Manchester United vừa có trận ra quân mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26 đầy tiếc nuối khi để thua Arsenal 0-1 ngay tại Old Trafford. Đây là trận thua thứ 10 trên sân nhà của MU trong chưa đầy một năm, nối dài nỗi ám ảnh sân nhà cho người hâm mộ Quỷ đỏ.
Thất bại này cũng là trận thua thứ 15 của huấn luyện viên Ruben Amorim sau 28 trận dẫn dắt Manchester United. Dù vậy, các cổ động viên vẫn cảm nhận được nhiều điểm sáng tích cực so với bộ mặt bạc nhược của đội bóng mùa trước.
Manchester United kiểm soát bóng tới 60,7%, một con số hiếm hoi trước đối thủ lớn như Arsenal. Lối chơi pressing, quyết liệt và nhịp độ tấn công được duy trì ổn định, cho thấy dấu ấn rõ rệt từ huấn luyện viên Amorim.
Bruno Fernandes không còn phải gồng gánh bằng những cú sút xa mà lùi sâu kiến tạo, mở ra nhiều đường bóng nguy hiểm cho hàng công. Điều này giúp lối chơi của MU trở nên đa dạng và khó lường hơn.
Matheus Cunha là điểm sáng nổi bật nhất khi liên tục khiến hàng thủ Arsenal khốn đốn bằng tốc độ và khả năng xoay xở trong phạm vi hẹp. Bryan Mbeumo cũng rất lợi hại với năm cú dứt điểm và nhiều tình huống nguy hiểm.
Dù thất bại, Manchester United vẫn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Nếu khắc phục được điểm yếu ở các tình huống cố định, thầy trò Ruben Amorim hoàn toàn có thể hy vọng vào một mùa giải khởi sắc hơn.