Minigame dự đoán tỷ số: Đặt cược Bayern hủy diệt hay Chelsea lật kèo phút chót?

Mbappe đá thì kinh đấy, nhưng Ronaldo vẫn là chuẩn mực quá xa vời!

Tống Donnarumma vì không biết chơi chân, Luis Enrique đang "tiến hóa lùi" so với chính Pep!

MUỐN ĐƯA MU TRỞ LẠI, RUBEN AMORIM CẦN LOẠI BỎ BRUNO FERNANDES CÀNG SỚM CÀNG TỐT!

Ngọc Nguyễn

Shin Taeyong đòi toàn quyền mới chịu trở lại: Bước ngoặt hay "vết xe đổ" cho bóng đá Indonesia?

Bóng đá Indonesia đang trải qua giai đoạn đầy biến động khi HLV Shin Tae-yong lần đầu lên tiếng về khả năng trở lại dẫn dắt đội U23. Sự kiện này không chỉ thu hút sự chú ý của dư luận mà còn làm dấy lên làn sóng kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) tái hợp với chiến lược gia người Hàn Quốc, nhất là khi HLV đương nhiệm Gerald Vanenburg đang chịu áp lực nặng nề.

Trong cuộc trao đổi với Bola Times, HLV Shin Tae-yong đã thẳng thắn đưa ra điều kiện tiên quyết: “PSSI phải cho tôi toàn quyền về chuyên môn, từ lựa chọn cầu thủ, lên kế hoạch huấn luyện đến việc chọn trợ lý.” Yêu cầu này lập tức gây xôn xao, bởi nó không chỉ xác nhận những đồn đoán về sự can thiệp của PSSI vào công tác huấn luyện, mà còn phản ánh mâu thuẫn sâu sắc từng khiến ông bị sa thải dù đã mang về nhiều thành tích lịch sử.

Phát biểu của HLV Shin đặt PSSI và Chủ tịch Erick Thohir vào thế khó, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự độc lập chuyên môn – yếu tố quyết định cho thành công bền vững của bóng đá Indonesia.

0
641 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đoàn Linh

Man United vừa trải qua thất bại 0-3 trước Man City ở vòng 4 Ngoại hạng Anh, khiến họ tụt xuống vị trí 14 trên bảng xếp hạng. Đây là khởi đầu tệ nhất của "Quỷ đỏ" tại Premier League kể từ mùa 1992-1993. Trước đó, họ cũng bị loại khỏi Cúp Liên đoàn bởi Grimsby Town, đội bóng đang chơi ở giải hạng Tư.

Thành tích của HLV Ruben Amorim rất đáng báo động khi chỉ thắng hơn 36% số trận tại Premier League, với 8 chiến thắng sau 31 trận. Đây là tỷ lệ thấp nhất của một HLV Man United trong hơn 70 năm qua. Dù vậy, ban lãnh đạo vẫn chưa có ý định sa thải ông.

Lý do là hợp đồng giữa Man United và Amorim còn thời hạn đến tháng 6-2027. Nếu sa thải lúc này, đội bóng sẽ phải trả khoản đền bù lên tới 13 triệu bảng, một con số quá lớn trong bối cảnh CLB đang thắt chặt chi tiêu. Một số lãnh đạo vẫn tin Amorim có thể xoay chuyển tình thế.

Tuy nhiên, chuỗi kết quả nghèo nàn đang khiến dự án tái thiết của Man United lung lay dữ dội. Đội bóng đã đầu tư mạnh vào chuyển nhượng nhưng kết quả lại không như mong đợi, khiến người hâm mộ và giới chuyên môn không khỏi thất vọng.

Xem thêm
0
193 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Pepe hồi sinh rực rỡ tại Villarreal
Sau nhiều năm lận đận ở Arsenal và những chuyến phiêu lưu không mấy thành công, Pepe đã khiến cả La Liga phải ngả mũ khi giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8. Ở tuổi 30, anh vẫn “chạy như thanh niên”, ghi 2 bàn, 1 kiến tạo trong 3 trận đầu mùa, trực tiếp mang về 7 điểm cho Villarreal. Đúng là “gừng càng già càng cay”!

Thống kê ấn tượng, phong độ thăng hoa
Không chỉ ghi bàn và kiến tạo, Pepe còn khiến các hậu vệ phải “hoa mắt chóng mặt” với 28 lần chạm bóng trong vòng cấm, 11 cơ hội tạo ra, 7 cú sút trúng đích và 6 lần qua người thành công chỉ trong một tháng. HLV Marcelino chắc hẳn đang cười tít mắt khi có trong tay một mũi nhọn lợi hại như vậy.

Đánh bại dàn sao, mở ra hy vọng mới
Pepe đã vượt qua hàng loạt tên tuổi đình đám như Mbappe, Lamine Yamal để trở thành cầu thủ Villarreal đầu tiên sau nhiều năm được vinh danh. Từ bản hợp đồng “bom xịt” ở Arsenal, giờ đây anh là niềm hy vọng lớn của “Tàu ngầm vàng”. Biết đâu mùa này, Pepe lại khiến cả châu Âu phải nhắc tên mình!

Xem thêm
0
82 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Rasmus Hojlund được đá chính khi Napoli làm khách trên sân Fiorentina ở vòng 3 Serie A ngày 14/9. Ngay phút 14, anh nhận đường chọc khe từ Leonardo Spinazzola, che chắn khéo léo rồi dứt điểm chéo góc hạ thủ thành David De Gea, mở tỷ số cho Napoli.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Hojlund trong lần ra sân đầu mùa này. Trước đó, khi còn ở Man Utd, anh không được HLV Ruben Amorim đăng ký thi đấu ở ba vòng đầu Ngoại hạng Anh và trận thua Grimsby tại Cup Liên đoàn.

Sau trận, Hojlund chia sẻ niềm vui: "Tôi rất hạnh phúc với bàn thắng. Chúng tôi thắng cả ba vòng đầu và muốn tiếp tục như vậy. Trước mắt là trận lớn với Man City ở Champions League, toàn đội cần tập trung tối đa".

Xem thêm
0
64 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Kenan Yildiz vừa ghi dấu ấn với bàn thắng đẹp trong trận Juventus thắng Inter Milan 4-3. HLV Igor Tudor đánh giá cao màn trình diễn của Yildiz, nhưng không muốn đặt áp lực lên vai cầu thủ trẻ này bằng những so sánh với huyền thoại Alessandro Del Piero.

Tudor cho rằng Yildiz cần được phát triển tự nhiên, không nên bị nhắc đến quá nhiều mỗi ngày. Ông cũng chưa quyết định liệu Yildiz có đá chính trong trận gặp Borussia Dortmund ở Champions League hay không.

Juventus sẽ phải đối mặt với một số vấn đề về lực lượng trước trận đấu, nhưng Andrea Cambiaso đã sẵn sàng trở lại sau án treo giò. Tudor cho biết sẽ đánh giá tình hình đội hình sau buổi tập cuối cùng để đưa ra quyết định tốt nhất.

Trận đấu với Dortmund được dự báo sẽ rất khó khăn, nhưng với quyết tâm và chiến thuật của HLV Tudor, Juventus đang hướng tới một khởi đầu mạnh mẽ tại Champions League mùa này.

Xem thêm
0
42 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đình Quý

Việc Carlos Tevez chuyển từ Manchester United sang Manchester City từng gây chấn động làng bóng đá Anh, bởi ranh giới giữa hai đội bóng kình địch này vốn rất hiếm khi bị phá vỡ. Tevez, một trong số ít cầu thủ từng khoác áo cả hai đội, đã lý giải quyết định của mình xuất phát từ cảm giác bị thiếu tôn trọng tại Old Trafford. Anh cho rằng, sau mùa giải đầu tiên thành công rực rỡ, đóng góp lớn vào cú đúp Premier League và Champions League, vị thế của mình trong đội bóng đã thay đổi khi MU chiêu mộ Dimitar Berbatov. Số lần ra sân giảm mạnh khiến Tevez cảm thấy không còn được trọng dụng, dẫn đến tâm lý bị xa lánh và không được chào đón.

Phát biểu thẳng thắn của Tevez: "MU nên tôn trọng tôi hơn nếu họ không muốn tôi ra đi" phản ánh rõ ràng sự thất vọng của anh với cách đối xử từ ban huấn luyện. Đây là một minh chứng điển hình cho thấy, trong bóng đá đỉnh cao, yếu tố tâm lý và sự công nhận từ CLB có thể quan trọng không kém so với thành tích trên sân cỏ. Sự ra đi của Tevez không chỉ là câu chuyện về chuyển nhượng, mà còn là bài học về quản trị nhân sự và giá trị của sự tôn trọng trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.

Xem thêm
0
229 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật