Fred tố Ten Hag ưu ái đồng hương, tạo bè nhóm ở Man Utd

42 trận bất bại của ĐT Tây Ban Nha: "Siêu kỷ lục" bao giờ sẽ dừng lại?

Không phải Mainoo hay Tielemans, Saha đặt chìa khóa tuyến giữa của MU vào Baleba

Ngọc Nguyễn

Rashford không còn là “hàng thải” của Man United

Marcus Rashford từng trải qua giai đoạn rất khó khăn ở Man United. Anh sa sút phong độ, mất dần vị trí và không còn là cái tên chắc suất trong kế hoạch của đội bóng. Nhưng ở thời điểm này, Rashford không còn là cái tên mà Man United có thể dễ dàng đẩy đi với bất kỳ mức giá nào. Sau thời gian khoác áo Barcelona, anh đã lấy lại phần nào giá trị của mình. Rashford có thống kê tốt, vẫn ghi bàn cho tuyển Anh và còn hợp đồng với Man United đến năm 2028. Vì vậy, tương lai của anh không đơn giản là chuyện đi hay ở.

Barcelona giúp Rashford lấy lại hình ảnh

Trong màu áo Barcelona, Rashford chơi 49 trận, ghi 14 bàn và có 11 kiến tạo. Những con số đủ tốt với một cầu thủ từng chịu nhiều áp lực tại Man United. Anh không phải ngôi sao số một của Barca, nhưng cho thấy mình vẫn có thể đóng góp ở đẳng cấp cao.

Tại Barcelona, Rashford được chơi trong một hệ thống phù hợp hơn. Anh thường xuất phát ở cánh trái, tận dụng tốc độ để đi vào khoảng trống sau lưng hàng thủ. Khi có bóng, Rashford vẫn nguy hiểm ở những pha bứt tốc, bó vào trong rồi dứt điểm. Quan trọng hơn, anh không còn phải gánh quá nhiều kỳ vọng như ở Man United. Điều đó giúp Rashford chơi tự tin và rõ vai trò hơn.

Man United không cần bán rẻ

Man United không còn đặt Rashford vào nhóm cầu thủ chắc chắn phải giữ bằng mọi giá. Dù vậy, họ cũng không cần vội bán anh với mức phí thấp. Rashford còn hợp đồng đến năm 2028, nên Man United vẫn có lợi thế khi đàm phán với các đội bóng muốn mua.

Phong độ của Rashford ở tuyển Anh cũng khiến tương lai của anh khó đoán hơn. Anh vẫn được trao cơ hội và đã ghi bàn trong trận thắng Croatia 4-2. Với một cầu thủ tấn công, chỉ cần vài khoảnh khắc tốt ở World Cup cũng có thể làm giá trị chuyển nhượng tăng lên. Man United hiểu điều đó, nên họ có lý do để chờ một đề nghị tốt hơn thay vì vội vàng chốt thương vụ.

Nhiều đội quan tâm, nhưng chưa dễ chốt

Barcelona vẫn là điểm đến Rashford có lý do muốn tiếp tục gắn bó. Anh đã quen môi trường, quen cách chơi và có cơ hội làm mới sự nghiệp tại Tây Ban Nha. Dù vậy, vấn đề tài chính khiến Barca chưa thể dễ dàng mua đứt anh.

Ở Anh, Aston Villa, Newcastle và Tottenham đều có lý do để theo dõi Rashford. Aston Villa cần thêm một cầu thủ tốc độ cho các pha phản công. Newcastle có thể muốn tăng chiều sâu bên cánh trái. Tottenham cũng cần một cầu thủ tấn công giàu kinh nghiệm, đá được nhiều vị trí và hiểu rõ Ngoại hạng Anh. Bayern Munich từng được nhắc tới, nhưng mức lương cao của Rashford là rào cản lớn.

Ba điều khiến thương vụ bị kẹt

Tương lai của Rashford đang mắc ở ba vấn đề chính: phí chuyển nhượng, tiền lương và mong muốn của chính cầu thủ. Man United muốn bán với mức giá xứng đáng, còn các đội quan tâm lại muốn kéo giá xuống vì Rashford từng sa sút ở Old Trafford. Bên cạnh đó, mức lương cao của anh cũng khiến nhiều CLB phải tính toán kỹ trước khi đưa ra đề nghị.

Với Rashford, chọn đội bóng tiếp theo là quyết định rất quan trọng. Anh không chỉ cần một CLB lớn, mà cần nơi cho mình thi đấu thường xuyên, có vai trò rõ ràng và đủ ổn định để tiếp tục giữ vị trí ở tuyển Anh. Nếu chọn sai, Rashford có thể lại rơi vào áp lực như ở Man United. Nếu chọn đúng, anh vẫn còn cơ hội mở ra một chương mới cho sự nghiệp.

Vì vậy, Rashford không còn là cầu thủ mà Man United chỉ muốn đẩy đi cho xong. Anh vẫn có giá trị trên thị trường, nhưng thương vụ này không dễ giải quyết. Man United muốn bán với mức giá hợp lý, Barcelona phải cân đối tài chính, còn các đội khác vẫn đang quan sát tình hình. Tương lai của Rashford sẽ phụ thuộc vào đội bóng nào thật sự quyết tâm và có kế hoạch rõ ràng để giúp anh phát huy đúng khả năng.

1
24,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đăng Triệu

Độ chín của tuyển Thái Lan

Trước chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Indonesia và Thái Lan ngày 5/10 tại sân Gelora Bung Karno, cựu HLV Daniel Roekito đánh giá đội bóng của Anthony Hudson đang nhỉnh hơn về độ hoàn thiện. Trong mắt nhà cầm quân từng đưa Persik Kediri vô địch Indonesia năm 2006, Thái Lan đã đạt độ chín ở 3 yếu tố quan trọng gồm kỹ thuật cá nhân, khả năng phối hợp tập thể và tâm lý của một đội quen tranh chức vô địch.

Thái Lan đứng đầu bảng B dù khép lại vòng bảng bằng thất bại 1-2 trước Philippines. Trước đó, họ toàn thắng 2 trận đầu, trong đó có chiến thắng 2-0 trước Việt Nam. Kinh nghiệm và sự ổn định của bộ khung khiến Daniel Roekito xem đội bóng của Hudson là thử thách rất khó đối với chủ nhà Indonesia.

Indonesia vẫn đang tìm bộ khung ổn định

Ở phía đối diện, Daniel Roekito cho rằng Indonesia chưa đạt trạng thái ổn định tương tự. John Herdman mới tiếp quản và vẫn trong quá trình tìm công thức phù hợp cả về cách chơi lẫn nhân sự.

Indonesia vào chung kết với ngôi đầu bảng A sau chiến thắng 9-2 trước Bangladesh ở lượt cuối. Tuy nhiên, tỷ số lớn không khiến Daniel Roekito bỏ qua những điểm chưa hoàn thiện. Ông cho rằng bản sắc chơi bóng của Indonesia vẫn chưa định hình rõ và Herdman không thể tiếp tục thử nghiệm quá nhiều khi đối thủ trước mắt là Thái Lan.

Chung kết vì thế đòi hỏi Indonesia phải có một cấu trúc rõ ràng hơn, đặc biệt trong lựa chọn đội hình và cách tổ chức khi trận đấu bước vào những thời điểm căng thẳng.

Tinh thần mạnh nhưng phải được kiểm soát

Điểm Daniel Roekito đánh giá cao nhất ở Indonesia là tinh thần thi đấu. Ông ấn tượng với sự quyết tâm và ý thức chiến đấu của các cầu thủ trong hành trình vào chung kết.

Tuy nhiên, nhiệt huyết cũng đi kèm rủi ro. Nếu cầu thủ quá hưng phấn và mất kiểm soát, lợi thế tinh thần có thể phản tác dụng. Thái Lan không thiếu khát vọng tương tự, trong khi nhiều cầu thủ của họ đã quen với sức ép ở những trận đấu lớn trong khu vực.

Bởi vậy, Indonesia cần giữ sự quyết liệt nhưng tránh để trận đấu trôi vào trạng thái quá cảm xúc, nơi kinh nghiệm của đối thủ có thể phát huy tác dụng.

Chung kết quyết định bằng khả năng hạn chế sai lầm

Daniel Roekito không nói trước nhiều điều. Ông cho rằng cả Indonesia lẫn Thái Lan đều có những ưu điểm riêng và trận chung kết khó đoán hơn việc chỉ so sánh từng cầu thủ.

Thái Lan bước vào trận đấu với một tập thể đã ổn định hơn về cách chơi và tâm lý. Indonesia lại có lợi thế sân nhà tại Gelora Bung Karno, cùng tinh thần đang lên sau chiến thắng đậm ở lượt cuối bảng A.

Theo cách nhìn của Daniel Roekito, đội giành cúp sẽ là đội khai thác tốt hơn điểm mạnh của mình, nhận ra khoảng trống của đối phương và đặc biệt hạn chế những sai lầm có thể quyết định trận đấu.

Chung kết FIFA ASEAN Cup đầu tiên vì thế là cuộc đối đầu giữa độ chín của Thái Lan và một Indonesia giàu năng lượng nhưng vẫn đang hoàn thiện dưới thời John Herdman.

Xem thêm
0
5,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Thất vọng Vinicius

Brazil thắng Ấn Độ 4-0 trong trận giao hữu tại Calcutta, nhưng Vinicius Junior lại trải qua thêm một trận đấu khiến người hâm mộ thất vọng. Được xếp đá chính bên cánh trái, ngôi sao của Real Madrid chỉ chơi 45 phút, không ghi bàn và bỏ lỡ tới 4 cơ hội thuận lợi.

Trong ngày Brazil thắng khá nhẹ nhàng, Vinicius lại là một trong những cầu thủ gây thất vọng nhất. Phiên bản từng khiến các hậu vệ phải dè chừng mỗi khi cầm bóng dường như đang ngày càng khó tìm thấy lại.

45 phút khó quên của Vinicius

Brazil không chơi quá nhanh trong hiệp 1 nhưng vẫn dẫn 2-0 nhờ Estêvão và Pedro. Vinicius có khoảng trống, được đồng đội đưa bóng tới nhiều lần nhưng xử lý thiếu sắc bén. Anh bỏ lỡ 4 cơ hội và không thể tận dụng những tình huống đối mặt trước một hàng thủ có chất lượng thấp hơn nhiều.

Sau giờ nghỉ, Carlo Ancelotti thay gần như toàn bộ đội hình và Vinicius cũng rời sân. Samuel Lino, người vào thay anh bên cánh trái, lập cú đúp trong hiệp 2 để ấn định chiến thắng 4-0. Sự khác biệt ấy khiến màn trình diễn của Vinicius càng trở nên nhạt nhòa.

Mất dần sự sắc bén

Vinicius hay nhất từng đáng sợ ở khả năng tăng tốc, rê bóng qua người rồi kết thúc tình huống chỉ trong vài giây. Đối thủ biết anh sẽ đi bóng từ cánh trái nhưng vẫn rất khó ngăn cản. Trước Ấn Độ, tốc độ và kỹ thuật vẫn còn, song những pha xử lý cuối lại thiếu chính xác.

Đây cũng không còn là câu chuyện của riêng một trận đấu. Điểm mấu chốt nằm ở việc Vinicius được dồn rất nhiều bóng nhưng không tạo ra mức độ nguy hiểm tương xứng với vị thế của anh.

Real Madrid cũng đang chờ đợi

Phong độ tại Real Madrid càng khiến người hâm mộ có lý do lo lắng. Sau 7 trận La Liga 2026/27, Vinicius mới ghi 1 bàn và có 3 kiến tạo. Anh đá chính cả 7 trận, chơi 565 phút và có 17 lần dứt điểm theo thống kê chính thức của La Liga.

Mùa trước, Vinicius ghi tới 16 bàn sau 36 trận ở giải vô địch Tây Ban Nha. Khoảng cách giữa 2 giai đoạn là khá lớn. Anh vẫn tham gia nhiều vào các đợt lên bóng của Real Madrid, nhưng số bàn thắng hiện chưa tương xứng với một cầu thủ được kỳ vọng dẫn dắt hàng công.

Sức ép từ những người phía sau

Vinicius càng khó thoải mái khi Brazil đang có nhiều cầu thủ tấn công chơi tốt. Estêvão ghi bàn trước Ấn Độ và đã có 9 bàn cho đội tuyển, tiếp tục nổi bật dưới thời Ancelotti. Samuel Lino chỉ cần một hiệp để ghi 2 bàn ngay trong trận Vinicius bị thay ra.

Trước đó, Vinicius vẫn ghi bàn trong chiến thắng 4-2 trước Australia, nên chưa thể kết luận quá nhiều điều khi đây cũng chỉ là 1 trận giao hữu. Vấn đề nằm ở sự ổn định. Brazil và Real Madrid cần Vinicius của những pha tăng tốc khiến cả hàng thủ phải lùi lại, của những trận đấu mà anh có thể tự tạo ra khác biệt. Trước Ấn Độ, người ta lại phải chờ phiên bản ấy thêm một lần nữa.

Xem thêm
0
3,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Trên sân Rijeka, phần lớn âm thanh trên khán đài đến từ hàng nghìn trẻ em được phép vào sân theo ngoại lệ trong án phạt dành cho Croatia. Trong bầu không khí đặc biệt đó, tuyển Anh ghi tới 7 bàn và khiến Croatia nhận thất bại đậm nhất lịch sử. Với Thomas Tuchel, đây là màn trình diễn tốt nhất sau 3 trận đầu Nations League, trước khi Anh khép lại đợt tập trung bằng trận gặp Séc.

Một cách chơi được duy trì qua 3 trận

Tuchel đánh giá tuyển Anh đã duy trì cách tiếp cận nhất quán qua 3 trận đầu Nations League. Trước Tây Ban Nha, ông hài lòng với nhiều thời điểm trong màn trình diễn nhưng Anh vẫn thua 2-3. Trước Séc, đội bóng của ông thắng 2-0 trong trận đấu mà đối thủ phải chơi thiếu người từ phút 25.

Đến Croatia, hàng công Anh bùng nổ. Harry Kane và Bukayo Saka cùng lập cú đúp, Jude Bellingham, Anthony Gordon và Morgan Rogers ghi 3 bàn còn lại. Anh dẫn 4-0 ngay sau hiệp một rồi ghi thêm 3 bàn trong hiệp hai, duy trì sức ép gần như suốt trận.

Từ phòng họp chiến thuật ra sân

HLV người Đức đặc biệt hài lòng với cách cầu thủ thực hiện những yêu cầu chiến thuật đã được chuẩn bị trước trận. Croatia bị UEFA phạt thi đấu không có khán giả thông thường, nhưng khoảng 6.000 trẻ em vẫn được phép vào sân cùng người giám hộ, bên cạnh một nhóm nhỏ CĐV Anh.

Trong hoàn cảnh khác lạ đó, tuyển Anh vẫn duy trì tốc độ chơi cao từ đầu tới cuối. Tuchel nhấn mạnh các học trò liên tục khai thác khoảng trống, gây áp lực ngay sau khi mất bóng, phòng ngự quyết liệt và không giảm sự tập trung dù tỷ số ngày càng cách biệt.

Màn trình diễn tốt nhất dưới thời Tuchel

Tuchel bắt đầu công việc với tuyển Anh từ tháng 1/2025. Sau chiến thắng tại Rijeka, ông gọi đây là một “màn trình diễn hoàn chỉnh” và đánh giá toàn đội đã duy trì đẳng cấp rất cao trong suốt 90 phút.

Chiến thắng 7-0 là trận thắng đậm nhất của Anh tại Nations League, đồng thời trở thành thất bại nặng nề nhất lịch sử Croatia. Anh có 6 điểm sau 3 lượt trận và tiếp tục bám đuổi Tây Ban Nha, đội đang dẫn đầu bảng A3 với 9 điểm.

