Từ đội bóng của những đường chuyền đến đội bóng của sự kín kẽ
Tây Ban Nha từng gắn với hình ảnh lối chơi chuyền ngắn, kiểm soát bóng và những ngôi sao tấn công như Xavi, Iniesta, David Villa trong chức vô địch World Cup 2010. Hiện tại, họ lại tiến gần danh hiệu thứ hai theo một cách khác hẳn: dựa trên sự chắc chắn gần như tuyệt đối ở phần sân nhà, với chuỗi trận giữ sạch lưới chưa từng có trong lịch sử giải đấu.
Kỷ lục phòng ngự làm nền cho tham vọng vô địch
Đội bóng của Luis de la Fuente đã vào tứ kết mà chưa thủng lưới trận nào, là đội duy nhất còn giữ được thành tích này sau khi đồng chủ nhà Mexico nhận ba bàn thua trước Anh. Tây Ban Nha trở thành đội đầu tiên trong lịch sử World Cup giữ sạch lưới sáu trận liên tiếp, vượt qua cột mốc cũ của Italy và Thụy Sĩ. Tổng thời gian họ không để lọt lưới đã lên tới 10 giờ 9 phút, kéo dài từ trận hòa không bàn thắng với Morocco ở vòng 16 đội năm 2022.
Triết lý “chạy cho nhau” của De la Fuente
De la Fuente lý giải thành công phòng ngự bằng những khái niệm rất cụ thể: sự gắn kết, tinh thần tập thể, ai cũng sẵn sàng hy sinh và di chuyển cho người bên cạnh. Ông nhấn mạnh đây là “thành quả của công việc tập thể”, trong đó ý tưởng chơi bóng được truyền đạt rõ ràng, nhưng điều ông đánh giá cao nhất lại là thái độ và mức độ cam kết của các cầu thủ với mục tiêu chung.
Unai Simon và tuyến sau âm thầm lập nên cột mốc
Trong khung thành, Unai Simon là người trực tiếp gắn tên với kỷ lục. Anh đã nâng chuỗi thời gian không nhận bàn thua tại World Cup lên 609 phút, vượt qua thành tích của Walter Zenga cho Italy và Iker Casillas cho chính Tây Ban Nha. Trước Bồ Đào Nha, Simon không cần tới những pha cứu thua “để đời” vì cả tập thể đã phòng ngự dày đặc, lùi về kịp thời và tự giải quyết các tình huống khó.
Phía trước Simon, bộ đôi trung vệ Aymeric Laporte và Pau Cubarsi là trục chính, với Pedro Porro và Marc Cucurella ở hai biên. Hàng thủ này đã đá chính ba trong năm trận, khi cần thì Marcos Llorente lấp vào cánh phải. Theo chuyên gia Guillem Balague, sự ăn ý giữa Laporte và Cubarsi rất phù hợp với cách chơi của Tây Ban Nha: vừa chuyền bóng, vừa dẫn bóng, vừa bảo vệ khoảng trống phía sau.
Rodri – điểm tựa che chắn trước hàng thủ
Ngay phía trên tuyến phòng ngự, Rodri được mô tả là “ngọn hải đăng” của đội. Anh đang đạt phong độ cao, điều tiết nhịp độ và hỗ trợ che chắn cho bộ tứ vệ. Vai trò này giúp Tây Ban Nha giữ được cấu trúc phòng ngự ổn định, dù họ vẫn sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng như Oyarzabal, Lamine Yamal hay Pedri.
Thách thức phía trước cho một nền tảng mới
Sau giai đoạn sa sút ở các kỳ World Cup gần đây, Tây Ban Nha trở lại giải đấu với tư cách đương kim vô địch châu Âu và một bộ mặt khác: kín kẽ, thực dụng hơn trong phòng ngự. Họ còn ba trận nữa để chạm tới cúp vàng, với tứ kết gặp Mỹ hoặc Bỉ, và khả năng đối đầu Pháp được xem là thử thách lớn nhất. Như nhận định của Chris Sutton, Tây Ban Nha có thể thắng Pháp, nhưng sẽ phải tiến gần tới mức hoàn hảo trong ngày quyết định.