Chỉ sau gần 2 tháng, "giấc mơ" Chelsea đã bị nghiền nát một cách phũ phàng với Garnacho

Salah đã dự bị mà còn ích kỷ, dấu chấm hết tại Liverpool là đây?

Siêu mẫu Wanda Nara bị tố “thả thính” Enzo Fernández, làng bóng đá dậy sóng

Trang Võ

Ronaldo thi đấu đến năm 45 tuổi? Tại sao không?

Bước sang tuổi 40, Cristiano Ronaldo vẫn khiến thế giới bóng đá phải ngả mũ trước khát vọng và ý chí phi thường. Dù đã ký hợp đồng hai năm mới với Al Nassr, anh chưa hề có dấu hiệu dừng lại. 105 bàn sau 118 trận, hai Chiếc giày Vàng liên tiếp tại Saudi Pro League là minh chứng cho đẳng cấp không tuổi của CR7, nhưng thành công tập thể vẫn là điều anh khao khát bổ sung.

Ronaldo không chỉ hướng tới việc giúp Al Nassr chinh phục các danh hiệu, mà còn nuôi dưỡng hai mục tiêu lớn: chạm mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp và sát cánh cùng con trai Cristiano Jr. trên sân cỏ. Nhà báo Simpson nhận định: “Tôi không nghĩ ai có thể đánh giá thấp Ronaldo. Miễn là anh ấy còn ghi bàn và tránh được chấn thương, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu anh ấy thi đấu tới 45 tuổi.”

Chính những mục tiêu cá nhân này là động lực giúp Ronaldo tiếp tục cháy hết mình. Anh từng chia sẻ: “Tôi muốn điều đó, rất muốn... Nhưng điều đó phụ thuộc vào con trai tôi nhiều hơn là tôi.” Ronaldo vẫn đang viết tiếp huyền thoại, minh chứng cho sức mạnh của đam mê và khát vọng không giới hạn.

0
658 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Hường Cao

Gần đây, hình ảnh một cô gái trẻ chạy bộ tại TP.HCM với trang phục táo bạo đã gây xôn xao trên các diễn đàn thể thao. Cô chỉ mặc một chiếc áo bra nhỏ, không sử dụng áo ngực và quần ngắn bó sát, để lộ nhiều điểm nhạy cảm. Đặc biệt, đôi giày cô mang cũng không phải loại chuyên dụng cho chạy bộ, càng khiến cộng đồng chú ý. Sự xuất hiện của cô gái này đã tạo nên làn sóng tranh cãi gay gắt trong giới runner.

Nhiều ý kiến cho rằng phong cách ăn mặc quá nóng bỏng này làm xấu đi hình ảnh của những người yêu chạy bộ, thậm chí bị cho là cố tình khoe thân để thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, cũng có không ít người bảo vệ quyền tự do cá nhân, cho rằng việc mặc gì khi chạy bộ là lựa chọn riêng, miễn không vi phạm pháp luật. Chủ đề “thả rông” nơi công cộng vì thế trở thành tâm điểm tranh luận, phản ánh sự đa chiều trong quan điểm về ranh giới giữa tự do cá nhân và chuẩn mực xã hội.

Xem thêm
1
13,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Minh Tuấn

Trận thua ngược 1-2 của Marseille trước Sporting Lisbon tại Champions League đã phơi bày một vấn đề cố hữu trong cách dùng người của HLV Roberto De Zerbi, đặc biệt liên quan đến Mason Greenwood. Dù Greenwood vừa tỏa sáng rực rỡ với 4 bàn thắng vào lưới Le Havre và đang sở hữu 7 bàn cùng 4 kiến tạo mùa này, anh vẫn bị rút khỏi sân ngay sau giờ nghỉ. Lý do, theo De Zerbi, là Greenwood chưa đáp ứng được yêu cầu hỗ trợ phòng ngự khi đội bóng chỉ còn 10 người sau thẻ đỏ của Emerson.

De Zerbi thẳng thắn chia sẻ: "Tôi cần những cầu thủ sẵn sàng hy sinh nhiều hơn, và Greenwood không nhất thiết có những đặc điểm để thực hiện sự hy sinh đó." Ông ưu tiên Paixao, người có khả năng cân bằng giữa phòng ngự và tấn công. Đây không phải lần đầu Greenwood bị nhắc nhở về tinh thần chiến đấu và sự quyết tâm nếu muốn vươn tới đẳng cấp cao hơn.

Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải làn sóng chỉ trích từ truyền thông Pháp, khi cho rằng việc rút Greenwood – cầu thủ có thể tạo đột biến – đã làm suy yếu Marseille. Dù được L'Equipe chấm điểm 5/10, Greenwood vẫn là tâm điểm của cuộc tranh luận về sự hy sinh chiến thuật và giá trị cá nhân trong bóng đá hiện đại.

Xem thêm
0
3,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trang Võ

Sau lượt trận đêm qua, vòng 3 của giai đoạn League Phase UEFA Champions League 2025/26 khép lại với hàng loạt kết quả cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các thế lực châu Âu. Liverpool, sau chuỗi trận gây thất vọng, bùng nổ trở lại bằng chiến thắng 5-1 ngay trên sân Frankfurt. Hàng công của thầy trò như được “giải phóng”, với tốc độ và áp lực cao khiến đối thủ Bundesliga hoàn toàn sụp đổ. Cùng thời điểm, Chelsea cũng hủy diệt Ajax 5-1 tại Stamford Bridge, trong trận đấu thể hiện sự hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Enzo Maresca.

Tại Madrid, Real tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu châu Âu khi hạ Juventus 1-0 bằng pha lập công duy nhất của Jude Bellingham. Bayern Munich cũng nối dài mạch toàn thắng với chiến thắng 4-0 trước Club Brugge, cho thấy sự vượt trội cả về sức mạnh lẫn chiều sâu đội hình. Trong khi đó, Tottenham và Monaco hòa không bàn thắng, còn Atalanta cùng Slavia chia điểm trong thế trận giằng co, phản ánh sự chênh lệch giữa nhóm đại gia và phần còn lại.

Sau lượt đấu này, nhóm dẫn đầu tạm thuộc về Real Madrid, Bayern Munich và PSG – những đội duy trì thành tích hoàn hảo. Chelsea và Liverpool đang trở lại mạnh mẽ, hứa hẹn gia nhập cuộc đua top 8. Ở chiều ngược lại, Juventus, Marseille và Ajax tiếp tục lún sâu khủng hoảng. League Phase năm nay đang chứng kiến sự khốc liệt chưa từng có: không còn “vùng an toàn”, chỉ những kẻ duy trì được bản lĩnh và chiều sâu thực sự mới có thể trụ vững.

Xem thêm
0
8,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Tú

Endrick, tài năng trẻ người Brazil, vẫn chưa có cơ hội ra sân dưới thời huấn luyện viên Xabi Alonso tại Real Madrid. Sự thất vọng của anh ngày càng lớn khi đội bóng Hoàng gia đang duy trì phong độ ấn tượng với 9 điểm tuyệt đối sau 3 vòng đầu La Liga, khiến việc xoay tua đội hình trở nên khó khăn. Trước áp lực dư luận, Alonso đã lên tiếng chia sẻ: “Rõ ràng là mọi người đều muốn thi đấu. Và một cầu thủ trẻ còn hơn thế nữa. Cậu ấy phải kiên nhẫn, chuẩn bị sẵn sàng và biết rằng mình đang ở Real Madrid. Thời của cậu ấy sẽ đến.”

Trong bối cảnh này, Endrick được cho là đang cân nhắc khả năng ra đi theo dạng cho mượn vào tháng Giêng để tìm kiếm cơ hội thi đấu, với mục tiêu góp mặt trong đội hình Brazil dự World Cup 2026. Dù nhiều đội bóng lớn quan tâm, Real Sociedad nổi lên như lựa chọn ưu tiên để anh tích lũy kinh nghiệm tại La Liga. Tuy nhiên, việc chen chân vào một tập thể đang chiến thắng như Real Madrid đòi hỏi Endrick phải thể hiện sự kiên nhẫn và bản lĩnh đúng như thông điệp mà Alonso gửi gắm.

Xem thêm
0
2,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hiếu Lê

Chiến thắng 5-1 của Chelsea trước Ajax ở vòng bảng Cúp C1 là dịp để các ngôi sao "The Blues" ăn mừng, nhưng lại là nỗi thất vọng lớn với Garnacho. Dù đội nhà dẫn sâu, HLV Maresca vẫn để Garnacho ngồi dự bị suốt trận, khiến anh trở thành tâm điểm chế giễu của người hâm mộ. Hình ảnh bản đồ nhiệt bị chế giễu, chỉ ra rằng điểm nóng duy nhất của Garnacho là... ngoài đường biên, minh họa cho việc anh chỉ khởi động mà không được vào sân.

Kể từ khi rời MU sang Chelsea, Garnacho mới có 6 trận ra sân, tổng cộng 273 phút, chưa ghi bàn hay kiến tạo. Trái lại, Estevao – một tài năng trẻ khác – đã tỏa sáng với 2 bàn và 1 kiến tạo chỉ sau 11 trận. Sự lựa chọn của Garnacho càng trở nên đáng bàn khi anh từng khẳng định: "Chelsea là đội bóng duy nhất tôi muốn đầu quân", bất chấp sự quan tâm từ Bayern Munich.

Như tờ United In Focus nhận định: "Không ai khác ngoài chính anh phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn này". Giấc mơ Chelsea của Garnacho đang dần biến thành ác mộng, đẩy sự nghiệp anh vào thế bấp bênh.

Xem thêm
0
2,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật