Rời Manchester United, Marcus Rashford như được hồi sinh khi khoác áo Barcelona. Trong trận đấu với Newcastle tại Champions League, anh đã lập cú đúp ấn tượng, giúp đội bóng xứ Catalunya giành trọn 3 điểm. Rashford không chỉ nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận mà còn thể hiện phong độ đỉnh cao, khiến nhiều người đặt câu hỏi về sự sa sút của anh tại Old Trafford.
Chia sẻ sau trận, Rashford bày tỏ: “Tôi luôn là một fan lớn của Barcelona… Thật truyền cảm hứng khi được chơi cạnh những chàng trai này. Đội bóng rất trẻ, nhưng họ đá với sự tự tin lớn và hiểu biết sâu về trận đấu.” Những con số thống kê ấn tượng – 6 cú dứt điểm, 10 lần chạm bóng trong vòng cấm, 5 pha qua người thành công – cho thấy anh đang tìm lại chính mình.
Trong khi đó, HLV Ruben Amorim của MU hứng chịu nhiều chỉ trích. Cựu cầu thủ Nicky Butt thẳng thắn: “Marcus chắc chắn là người cần một vòng tay ôm, cần được trao sự tin tưởng.” Sự hồi sinh của Rashford là lời cảnh tỉnh cho MU và áp lực ngày càng lớn với Amorim.