Khi đặt Ruben Amorim lên bàn cân với các huấn luyện viên tiền nhiệm của Manchester United trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, sự chênh lệch về thành tích càng trở nên rõ rệt và đáng lo ngại. Amorim chỉ cần 28 trận để chạm mốc 15 thất bại, một con số chưa từng có trong lịch sử hiện đại của Quỷ đỏ. Để so sánh, Erik ten Hag – người tiền nhiệm gần nhất – phải mất tới 53 trận mới nhận đủ 15 trận thua, dù ông cũng từng đối mặt với nhiều khó khăn về lực lượng và áp lực thành tích.
Những HLV trước đó như Ole Gunnar Solskjaer (65 trận), Louis van Gaal (66 trận) hay Jose Mourinho (87 trận) đều mất ít nhất gấp đôi số trận của Amorim để đạt tới cột mốc này. Đặc biệt, Sir Alex Ferguson – biểu tượng của sự ổn định và thành công – phải trải qua tới 113 trận đấu mới nhận 15 thất bại, một minh chứng cho sự khác biệt về đẳng cấp và khả năng kiểm soát khủng hoảng. Ngay cả David Moyes, người bị coi là thất bại tại Old Trafford, cũng không kịp chạm mốc 15 trận thua trước khi bị sa thải.
Những con số này không chỉ là sự so sánh đơn thuần mà còn phản ánh thực trạng đáng báo động về chiều sâu khủng hoảng của Manchester United hiện tại. Dù Amorim tiếp quản đội bóng trong bối cảnh hỗn loạn, tốc độ nhận thất bại của ông là điều không thể bào chữa. Nếu không có những thay đổi mạnh mẽ về chiến lược và tâm lý thi đấu, Quỷ đỏ khó lòng lấy lại vị thế vốn có, còn Amorim sẽ tiếp tục đối mặt với áp lực khổng lồ từ truyền thông và người hâm mộ.