắt đầu chuẩn bị. Một nguồn tin cho biết Arsenal đã tiếp cận Erling Haaland. Từ Tây Ban Nha, tờ Sport lại nêu tên Real Madrid như một thế lực khác đang theo dõi kỹ những biến động ở sân Etihad.

Sport cho hay Real Madrid đã khoanh vùng sáu cầu thủ Man City để chờ thời cơ. Cách tiếp cận của họ không phải vét sạch, mà là chọn lọc những cái tên phù hợp với kế hoạch nhân sự đã định sẵn.

Tiêu chí chọn người của Real Madrid

Danh sách sáu cầu thủ được Real Madrid “soi” gồm Josko Gvardiol, Ayyoub Bouaddi, Elliot Anderson, Enzo Fernandez, Rayan Cherki và Haaland. Tờ Sport cho biết nội bộ Real chia nhóm rõ ràng: nhóm được ưa thích về mặt tên tuổi nhưng khó có vị trí trong đội hình hiện có, và nhóm được đánh giá là bổ sung trực tiếp cho bộ khung mạnh nhất.

Cherki và Haaland nằm ở nhóm đầu. Real Madrid đã có Jude Bellingham và Arda Guler cho vai trò nhạc trưởng, nên Cherki bị xem là món xa xỉ. Với Haaland, sự xuất hiện của Kylian Mbappe làm mọi thứ phức tạp hơn. Haaland có thể đá cắm, Mbappe lệch trái, nhưng khi đó vị trí của Vinicius Junior trở thành câu hỏi, trong khi Vinicius vừa gia hạn hợp đồng và câu lạc bộ cũng mới chi số tiền lớn cho Yan Diomande.

Ba gương mặt đủ sức thay áo, đá chính ngay

Ngược lại, Gvardiol, Anderson và Enzo Fernandez được đánh giá có thể chen vào đội hình mạnh nhất của Real Madrid ngay lập tức. Bouaddi còn rất trẻ nhưng Sport tin rằng khoảng cách với những người như Eduardo Camavinga hay Aurelien Tchouameni sẽ không kéo dài lâu.

Tờ báo Tây Ban Nha nhắc lại việc Man City đã chiêu mộ liền ba cầu thủ từng nằm trong tầm ngắm của Real: Bouaddi, Anderson và Enzo Fernandez. Họ cho rằng một án phạt nặng ở sân Etihad có thể mở ra cách cửa để Real Madrid sửa sai sau những mùa hè chưa dứt khoát trong việc tăng cường tuyến giữa.

Cánh cửa phụ thuộc vào án phạt cuối cùng

Dù những kịch bản đã được tính đến, mọi dự định của Real Madrid vẫn dừng ở mức chờ đợi. Sport nhấn mạnh tất cả còn phụ thuộc vào mức độ trừng phạt dành cho đội bóng của HLV Enzo Maresca. Chỉ khi án phạt đủ nặng để buộc Man City phải chia tay dàn trụ cột, Real Madrid mới thực sự bước vào cuộc săn người được chuẩn bị sẵn từ lúc này.

Xem thêm
0
467 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Đẳng cấp của Adou Minh đã lên tiếng

Adou Minh có trận đấu đầu tiên trong màu áo ĐT Việt Nam khá trọn vẹn trong chiến thắng 1-0 trước Philippines tối 26/9. Lần đầu khoác áo đội tuyển, trung vệ 29 tuổi được HLV Kim Sang-sik xếp đá chính và chơi đủ 90 phút.

Anh giữ vị trí chắc chắn, xử lý bình tĩnh, có 5 lần giải vây cùng 2 pha chặn cú sút. Trong một trận đấu mà Việt Nam chịu không ít sức ép, màn trình diễn ấy giúp Adou Minh ghi điểm ngay ở cơ hội đầu tiên.

90 phút không hề dễ dàng

Adou Minh đá trung vệ lệch trái trong hàng thủ 3 người. Philippines chơi mạnh về thể lực, thường xuyên đưa bóng nhanh về phía trước và tận dụng khả năng tranh chấp của các cầu thủ có thể hình tốt. Việt Nam chỉ cầm bóng 51%, tung ra 6 cú sút so với 11 của đối thủ.

Philippines cảnh báo với cú sút trúng xà ngang của Randy Schneider ở phút 23. Thế trận đó buộc hàng thủ Việt Nam phải tập trung gần như suốt trận, đặc biệt trong những tình huống bóng dài và tranh chấp gần vòng cấm.

Adou Minh chơi đầy chắc chắn

Điểm tích cực nhất ở Adou Minh nằm ở cách xử lý khá đơn giản. Anh không lao lên tranh chấp bằng mọi giá mà ưu tiên giữ vị trí, theo người và hỗ trợ các trung vệ bên cạnh.

5 lần giải vây cùng 2 pha chặn cú sút là những con số phù hợp với diễn biến trận đấu, khi Philippines có nhiều thời điểm đẩy Việt Nam về sát vòng cấm. Với một cầu thủ lần đầu đá cho ĐTQG, việc tránh được những sai sót lớn trong suốt 90 phút quan trọng hơn những pha xử lý cầu kỳ.

Kinh nghiệm V-League giúp Adou Minh không bị ngợp

Adou Minh không phải một cầu thủ trẻ mới bước vào bóng đá đỉnh cao. Trung vệ sinh năm 1997 đã có nhiều mùa chơi tại V-League. Mùa 2024/25, anh đá 22 trận và đều có tên trong đội hình xuất phát của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Sang mùa 2025/26, Adou Minh có 19 lần ra sân cho Công an Hà Nội, gồm 14 trận đá chính. Đầu mùa 2026/27, anh tiếp tục đá chính cả 3 trận đầu tiên của đội bóng ngành công an trước khi lên tuyển. Quãng thời gian thi đấu thường xuyên ở cấp CLB giúp Adou Minh bước vào trận ra mắt mà không bị choáng ngợp bởi sức ép.

HLV Kim Sang-sik có thêm một lựa chọn

Việt Nam vẫn để Philippines tạo ra 11 cú sút và phải nhờ Patrik Lê Giang cứu thua ở những thời điểm quan trọng. Tuy nhiên, xét riêng Adou Minh, đây vẫn là khởi đầu rất tích cực. Anh hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự, không mắc lỗi trực tiếp dẫn tới cơ hội nguy hiểm và cùng đội giữ sạch lưới.

Trước trận gặp Thái Lan ngày 29/9, HLV Kim Sang-sik có thêm một phương án cho hàng thủ 3 người. Adou Minh chưa cần một màn trình diễn hào nhoáng để gây ấn tượng. Với một trung vệ, 90 phút chắc chắn, 5 lần giải vây, 2 lần chặn cú sút và một trận giữ sạch lưới là một sự khởi đầu đầy hứa hẹn cho chặng đường phía trước hứa hẹn nhiều gian nan hơn.

Xem thêm
0
18,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Thế Tuyến

Ngày thi đấu không có nhiều diễn biến mới

Đến hết ngày 27/9, bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 vẫn chưa có nhiều thay đổi với đoàn Việt Nam. Sau 2 ngày liên tiếp không giành thêm huy chương, Việt Nam giữ nguyên thành tích 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ, tổng cộng 18 huy chương, đứng thứ 21.

Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục tăng tốc mạnh ở nhóm đầu và đã nâng số HCV lên 119.

Trung Quốc bỏ xa Nhật Bản và Hàn Quốc

Trung Quốc đang đứng đầu bảng tổng sắp với 119 HCV, 48 HCB và 38 HCĐ, tổng cộng 205 huy chương. Nhật Bản xếp thứ 2 với 37 HCV, 62 HCB và 58 HCĐ, còn Hàn Quốc đứng thứ 3 với 21 HCV, 23 HCB và 39 HCĐ.

Chỉ riêng số HCV của Trung Quốc đã nhiều hơn tổng số HCV của Nhật Bản và Hàn Quốc cộng lại, tạo ra khoảng cách rất lớn khi ASIAD 20 bước vào những ngày tranh tài quan trọng.

Thái Lan vẫn dẫn đầu Đông Nam Á

Phía sau 3 đoàn mạnh nhất, Uzbekistan đứng thứ 4 với 10 HCV, 17 HCB và 11 HCĐ. Kazakhstan xếp thứ 5 với 9 HCV, 10 HCB và 21 HCĐ.

Thái Lan tiếp tục là đoàn Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất khi đứng thứ 6 với 9 HCV, 7 HCB và 10 HCĐ. Bahrain đứng thứ 7 với 8 HCV, Iran xếp thứ 8 với 7 HCV, còn Triều Tiên và Malaysia lần lượt đứng thứ 9 và 10. Malaysia hiện có 6 HCV, 2 HCB và 8 HCĐ.

Việt Nam chưa cải thiện thứ hạng

Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn có 18 huy chương gồm 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ, đứng thứ 21. Trong ngày 27/9, điền kinh không mang về thêm huy chương. Lê Thị Cẩm Tú về thứ 7 ở chung kết 200 m nữ.

Ở nội dung nhảy xa nữ, Trần Thị Loan cũng đứng thứ 7 với thành tích 6,18 m, còn Hà Thị Thúy Hằng đạt 5,95 m. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Việt Nam không có thêm huy chương tại ASIAD 20.

Cầu mây và bắn cung vẫn còn cơ hội

Dù chưa thể nâng thành tích trong ngày 27/9, Việt Nam vẫn còn hy vọng ở một số nội dung. Regu nam cầu mây gồm Nguyễn Văn Nhàn, Ngô Thanh Long và Lương Công Minh thắng Myanmar 2-0, với tỷ số các ván là 15-5 và 15-13, qua đó giành vé vào bán kết.

Ở bắn cung, Đặng Công Đức và Lê Thùy Phương Nhi đánh bại đôi Iran 6-2 để vào tứ kết nội dung đôi nam nữ cung 1 dây. Những kết quả này giúp Việt Nam còn cơ hội bổ sung huy chương trong các ngày thi đấu còn lại.

Xem thêm
1
8,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Trận Tây Ban Nha mở ra cánh cửa thử nghiệm

Trận thua Tây Ban Nha tại Wembley là trận đầu tiên của Anh kể từ khi dừng bước trước Argentina ở bán kết World Cup 2026. Trong bối cảnh đó, Thomas Tuchel không chỉ nhìn tỷ số, ông xem đây là dịp quan trọng để kiểm tra đội hình cho giai đoạn Nations League sắp tới, trong đó có chuyến làm khách trước CH Czech.

Quyết định thay đổi người gác đền

Điểm nhấn lớn nhất trong cách dùng người của Tuchel là việc trao suất bắt chính cho James Trafford thay vì Jordan Pickford. Trafford, thủ môn của Leeds, được bắt trận đầu tiên ở một giải đấu chính thức và sẽ tiếp tục ra sân trong hai trận liên tiếp. Tuchel giải thích Trafford “bắt đầu mùa giải ngoại hạng tốt”, đang là thủ môn số một ở Leeds và “xứng đáng có hai trận” để kiểm tra xem cậu đang ở mức độ nào trong hai tuần tập trung này.

Giữ vị thế cho Pickford nhưng không bỏ lỡ cơ hội đánh giá

Tuchel khẳng định Jordan Pickford “không làm gì sai”. Người gác đền lâu năm vẫn nằm trong kế hoạch khi được ấn định sẽ trở lại ở trận gặp Croatia và trận lượt về với CH Czech. Cách sắp xếp này cho thấy Tuchel tận dụng Nations League như một khoảng thời gian hiếm hoi để nhìn rõ hơn năng lực của lựa chọn dự phòng, mà vẫn bảo toàn vai trò của thủ môn kỳ cựu.

Cuộc cạnh tranh ở hành lang phải

Không chỉ ở vị trí thủ môn, Tuchel cũng để ngỏ sự cạnh tranh ở cánh phải hàng thủ. Trent Alexander-Arnold được gọi lại sau 15 tháng vắng mặt vì chấn thương nhưng lại phải ngồi dự bị trọn vẹn, trong khi Jarell Quansah đá chính. Theo Tuchel, Quansah “đã chơi rất tốt trong tuần”, từng thi đấu ấn tượng tại World Cup và hiện “nhỉnh hơn một chút”. Ông nhấn mạnh Quansah vẫn phải “chiến đấu” cho vị trí, nhưng lợi thế xuất phát trong đợt tập trung này thuộc về trung vệ trẻ.

Xem thêm
0
552 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Cơ hội lớn cho dàn cầu thủ mới

Trận thua Tây Ban Nha 2-3 tại Wembley là lần đầu tuyển Anh ra sân sau khi giành hạng 3 World Cup 2026, đồng thời mở màn hành trình tại Nations League. Thomas Tuchel phải thay đổi đội hình khi Declan Rice, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Cole Palmer và Tino Livramento đều vắng mặt. Cơ hội vì thế được trao cho hàng loạt gương mặt trẻ như James Trafford, Jarell Quansah, Myles Lewis-Skelly và Nico O’Reilly trước nhà đương kim vô địch thế giới.

Anh khởi đầu rất tệ khi Marc Guéhi để mất bóng ngay phút 2, tạo điều kiện cho Lamine Yamal thoát xuống mở tỷ số. Tây Ban Nha còn có thể ghi thêm trong nửa đầu hiệp 1 nếu Ferran Torres tận dụng tốt hơn các cơ hội đối mặt. Trafford cứu được một tình huống nguy hiểm ở phút 16, trước khi Torres bỏ lỡ thêm một cơ hội khác.

Quansah và Trafford được thử sức ở hàng thủ

Tuchel bất ngờ chọn Trafford thay Jordan Pickford trong khung thành và sử dụng Quansah ở hậu vệ phải thay Trent Alexander-Arnold. Với Quansah, đây không phải vai trò hoàn toàn xa lạ. Trung vệ Bayer Leverkusen đã 3 lần đá hậu vệ phải cho Anh tại World Cup 2026.

Quansah có sức mạnh tranh chấp và giữ vị trí khá chắc trong nhiều thời điểm, nhưng toàn bộ hàng thủ Anh vẫn gặp khó trước tốc độ xử lý của Tây Ban Nha. Guéhi mắc lỗi trực tiếp ở bàn đầu, còn khoảng trống giữa các hậu vệ nhiều lần bị Ferran Torres và Lamine Yamal khai thác.

