Everton phòng ngự kiên cường, Man Utd tự đưa mình vào bẫy
Dù phải chơi thiếu người từ rất sớm, Everton đã lựa chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu, tập trung số đông trước khung thành. Thay vì tận dụng lợi thế về quân số để kéo giãn hàng thủ đối phương, Man Utd lại rơi vào cái bẫy mà Everton giăng sẵn, liên tục tạt bóng vào vòng cấm mà không có phương án tấn công đa dạng hơn.
Thống kê phơi bày sự bế tắc
38 quả tạt bóng là con số biết nói, cho thấy sự bế tắc trong ý tưởng tấn công của Man Utd. Đội bóng không có những pha phối hợp trung lộ sắc nét hay các tình huống đột phá cá nhân để tạo ra khác biệt. Điều này càng trở nên vô nghĩa khi Everton sở hữu những trung vệ mạnh về không chiến, dễ dàng hóa giải các pha bóng bổng.
De Ligt thẳng thắn chỉ trích chiến thuật đội nhà
Phát biểu sau trận, De Ligt không ngần ngại chỉ ra rằng Man Utd đã chơi đúng vào điểm mạnh của đối thủ. Anh nhấn mạnh đội bóng thiếu đi những pha chạy chỗ, không đưa đủ người vào vòng cấm và không có cầu thủ phù hợp để tận dụng các tình huống bóng bổng. Sự thiếu khao khát và sáng tạo ở thời khắc quyết định đã khiến đội bóng phải trả giá đắt.
Vấn đề nằm ở khả năng ứng biến của ban huấn luyện
Những nhận xét của De Ligt là lời cảnh tỉnh cho HLV Ruben Amorim. Việc không có sự điều chỉnh chiến thuật phù hợp khi đối thủ lùi sâu phòng ngự đã khiến Man Utd rơi vào bế tắc. Đây là bài học lớn về sự linh hoạt và sáng tạo trong bóng đá hiện đại.