Đội bóng của Tuchel sẽ tiếp Séc tại Wembley ngày 6/10. Sau màn trình diễn tại Rijeka, yêu cầu tiếp theo của tuyển Anh là duy trì cùng mức độ tập trung, tốc độ và sự chính xác khi trở lại sân nhà.

Xem thêm
0
10,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thu Hạnh

Cristiano Ronaldo rời đợt tập trung của Bồ Đào Nha sau khi không được đá chính, còn Bruno Fernandes chọn cách kêu gọi đoàn kết. Tiền vệ Man United tránh đi sâu vào tranh cãi giữa đàn anh và HLV Jorge Jesus, tập trung vào việc giữ sự ổn định quanh đội tuyển.

Bruno kêu gọi người hâm mộ không chia phe

Việc Ronaldo không được đá chính và sau đó rời đợt tập trung đang trở thành tâm điểm tranh luận tại Bồ Đào Nha. Anh ngồi dự bị cả trận thắng Na Uy 2-1 trước khi Jorge Jesus xác nhận tiền đạo 41 tuổi tiếp tục không đá chính trước Đan Mạch. Ronaldo sau đó rời đội tuyển và cho biết sẽ giải thích quyết định của mình vào thời điểm thích hợp.

Bruno Fernandes tiết lộ anh đã trực tiếp nói chuyện với Ronaldo và sau đó nhắc lại quan điểm trước báo chí. Với 146 bàn sau 234 trận, Ronaldo vẫn là biểu tượng lớn nhất của đội tuyển và bóng đá Bồ Đào Nha. Bruno muốn tranh cãi hiện tại được giải quyết mà không tạo ra sự chia rẽ giữa người hâm mộ.

Anh khẳng định phòng thay đồ Bồ Đào Nha vẫn là một tập thể thống nhất. Các cầu thủ tập trung vào công việc trên sân và tránh để những tranh luận bên ngoài ảnh hưởng tới đội bóng. Bruno cũng kêu gọi người hâm mộ tôn trọng mọi phía, từ quyết định chuyên môn của ban huấn luyện tới những gì Ronaldo đã đóng góp cho đội tuyển.

Ronaldo vẫn giữ vị trí đặc biệt

Bruno nhiều lần gọi Ronaldo là biểu tượng của Bồ Đào Nha. Euro 2016, 2 chức vô địch Nations League cùng kỷ lục 146 bàn cho đội tuyển giúp CR7 giữ vị trí đặc biệt trong lịch sử bóng đá nước này.

Tiền vệ Man United nhấn mạnh Ronaldo xứng đáng nhận được sự tôn trọng, bất kể mỗi người có quan điểm khác nhau về sự việc hiện tại. Anh cũng hy vọng đàn anh không đưa ra quyết định vội vàng về tương lai ở đội tuyển và nếu một ngày Ronaldo chia tay, đó nên là dịp để tôn vinh sự nghiệp của anh.

Bồ Đào Nha tập trung cho trận gặp Na Uy

Jorge Jesus dành sự tập trung cho chuyên môn trước trận gặp Na Uy, còn Bruno tìm cách giữ sự đoàn kết trong và ngoài đội tuyển. Tiền vệ 32 tuổi muốn những vấn đề liên quan Ronaldo được giải quyết nội bộ để các cầu thủ tập trung cho Nations League.

Bồ Đào Nha đang dẫn đầu bảng A4 với 9 điểm sau 3 trận, hơn Đan Mạch, Na Uy và Xứ Wales cùng 6 điểm. Trước trận tiếp Na Uy, nhiệm vụ của Bruno cùng các đồng đội là duy trì thành tích toàn thắng và tránh để tranh cãi bên ngoài ảnh hưởng tới đội bóng.

Xem thêm
0
6,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Nỗi xấu hổ chưa từng có

Luka Modric bước ra sau thất bại 0-7 trước tuyển Anh với cảm giác anh chưa từng trải qua trong 20 năm khoác áo Croatia. Ở trận thứ 205 cho đội tuyển, thủ quân 41 tuổi thừa nhận đây là lần đầu tiên anh cảm thấy xấu hổ sau một trận đấu.

ĐT Croatia không chỉ thua mà còn nhận thất bại đậm nhất lịch sử đội tuyển, trong một buổi tối mà Anh dẫn 4-0 ngay từ hiệp một rồi ghi thêm 3 bàn sau giờ nghỉ.

Thua không phải vấn đề, cách thua mới khó chấp nhận

Modric thừa nhận Anh hiện mạnh hơn và Croatia hoàn toàn có thể thất bại trước một đối thủ như vậy. Điều khiến anh không chấp nhận nổi là cách đội bóng gần như không tạo ra sự kháng cự.

Anh chỉ ra hàng loạt vấn đề từ tranh chấp, sự quyết liệt cho tới khả năng hỗ trợ lẫn nhau. Croatia để đối thủ chơi quá dễ dàng, không tạo đủ sức ép và có những thời điểm trông như đang thiếu tới 4 hoặc 5 người trên sân.

Modric bị thay ở phút 57, khi cục diện đã gần như không còn khả năng cứu vãn. Anh gọi đây là một đêm thảm họa và cho rằng cách thua ấy đã làm tổn hại danh tiếng Croatia phải mất nhiều năm mới xây dựng được.

Cú rơi từ những đỉnh cao

Sức nặng của thất bại càng lớn khi đặt cạnh những gì Modric từng trải qua cùng đội tuyển. Croatia đánh bại chính Anh ở bán kết World Cup 2018, vào chung kết và kết thúc giải với vị trí á quân. Modric khi đó giành Quả bóng vàng World Cup dành cho cầu thủ hay nhất giải, trước khi đoạt thêm Quả bóng vàng France Football cuối năm.

4 năm sau, Croatia tiếp tục đứng thứ ba tại World Cup 2022.

Nhưng giai đoạn hiện tại đã khác. Croatia dừng bước ngay vòng 32 đội World Cup 2026 trước Portugal, sau đó bước vào Nations League dưới thời Slaven Bilic. Chiến thắng 2-1 trước Czechia trong trận đầu mang lại tín hiệu tích cực, nhưng 2 thất bại liên tiếp trước Tây Ban Nha và Anh nhanh chóng kéo đội tuyển trở lại thực tế.

Croatia đã để thủng lưới 11 bàn chỉ sau 3 lượt trận Nations League.

Modric không muốn tìm người chịu trách nhiệm

Dù dùng những lời nặng nề nhất để nói về màn trình diễn, Modric không muốn phòng thay đồ chia rẽ sau thất bại.

Anh nhấn mạnh Croatia không được chỉ tay vào bất kỳ cá nhân nào hay tìm một người làm vật tế thần. Việc cần làm là đứng lại cùng nhau, lấy lại tinh thần chiến đấu và niềm tự hào vốn từng giúp đội tuyển vượt qua nhiều thời điểm khó khăn.

Đó cũng là yêu cầu cấp thiết bởi Croatia gần như không có thời gian để chìm trong thất vọng.

Tây Ban Nha chờ phía trước

Ngày 6/10, Croatia tiếp tục gặp Tây Ban Nha, đội vừa thắng họ 4-1 ở lượt trận trước và đang giữ chức vô địch World Cup 2026 sau chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết.

Đối thủ vì thế thậm chí còn khó hơn khi Croatia đang chịu tổn thương nặng nề về tinh thần.

Modric muốn đội tuyển trở lại với những thứ cơ bản nhất gồm sự quyết liệt, niềm tự hào và tinh thần tập thể. Sau thất bại 0-7, Croatia chưa cần nói tới một màn trả thù. Việc đầu tiên là phải chứng minh trận thua Anh chỉ là một đêm sụp đổ, chứ không phải dấu hiệu cho thấy một thế hệ từng đưa bóng đá Croatia lên đỉnh cao đã thực sự đi đến đoạn cuối.

Xem thêm
0
4,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật