Rayan Cherki, tân binh của Manchester City, đang tạo nên làn sóng ngạc nhiên tại nước Anh nhờ phong cách chơi bóng khác biệt. Trong khi Ngoại hạng Anh ngày càng đề cao tốc độ và kỷ luật chiến thuật, Cherki lại chọn cách “đi bộ giữa bão tốc độ”, biến sân cỏ thành sân khấu nghệ thuật. Anh không cần đến sức mạnh hay tốc độ vượt trội, mà chỉ với một cú chạm tinh tế, một pha xoay người khéo léo, đã đủ để tạo nên khác biệt.
Ngay trong các buổi tập cùng Olympic Pháp, Cherki đã khiến trợ lý Gael Clichy phải thốt lên: “Với Rayan, không có bài tập nào khiến cậu ấy thấy khó. Giống như Arjen Robben có hai chân trái, hay David Beckham có hai chân phải vậy.” Khả năng sử dụng thuần thục cả hai chân giúp Cherki không có điểm yếu, luôn biết cách tạo ra đột biến ở mọi vị trí quanh vòng cấm.
Chỉ trong 271 phút thi đấu, Cherki đã in dấu giày vào 6 bàn thắng, một hiệu suất đáng kinh ngạc với một tân binh. Dưới bàn tay Pep Guardiola, anh cùng Phil Foden tạo nên cặp “số 10” đầy sáng tạo. Giữa thời đại của pressing và bóng dài, Cherki là minh chứng sống động rằng nghệ thuật vẫn còn chỗ đứng trong bóng đá đỉnh cao.