Trafford cũng phải làm việc nhiều hơn dự kiến. Pha cứu thua trước Torres giúp Anh tránh bị dẫn 0-2 rất sớm, nhưng thủ môn Leeds không thể ngăn Álex Baena và Mikel Oyarzabal ghi bàn trong hiệp 2.

Lewis-Skelly đá giữa cùng Anderson

Việc Rice và Mainoo vắng mặt đưa Myles Lewis-Skelly vào vị trí tiền vệ trung tâm bên cạnh Elliot Anderson. Đây là thay đổi đáng kể với cầu thủ Arsenal, người chủ yếu được sử dụng ở hàng thủ trong những lần trước khoác áo đội tuyển.

Cả 2 gặp nhiều sức ép khi Tây Ban Nha liên tục luân chuyển bóng qua Rodri, Fabián Ruiz và Dani Olmo. Anderson từng chuyền hỏng ở phút 27, để đối thủ tổ chức pha bóng giúp Torres thoát xuống đối mặt Trafford.

Lewis-Skelly dần ổn định hơn sau giai đoạn đầu khó khăn, nhưng vẫn phải rời sân phút 70 để nhường chỗ cho James Garner. Với một cặp tiền vệ còn rất trẻ, trận gặp Tây Ban Nha là bài kiểm tra nặng hơn hẳn những gì họ thường gặp ở cấp câu lạc bộ.

Gordon tạo khác biệt ở hàng công

Anthony Gordon là một trong những điểm sáng lớn nhất của Anh. Cầu thủ Barcelona liên tục tìm khoảng trống phía sau hàng thủ Tây Ban Nha và được tưởng thưởng ở phút 36.

Từ một pha phản công nhanh, Jude Bellingham đưa bóng vào đúng hướng di chuyển của Gordon. Cầu thủ 25 tuổi xử lý bình tĩnh rồi dứt điểm gỡ hòa 1-1.

Chỉ 4 phút sau, Nico O’Reilly dâng cao bên trái và tạt bóng để Harry Kane đánh đầu. Bóng chạm Marc Cucurella trước khi đi vào lưới, giúp Anh bất ngờ dẫn 2-1 sau quãng thời gian đầu lép vế.

O’Reilly mang lại khả năng hỗ trợ tấn công tốt nhưng cũng mắc lỗi lớn sau giờ nghỉ. Phút 60, đường chuyền hỏng của anh bị Dani Olmo tận dụng trước khi Álex Baena dứt điểm gỡ hòa 2-2.

Quả phạt đền hỏng làm thay đổi trận đấu

Anh đã có cơ hội rất lớn để nâng tỷ số lên 3-1. Sau khi VAR xác định Rodri phạm lỗi với Bellingham trong vòng cấm, Kane bước lên thực hiện quả phạt đền ở phút 54.

Đội trưởng tuyển Anh trượt chân khi sút và đưa bóng trúng xà ngang.

Sai lầm đó trở thành bước ngoặt. Baena gỡ hòa chỉ 6 phút sau, trước khi kiến tạo để Oyarzabal thoát xuống ghi bàn quyết định ở phút 74.

Tuchel tiếp tục đưa Morgan Rogers, James Garner, Morgan Gibbs-White, Dominic Calvert-Lewin và Jarrad Branthwaite vào sân, nhưng Anh không thể tìm được bàn gỡ.

Một thất bại vẫn mang lại dữ liệu cho Tuchel

Trận thua 2-3 phơi bày nhiều vấn đề ở hàng thủ, nhưng cũng giúp Tuchel kiểm nghiệm một loạt phương án mới ngay trước đối thủ mạnh nhất bảng. Trafford được thử ở vị trí thủ môn số 1, Quansah tiếp tục chơi hậu vệ phải, Lewis-Skelly được kéo vào tuyến giữa, còn Gordon tạo dấu ấn rõ nhất trên hàng công.

Anh không thua chỉ vì đội hình trẻ. Các lỗi cá nhân của Guéhi, Anderson và O’Reilly, cộng thêm quả phạt đền hỏng của Kane, đều trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả.

Nhưng trong trận đầu tiên sau World Cup, Tuchel đã có thêm dữ liệu để đánh giá những cầu thủ đang cạnh tranh vị trí. Gordon tạo được khác biệt, Lewis-Skelly và Anderson trải qua một bài kiểm tra khó ở giữa sân, còn Trafford cùng Quansah được thử sức trước hàng công mạnh nhất thế giới. Những gì diễn ra tại Wembley sẽ là cơ sở quan trọng trước các trận tiếp theo với Czechia và Croatia.

Xem thêm
0
8,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật