Samuel Umtiti, cựu trung vệ của Barcelona và đội tuyển Pháp, vừa chính thức nói lời chia tay sân cỏ ở tuổi 31, khép lại một sự nghiệp nhiều vinh quang nhưng cũng đầy thử thách. Dù từng là trụ cột giúp Pháp vô địch World Cup 2018, Umtiti lại phải vật lộn với chấn thương đầu gối dai dẳng, khiến anh chỉ ra sân 13 trận trong hai mùa giải cuối cùng tại Lille.
Trên mạng xã hội, Umtiti chia sẻ: “Sau một sự nghiệp đầy thăng trầm, đã đến lúc nói lời chia tay. Tôi đã cống hiến tất cả với niềm đam mê và không hối tiếc điều gì.” Anh từng là đối tác ăn ý của Varane, ghi bàn quyết định vào lưới Bỉ ở bán kết World Cup 2018. Tuy nhiên, chấn thương đã khiến sự nghiệp của anh rẽ sang hướng khác, dù từng “nghiến răng thi đấu hết khả năng có thể”.
HLV Deschamps từng cảm ơn Umtiti vì những đóng góp to lớn cho đội tuyển, nhấn mạnh: “Nếu chúng ta là nhà vô địch thế giới, cũng phải cảm ơn Umtiti.” Sự nghiệp của anh là minh chứng cho nghị lực và sự hy sinh thầm lặng trong bóng đá đỉnh cao.