Vòng 8 V-League 2025/26 chứng kiến chiến thắng ấn tượng 2-1 của CLB Hà Tĩnh trước CLB Hà Nội, nhưng điều đọng lại sâu sắc nhất không chỉ là tỷ số. Trận đấu trở nên đặc biệt khi Trọng Hoàng, ở tuổi 36, đã thể hiện tinh thần chiến binh hiếm có. Sau pha va chạm với Đỗ Hoàng Hên khiến tai bị rách sâu, máu chảy nhiều, Trọng Hoàng vẫn kiên cường thi đấu đến phút cuối, bất chấp cơn mưa tầm tã và đau đớn hiện hữu.
Hình ảnh anh quấn băng trắng quanh đầu, liên tục hò hét, động viên đồng đội đã khiến khán giả không khỏi xúc động. Chỉ đến khi trận đấu kết thúc, Trọng Hoàng mới rời sân để vào bệnh viện xử lý vết thương. Bức ảnh đôi tai rách dài của anh lan truyền trên mạng xã hội, trở thành biểu tượng cho ý chí và lòng tự tôn của một cầu thủ từng được mệnh danh là “người không phổi”.
Trên các diễn đàn, người hâm mộ không tiếc lời ca ngợi: “Trọng Hoàng xứng đáng là biểu tượng của nghị lực, của lòng tự tôn và khát vọng cống hiến không giới hạn”. Ở tuổi 36, anh vẫn là tấm gương về bản lĩnh và sự bền bỉ, hiếm thấy trong bóng đá Việt Nam hiện đại.